Bóng đá nữ Hà Nội tiến tới giải VĐQG năm 2010: Chất & lượng

Phải vô địch

Lần đầu tiên, Hà Nội có 2 đại diện tại giải VĐQG bóng đá nữ: Hà Nội Tràng An 1 và Hà Nội Tràng An 2. Đội 1 được thành lập để chinh phục chức vô địch, trong khi đội 2 là sự đảm bảo cho bóng đá nữ thủ đô vẫn giữ được con số 2 đội, sau khi sáp nhập Hà Nội và Hòa Hợp Hà Tây.

Phải vô địch

Sau khi mở rộng địa giới, Hà Nội có tới hai đội bóng nữ là Hà Nội và Hòa Hợp Hà Tây. Cuối năm 2009, Sở VH-TT-DL Hà Nội ra quyết định sáp nhập 2 đội bóng này làm 1. Nếu quyết định này được thực thi, Hà Nội sẽ chỉ còn 1 đại diện ở giải VĐQG.

Tuy nhiên, LĐBĐ Hà Nội đã đưa ra “sáng kiến”: tập hợp những cầu thủ giỏi nhất thành một đội, dồn số còn lại thành đội thứ hai. Từ đó, 2 đội Hà Nội Tràng An 1 và Hà Nội Tràng An 2 ra đời. Theo tính toán của LĐBĐ Hà Nội, đội 1 có nhiệm vụ kiếm tìm thành tích, còn đội 2 tham dự giải VĐQG cho khỏi “phí” một suất, về lâu dài, đây sẽ là tuyến hai của đội 1.

Ngay ở mùa giải 2010, Hà Nội Tràng An 1 được giao nhiệm vụ phải vô địch. Xét về lực lượng, Hà Nội Tràng An 1 là đội mạnh nhất giải VĐQG năm nay, bởi các cầu thủ giỏi nhất của hai đội Hà Nội và Hòa Hợp Hà Tây (cũ) đều tập trung về đây.

Từ đầu tháng 2, 11 cầu thủ tốt nhất của Hòa Hợp Hà Tây như Minh Nguyệt, Đào Thị Miện, Lê Thị Oanh, Nguyễn Thị Muôn, Đỗ Thu Trang đã đến Mỹ Đình tập trung cùng những cầu thủ tốt nhất của Hà Nội. Dẫn dắt đội 1 là HLV Vũ Bá Đông.

Theo đánh giá của ông Đông, việc tập trung các cầu thủ giỏi nhất về một đội là cách làm khôn ngoan của bóng đá nữ Hà Nội: “TKS Việt Nam, TPHCM rất mạnh và chuẩn bị rất kỹ cho giải VĐQG, vì thế việc có những cầu thủ tốt nhất sẽ là lợi thế lớn cho Hà Nội Tràng An 1 trong việc cạnh tranh chức vô địch”. Theo dự đoán của ông Đông, Hà Nội Tràng An xứng đáng là ứng viên số 1 cho chức vô địch năm nay.

Chất có còn lượng?

Dồn quân lẫn tâm huyết và đầu tư cho Hà Nội Tràng An 1, bóng đá nữ Hà Nội có đại diện mạnh ở giải VĐQG. Thế nhưng sau sự kiện này, hẳn các cầu thủ của  Hòa Hợp Hà Tây (cũ) phải chạnh lòng bởi đội bóng một thời của họ xem như đã bị xóa sổ, đồng thời việc thi đấu chung với các cầu thủ Hà Nội cũ khiến chẳng phải cầu thủ nào của Hà Tây cũng hài lòng.

Hòa Hợp Hà Tây là một đội mạnh, có cơ sở vật chất riêng biệt đặt tại thị xã Hà Đông, có hệ thống đào tạo trẻ bài bản bậc nhất trong các đội nữ Việt Nam. Nay việc đội này biến mất, đồng nghĩa với việc bóng đá nữ Việt Nam bị thu hẹp quy mô sau khi đã mất đi nhiều cái tên như Quảng Ngãi, Long An hay Hải Phòng.

Nhìn về giải VĐQG nữ 2010, việc Hà Nội có tới hai đội cùng dự giải gây nên sự quan ngại lớn về tính khách quan. Đặt giả thiết, đội 1 của Hà Nội gặp khó trong cuộc đua tới chức vô địch, liệu đội 2 có đóng vai trò là một “đồng minh”?

Sau giải VĐQG 2010, Hà Nội Tràng An 2 sẽ là sân sau của đội 1. Vì thế, trên lý thuyết, Hà Nội sau khi sáp nhập vẫn có đủ hai đội, nhưng thực tế chỉ còn lại 1. Xây dựng một đội bóng tinh nhuệ, Hà Nội và bóng đá nữ Việt Nam coi như cũng mất đi một đội bóng được xây dựng bài bản, hoạt động tốt là Hòa Hợp Hà Tây trước kia.

Vì lẽ đó, nói bóng đá nữ Hà Nội chọn chất thì mất lượng là không sai!

Hiếu Hường

Tin cùng chuyên mục