Chelsea - Atletico Madrid (lượt đi 0-0): Trận cầu của sự thật

Trận hòa 0-0 ở lượt đi tại Vicente Calderon giống như một trận chiến giả tạo khi chuyên gia phòng thủ Atletico phải chơi tấn công, còn Chelsea ưa thích tấn công lại co mình thủ chặt. Nhưng trò chơi sẽ thay đổi khi họ gặp lại nhau trên sân Stamford Bridge và trận đấu sẽ bùng cháy khi một ai đó ghi bàn…

Bán kết lượt về Champions League (K+1, VTV3 trực tiếp lúc 1 giờ 45 ngày 1-5)

Trận hòa 0-0 ở lượt đi tại Vicente Calderon giống như một trận chiến giả tạo khi chuyên gia phòng thủ Atletico phải chơi tấn công, còn Chelsea ưa thích tấn công lại co mình thủ chặt. Nhưng trò chơi sẽ thay đổi khi họ gặp lại nhau trên sân Stamford Bridge và trận đấu sẽ bùng cháy khi một ai đó ghi bàn…

Kết quả hòa ở lượt đi mang lại cho Chelsea chút lợi thế về lý thuyết dù họ không có được bàn thắng nào trên sân khách làm vốn. Nhưng ngược lại, nó đặt đội quân chắp vá của Jose Mourinho trước thách thức phải ghi bàn vào lưới đội bóng phòng thủ tốt bậc nhất châu Âu.

 

Đội hình dự kiến
Chelsea
(4-5-1): Schwarzer; Azpilicueta, Terry, Cahill, Ivanovic; Ramires, Luiz; Oscar, Willian, Hazard; Eto’o.
Atletico (4-4-2): Courtois; Juanfran, Miranda, Godin, Felipe Luis; Garcia, Gabi, Tiago, Koke; Villa, Costa.

 

Đến chơi trên sân của Chelsea bỗng chốc trở thành cơ hội để Atletico Madrid phát huy hết năng lực của mình khi họ có thể trở về với lối chơi phòng thủ phản công sở trường. Quan trọng hơn, họ có chút lợi thế khi chủ nhà phải dâng cao tấn công và để lộ nhiều khoảng trống…

Atletico Madrid đang tiến rất gần đến ngôi vương ở Liga lần đầu tiên kể từ năm 1996. Họ đang có phong độ không mơ thấy nổi khi thắng 9 trận liền ở Liga và bất bại 14 trận ở mọi giải.

Với đội hình mỏng, Diego Simeone không thể cho dưỡng sức bất cứ trụ cột nào trong trận thắng Valencia 1-0 hôm cuối tuần, dù Gabi bác bỏ chuyện sự mỏi mệt đang xâm chiếm các đôi chân đội bóng đỏ-trắng: “Chúng tôi đã lên tận mây xanh và chẳng ai muốn xuống cả. Đội bóng này có trình  độ nhồi bóng thuyết phục hiếm thấy”.

Nhưng Gabi sẽ bị treo giò trận lượt về khi Atletico muôi mộng vào chung kết Cúp châu Âu lần đầu từ năm 1974. Và Diego Simeone tìm cách lôi các chàng trai của mình trở lại mặt đất: “Liga chẳng giống với Champions League chút nào. Chelsea là một đội ngũ tuyệt vời, họ có thể xoay tua đội hình mà vẫn thắng 2-0. Chúng tôi đối mặt với một đội bóng rất mạnh và đấy sẽ là trận đấu rất khó”.

David Luiz (trái, Chelsea) trong pha không chiến với Diego (Atletico Madrid).

David Luiz (trái, Chelsea) trong pha không chiến với Diego (Atletico Madrid).

Tấn công hay lại.. phòng thủ

Atletico Madrid sắm vai khách nên đương nhiên sẽ chơi phòng thủ sau khi miễn cưỡng chơi tấn công ở lượt đi. Nhưng vấn đề của trận cầu này là liệu Chelsea  tấn công hay phòng thủ?

 

Đối đầu
22-04-14 Atletico Madrid - Chelsea 0-0
31-08-12 Chelsea - Atletico Madrid 1-4
03-11-09 Atletico Madrid - Chelsea 2-2
21-10-09 Chelsea - Atletico Madrid 4-0

 

Đội bóng London sẽ tấn công như thế nào khi họ thiếu cặp tiền vệ trụ cứng cáp và kinh nghiệm ở lượt đi là Frank Lampard và John Obi Mikel vì án treo giò. Họ cũng đang toát mồ hôi hột trước việc trung vệ John Terry đang chạy đua với thời gian để trở lại kịp lúc sau chấn thương mắt cá.

