Chelsea đánh rơi chiến thắng thứ 4 liên tiếp ở phút cuối

Bàn thắng phút 89 của Ellis Simms giúp Everton kiếm được một điểm quan trọng trong cuộc chiến trụ hạng Premier League, chứng kiến đội bóng của HLV Sean Dyche thủ hòa 2-2 trước Chelsea tại Stamford Bridge.
HLV Graham Potter thất vọng khi Chelsea đánh rơi chiến thắng đầy đáng tiếc.
HLV Graham Potter thất vọng khi Chelsea đánh rơi chiến thắng đầy đáng tiếc.

Dù tinh thần lên cao sau 3 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường, Chelsea chơi khá mờ nhạt trong hiệp một với rất ít cơ hội có chất lượng thực sự. Đội bóng của HLV Graham Potter dù kiểm soát bóng vượt trội nhưng khi Joao Felix có cơ hội tốt nhất trong 45 phút đầu tiên, anh lại sút thẳng vào người thủ thành Jordan Pickford. Nhưng sau khi hiệp 2 bắt đầu được 7 phút, Felix đã tìm thấy sự đột phá với cú sút chìm hiểm hóc để ghi bàn thắng thứ 2 kể từ khi ký hợp đồng với Chelsea vào tháng Giêng, và là bàn thắng đầu tiên của anh tại Stamford Bridge.

Dù hiếm khi uy hiếp được khung thành Chelsea, nhưng Everton bất ngờ tìm được bàn gỡ hòa ở phút 69 do công của Abdoulaye Doucoure, với pha đánh đầu nối cận thành sau một tình huống dàn xếp đá phạt góc. Tuy nhiên, Chelsea được hưởng một quả phạt đền 4 phút sau đó, khi Tarkowski cản ngã Reece James trong vòng cấm. Kai Havertz dứt điểm thành công để đưa chủ nhà vượt lên một lần nữa ở phút 76. Đội bóng thành London có vẻ sẽ có một kết quả tốt đẹp với thế trận khá thoải mái sau đó, cho đến khi Ellis Simms vượt qua hàng thủ Chelsea và ghi bàn thắng đầu tiên của anh tại Premier League ở phút chính thức cuối cùng, để khép lại trận đấu với kết quả hòa 2-2.

Bàn thắng phút 89 của Ellis Simms chặn đứng mạch 3 chiến thắng của The Blues.

Bàn thắng phút 89 của Ellis Simms chặn đứng mạch 3 chiến thắng của The Blues.

Chỉ có 1 điểm, Chelsea vẫn chìm ở vị trí thứ 10 và còn kém 11 điểm so với tốp 4. HLV Potter thất vọng: “Chúng tôi thực sự thất vọng vì đã đánh rơi 2 điểm trên sân nhà. Có rất nhiều điều tích cực trong màn trình diễn nhưng cuối cùng thì chúng tôi vẫn chưa phòng ngự đủ tốt. Hầu hết thời gian của trận đấu chúng tôi kiểm soát khá tốt, nhưng bàn thua đầu tiên thực sự đáng thất vọng vì từ góc độ một tình huống cố định, chúng tôi đã nói về điều đó trước trận đấu. Bàn thua thứ 2 chúng tôi đã để lộ khoảng trống lớn trong phòng ngự. Bàn thua quá rẻ tiền khiến chúng tôi thất vọng”.

Trong khi đó, một điểm quan trọng giúp Everton vươn lên thứ 15 trên bảng xếp hạng, tạo cách biệt 2 điểm so với khu vực nguy hiểm. HLV Sean Dyche đánh giá: “Chúng tôi đã dành cho họ sự tôn trọng quá mức trong hiệp một nhưng sau đó, chúng tôi đã lấy lại thế trận và phản ứng tốt khi 2 lần bị dẫn trước. Tôi thực sự hài lòng với sự phát triển về tâm lý của đội. Đã có rất nhiều câu hỏi về phong độ sân khách của Everton và tâm lý xung quanh điều đó nhưng nó đang được cải thiện. Chelsea thăng trầm nhưng họ là một đội bóng tốt, đặc biệt sau 3 trận toàn thắng. Kết quả hôm nay thật sự đáng hài lòng”.

Tin cùng chuyên mục