Brest ghi bàn và chiến thắng đầu tiên tại đấu trường châu Âu

Đội bóng khiêm tốn của Pháp, Brest đã có màn ra mắt ấn tượng tại Champions League khi đánh bại Sturm Graz 2-1. Tuy nhiên, không biết liệu có bao nhiêu người hâm mộ của Brest được chứng kiến thời khắc lịch sử này vì CLB của họ không thể thi đấu trên sân nhà của chính mình.

Brest đã có màn ra mắt ấn tượng tại Champions League khi đánh bại Sturm Graz 2-1.
Brest đã có màn ra mắt ấn tượng tại Champions League khi đánh bại Sturm Graz 2-1.

Tiền vệ Hugo Magnetti tung cú vô lê từ cự ly 20 mét vào góc dưới bên phải mở tỷ số ở phút thứ 23. Đây là bàn thắng đầu tiên của Brest tại đấu trường châu Âu, được ghi trên sân nhà nhưng lại ở xa… sân vận động của đội. Đó là vì sân vận động của Brest không đáp ứng được các yêu cầu của UEFA, khi chỉ có 5.000 trong số 15.200 chỗ ngồi của sân Stade Francis-Le Blé tại thành phố cảng xinh đẹp Brittany là đạt tiêu chuẩn của giải đấu hàng đầu châu Âu. Vì vậy, các trận đấu trên sân nhà của Brest tại Champions League mùa giải này được chuyển đến Stade de Roudourou của Guingamp - cách đó khoảng 114 km - vốn có 19.000 chỗ ngồi.

“Được chơi ở giải đấu này là giấc mơ thời thơ ấu của tôi, tôi cảm thấy rất xúc động”, Magnetti nói. “Tôi cảm thấy rất tự hào khi ghi bàn thắng đầu tiên tại đấu trường châu Âu cho Brest, đặc biệt là ở Champions League”. Thậm chí, đội bóng “tân binh” này còn làm tốt hơn thế rất nhiều sau khi giành chiến thắng chung cuộc 2-1, với tiền đạo Abdallah Sima thể hiện kỹ thuật tốt khi xoay người và đưa bóng vào lưới ở phút 56. Trước đó cũng chính cầu thủ của Brest đã có một bàn phản lưới nhà giúp gỡ hòa cho đại diện đến từ Áo.

Hugo Magnetti 1.jpg
Abdallah Sima là người ấn định chiến thắng đầu tiên của Brest tại đấu trường châu Âu.

Trận ra mắt đấu trường châu Âu của Brest được diễn ra sau khi HLV Eric Roy dẫn dắt đội hình có ngân sách eo hẹp của mình giành vị trí thứ 3 đáng kinh ngạc tại Ligue 1 mùa giải trước. Thực tế khó khăn cũng đã sớm xuất hiện khi Brest khởi đầu thất vọng ở mùa giải mới, chỉ giành 3 điểm sau 4 vòng đấu đầu tiên tại Ligue 1. Họ vì thế chỉ được xem như một đội bóng “lót đường” ở giải đấu hàng đầu châu Âu cấp CLB. Không rõ có bao nhiêu người hâm mộ trên sân vận động ăn mừng là người hâm mộ Brest, tuy nhiên, sau màn ra mắt ngoài mong đợi này thì chắc chắn, trận “sân nhà” tiếp theo của họ sẽ thu hút nhiều hơn nhưng CĐV sẵn sàng bỏ tiền và thời gian để sát cánh cùng đội bóng thân yêu.

Nhưng trước mắt, Brest sẽ có chuyến làm khách ở lượt trận thứ 2 và cũng là một đối thủ đến từ Áo, Salzburg vào ngày 1-10.

Tin cùng chuyên mục