Tuần trước, Terry và Gary Cahill đã liên tục đánh đầu cắt đứt các quả tạt vào khu cấm nên sự vắng mặt của Terry chắc chắn sẽ là tổn thất không gì bù đắp nổi cho Chelsea. Thông tin tiền vệ Eden Hazard và tiền đạo Samuel Eto’o đã trở lại sân tập hôm qua làm giới mộ điệu Chelsea phấn chấn, song việc họ có vào sân từ đầu hay không vẫn còn là nghi vấn!

Nếu không chắc chắn xuyên phá được phòng tuyến Atletico thì Jose Mourinho có thể trở về với lối chơi phòng thủ như lượt đi. Tuy nhiên, cần phải thấy rằng lối chơi phòng thủ có thể mang chiến thắng 2-0 trên sân Liverpool hôm Chủ nhật (khiến đội bị biết bao chỉ trích từ dư luận đảo quốc) sẽ không hiệu nghiệm trước một Atletico Madrid thực dụng và lì lợm.

Nếu Chelsea đá thủ, Atletico Madrid cũng sẽ bắt chước trò chơi lượt đi, tức là họ cũng thủ luôn, khiến trận đấu trở nên chán ngắt, cùng lúc tạo áp lực tâm lý cho các cầu thủ chủ nhà. Thêm nữa, phòng thủ sẽ hạn chế cơ hội ghi bàn và việc kéo dài trận đấu vào hiệp phụ chỉ khiến Chelsea bất lợi khi thể lực là điểm mạnh nhất mà Atletico Madrid thể hiện trên mọi đấu trường.

Vậy Chelsea sẽ phải chơi như thế nào? Giải pháp nằm ở chỗ chơi chặt chẽ đầu trận, tấn công bất ngờ ở những thời điểm định trước và tìm cách thay đổi nhip điệu trận đấu để gây hoảng loạn cho đối thủ. Chelsea của Mourinho nổi tiếng là đội bóng xuất sắc về mặt chiến thuật và đây là lúc họ thể hiện điều đó để đánh bại đối thủ phòng thủ chắc không kém họ và thực dụng y như họ.

Trước trận đấu, Jose Mouirnho đường như đã thấy vận may mỉm cười với mình qua sự hồi phục nhanh chóng của các trụ cột, từ Hazard, Eto’o đến cả thủ thành Petr Cech cũng đã trở lại sân tập hôm qua. Nhưng người Mourinho kỳ vọng nhất vẫn là John Terry: “Cậu ấy có một cơ hội vào thứ Tư. Hãy chờ xem ngày mai sẽ ra sao. Sau trận lượt đi với Atletico, tôi nghĩ cậu ấy không có cơ hội, nhưng lúc này tôi nói là có thể”.

Có Terry, Ivanovic sẽ dạt ra cánh và David Luiz sẽ dâng tuyến giữa, trong lúc Hazard và Eto’o ở tuyến đầu có thể giúp thay đổi hệ thống trong tích tắc. Sự đột biến sẽ là yêu tố quyết định thành công trận này và nó nằm cả trong toan tính của Jose Mourinho.

Dự đoán: Chelsea thắng 1-0

TIẾN TRUNG

Những điều đáng nhớ

° Chelsea bất bại trong 16 trận gặp các đội hóng Liga ở Champions League (thắng 6, hòa 10). Lần thua gần nhất là trước Barcelona tại Stamford Bridge hồi tháng 2-2006.

° Ngoại trừ trận Siêu Cúp châu Âu, Chlesea vẫn đang bất bại trước Atletico ở Champions League với 1 thắng và 2 hòa.

° Atletico thắng chỉ 1 trong 9 lần viếng thăm đảo quốc khi hòa 4 và thua 4.

° 45% số bàn thắng của Atletico mùa này được ghi trong 15 phút đầu và cuối trận (10 trong số 22 bàn cả thảy). Atletico vẫn là đội duy nhất bất bại ở Champions League mùa này.

° Chelsea vào bán kết đến 7 lần  kể từ mùa giải 2003-2004, thành tích cao ngang với Barcelona.

° Chelea thua chỉ 1 trong 11 trận knock-out Champions League (thua PSG 1-3 ở tứ kết mùa này).

° 61% số bàn thắng Champions League của Chelsea (11 trong 18 bàn) diễn ra trong hiệp đầu. 86% số bàn lọt lưới (6 trong 7) đến trong hiệp 2.

° Chelsea chưa bao giờ thua bất cứ trận bán kết châu Âu nào trên sân nhà (thắng 8, hòa 4). Họ thắng 5 trận knock-out Champions League gần nhất tại Stamford Bridge, giữ sạch mành lưới 3 trong số đó.

QUANG TRẦN

Tin cùng chuyên mục