
Khi Bridge giã từ đội tuyển Anh, lý do sâu xa nhất là anh chẳng muốn nhìn thấy Terry trong cùng một tập thể chứ chẳng phải lý do nào khác. Nhưng nếu sự sáng suốt và tính chuyên nghiệp nơi anh bị che lấp bởi sự cố chấp, cũng chỉ có Bridge thua thiệt chứ chẳng phải ai khác.
Cả cộng đồng bóng đá Anh sẽ dồn hết sự chú ý vào trận Chelsea - Man.City thứ Bảy này. Ở Stamford Bridge, mọi cặp mắt cũng sẽ dồn vào trung vệ John Terry của đội chủ nhà và hậu vệ trái Wayne Bridge của đội khách. Họ có bắt tay nhau không? Có lẽ, vì phép lịch sự. Nhưng cái bắt tay ấy liệu có mang ý nghĩa nào khác ngoài chuyện lịch sự không? Có lẽ không, vì giữa 2 người từng một thời là bạn bè thân thiết này, một cuộc chiến đã hình thành.

Bridge và Terry sẽ chẳng còn là bạn và cũng chẳng còn là đồng đội ở đội tuyển nữa.
Cách đây 2 hôm, Bridge tuyên bố không vào đội tuyển nữa, đó chính là một cách tuyên chiến với Terry. Rào đón trước sau, cân nhắc từng lời và cố nhiên là đã suy nghĩ kỹ, Bridge lấy lý do là vai trò của anh trong đội tuyển “đã trở nên bấp bênh và có nguy cơ gây chia rẽ” để từ chối tham gia trận giao hữu ngày 3-3 với Ai Cập.
Xa hơn thế, anh cũng sẽ không tham gia những ngày hội bóng đá mà bất kỳ cầu thủ nào cũng ao ước cả đời - World Cup 2010, nơi một suất đá chính rất dễ thuộc về anh do Ashley Cole đang chấn thương nặng mắt cá.
Tức là Bridge không muốn đứng cùng một đội ngũ với Terry. Cũng tức là Bridge không tha thứ và sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho Terry về chuyện tằng tịu với Vanessa Perroncel - bạn gái cũ của anh và là mẹ của đứa con trai 3 tuổi của anh.
Báo chí Anh cho biết Terry và Bridge gần đây có một cuộc trao đổi ngắn qua điện thoại, nhưng Bridge cúp máy giữa chừng. Dưới mắt anh, kẻ từng gọi là bạn, là đồng đội ấy đã trở thành kẻ đáng căm ghét. Anh không muốn dây dưa thêm một chút nào nữa. Bridge giã từ luôn đội tuyển là để sự cắt đứt ấy trở nên triệt để nhất.
HLV trưởng Fabio Capello được trợ lý Franco Baldini báo cái tin này khi ông đang bay từ Milan về nước Anh. Ông tôn trọng quyết định của Bridge, nhưng ông vẫn hy vọng anh đổi ý.
Capello nói: “Bridge thông báo không tham gia trận giao hữu với Ai Cập cũng như ở World Cup, điều đó khiến tôi bất ngờ. Tôi tôn trọng quyết định của mọi cầu thủ. Mặc dù vậy, cánh cửa của đội tuyển vẫn luôn rộng mở cho Bridge. Chúng ta vẫn còn thời gian, vẫn còn 3 tháng trước khi gút lại danh sách đi Nam Phi. Tôi hy vọng Bridge vẫn sẽ đi Nam Phi cùng đội tuyển”.
Đi Nam Phi cùng đội tuyển, tức là có Terry đi cùng trong đó, cũng tức là Capello vẫn mong có một sự hòa giải giữa 2 anh chàng này. Nhiều cầu thủ Chelsea cũng đang mong điều đó - sự hòa giải.
Như tiền vệ Mikel đã nói: “Rắc rối là giữa Terry và Bridgey. Họ từng là bạn tốt nhất của nhau và thật không may là một biến cố không hay đã xảy ra. Tuy nhiên, cả 2 đều đã già đời, họ sẽ giải quyết được chuyện này. Trước mắt, ở trận Chelsea - Man.City, cả hai sẽ vào cuộc đúng như những cầu thủ chuyên nghiệp thực sự. Còn chuyện gì phải đến thì sẽ đến thôi”.
Tiền đạo Kalou cũng có ý tương tự: “Chelsea và Man.City sẽ tham gia một trận đấu lớn, đó là điều quan trọng nhất trong lúc này. Mọi chuyện khác hãy tạm gác sang một bên. Cả Terry lẫn Bridge đều là 2 cầu thủ nhà nghề có trình độ, đều sẽ chiến đấu vì đội bóng của mình. Có thể biến cố trước đây lớn chuyện thật, nhưng điều quan trọng duy nhất trước mắt vẫn là trận đấu. Những gì từng xảy ra đã thuộc về quá khứ rồi”.
Nhưng bao giờ cũng vậy, nói thì chắc chắn luôn dễ hơn làm. Chính vì thế, xin nhắc lại rằng cả Stamford Bridge sẽ chú ý cái bắt tay đầu trận giữa Bridge và Terry. Khi họ bắt tay nhau, khi họ nhìn thẳng vào mắt nhau, tự họ sẽ hiểu ai là người thật sự có “nội lực”. Terry là kẻ có lỗi, nhưng anh đã hối lỗi, đã ít nhiều gì phải trả giá và đã nhiều trận vẫn đá tốt bất chấp cái áp lực khủng khiếp sau khi vụ tằng tịu của anh bị phơi ra cho giới truyền thông tha hồ luận tội.
Còn Wayne Bridge có thể chơi tốt trong những hoàn cảnh mà theo anh là éo le hay không thì chưa biết. Chúng ta chỉ biết một điều: Nếu Bridge cứ để sự cố chấp lấn át sự sáng suốt, người thua thiệt sẽ là anh chứ chẳng phải ai khác. Và thua thiệt thì anh cũng đã thua thiệt rồi: chẳng phải anh đã tự xóa đi giấc mơ World Cup 2010 hay sao?!
Hưng Nguyên