Bóng đá đồng bằng trước “cung đường khó”

Chia tay Cúp Quốc gia, nhưng với cả Đồng Tâm Long An lẫn CS.Đồng Tháp đều không hẳn nhẹ gánh ở loạt trận đầu xuân, khi thầy trò HLV Phạm Công Lộc chuẩn bị cho 2 trận liên tiếp trên sân khách tại Hải Phòng và Pleiku. Trong lúc đó, ĐT.LA chuẩn bị cho loạt trận quan trọng với các đối thủ nặng ký như V.Ninh Bình, V.Hải Phòng, B.Bình Dương, Hà Nội T&T… Áp lực đã đến sớm ngay sau giai đoạn nghỉ tết với cả 2 nhà cầm quân Phạm Công Lộc lẫn Barbosa.
Bóng đá đồng bằng trước “cung đường khó”

Chia tay Cúp Quốc gia, nhưng với cả Đồng Tâm Long An lẫn CS.Đồng Tháp đều không hẳn nhẹ gánh ở loạt trận đầu xuân, khi thầy trò HLV Phạm Công Lộc chuẩn bị cho 2 trận liên tiếp trên sân khách tại Hải Phòng và Pleiku. Trong lúc đó, ĐT.LA chuẩn bị cho loạt trận quan trọng với các đối thủ nặng ký như V.Ninh Bình, V.Hải Phòng, B.Bình Dương, Hà Nội T&T… Áp lực đã đến sớm ngay sau giai đoạn nghỉ tết với cả 2 nhà cầm quân Phạm Công Lộc lẫn Barbosa.

  • CS.ĐỒNG THÁP - KHÓ CŨNG PHẢI TIẾN!

Cs.đồng Tháp Khép lại loạt trận trước kỳ nghỉ tết với kết quả không thể ngọt hơn với 4 điểm khi cầm hòa Navibank SG trên sân khách và vượt qua SHB.Đà Nẵng trên “sân nhà” Long Xuyên. Tuy giới hâm mộ Đồng Tháp chưa có dịp hâm nóng “chảo lửa” Cao Lãnh từ đầu mùa, nhưng những thể hiện của họ đang gia cố niềm tin có thể vượt qua thời điểm khó khăn này.

Trên thực tế thì mùa nào đội chủ sân Cao Lãnh cũng vấp phải những khó khăn ngay từ đầu. Lúc thì thiếu thốn về kinh phí, rồi những mùa bóng gần đây lại ngậm ngùi tiễn những trụ cột ra đi mà không thể có biện pháp khả dĩ để giữ chân. Nhưng cái lạ là người ta chóng vánh quên đi những cầu thủ cũ ấy qua sự thay thế mạnh mẽ của các tân binh được đôn từ tuyến trẻ lên. Tấn Trường, Văn Ngân, Văn Mộc, Phước Thạnh… đang là những trụ cột còn sót lại của Đồng Tháp và họ đã hoàn hảo ở vai trò kết nối với lứa cầu thủ mới, trẻ vừa về đội để định hình một Đồng Tháp “made in 2011”.

Dĩ nhiên, áp lực công việc, sự cày ải cứ mỗi năm một tăng dần tỷ lệ thuận với sự ra đi của các công thần. Nhưng guồng máy của Đồng Tháp vẫn cứ chạy đều đặn mà chỉ qua trận thắng SHB.Đà Nẵng đã thể hiện nhiều điều. Sẵn sàng đôi công với đối thủ rắn mặt và 4 bàn thắng ghi vào lưới đội bóng sông Hàn, nếu tính những mùa bóng gần đây thì chỉ đếm trên đầu ngón tay CLB có thể thực hiện được. Tuy nhiên, khi bệ phóng từ tuyến 2 không còn mạnh mẽ như trước, điểm yếu của Đồng Tháp cũng đã lộ diện khi dựa nhiều vào Samson trong vai trò săn bàn. Trước đây còn có Được Em, Duy Khanh đóng vai trò hộ công ở phía sau cặp tiền đạo ngoại, nhưng nay như khoán trắng cho Samson - Felix mà nếu gặp hàng thủ cứng cỡ Hải Phòng, hay có ngoại binh như HA.Gia Lai sẽ là thử thách đáng kể.

Lúc đội bóng đi chinh chiến ở sân khách, ở nhà, lãnh đội Đồng Tháp cũng đẩy tốc độ hoàn thiện sớm giàn đèn. Lãnh đạo Sở VH-TT-DL đang chốt tên gọi của đơn vị trúng thầu để có thể nhanh chóng hơn việc thi công lắp đặt hệ thống chiếu sáng, dự kiến chậm nhất là từ cuối tháng 3 đội sẽ trở về sân nhà Cao Lãnh. Tuy nhiên, theo lãnh đạo của đội bóng thì bên cạnh việc làm cho nhanh giàn đèn, đội cũng không gặp áp lực lắm bởi sân Long Xuyên có vẻ như cũng rất “hạp” với Đồng Tháp. “Bà con hâm mộ bóng đá ở Long Xuyên cũng rất ủng hộ đội Đồng Tháp qua trận gặp SHB.Đà Nẵng, khoảng cách di chuyển giữa 2 địa phương cũng gần gũi nên tôi nghĩ không gặp vấn đề quá lớn nếu đá thêm trên sân Long Xuyên vài trận nữa” - Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL Phạm Duy Tiến cho biết - “Nhưng dù sao cũng phải cố gắng đẩy nhanh tiến độ để sân Cao Lãnh chào đón đội nhà thi đấu chứ”.

Cả ĐT.Long An (trái) và CS.Đồng Tháp đang chuẩn bị đối mặt với những trận đấu khó khăn sắp tới. Ảnh: Dũng Phương

Cả ĐT.Long An (trái) và CS.Đồng Tháp đang chuẩn bị đối mặt với những trận đấu khó khăn sắp tới. Ảnh: Dũng Phương

  • ÔNG BARBOSA VÀ 2 THÁNG CỰC NHỌC

Bị loại khỏi Cúp Quốc gia, chỉ kiếm được 1 điểm vất vả trước SL.NA trên sân nhà, ở vòng đấu gần nhất lại trắng tay trên sân Nha Trang, ĐT.LA tiếp tục khiến người hâm mộ phải “lên ruột”. Có vẻ như những mùa bóng gần đây, họ vẫn kém duyên ở giai đoạn đầu, mà phải đợi sau nửa chặng đường mới tăng tốc! Nhưng cái khó cho HLV Barbosa hiện nay là trong tay ông không có được những lá bài tẩy cỡ Minh Phương hay Tài Em có thể cầm bóng hoặc xoay chuyển cục diện.

Gạch đang xây dựng lối chơi tương tự như Đồng Tháp, tức là kỳ vọng vào tinh thần của các cầu thủ, tái khẳng định mình trong giai đoạn khó khăn dựa vào sức trẻ cùng “lửa” nhiệt huyết ở phận… kèo dưới. Nếu chấm điểm theo từng khu vực thì ĐT.LA có phần ổn hơn Đồng Tháp ở hàng công. Tshamala - Antonio - Danny khá đồng đều và linh hoạt trong việc hoán đổi vị trí, hàng thủ tạm an tâm với cặp trung vệ già-trẻ là Văn Giàu và Thanh Giang. Gạch còn có dự phòng cầu thủ nhập quốc tịch Tostao. Nhưng sức mạnh ở khu giữa sân của họ đã không còn, nói đúng hơn là “buồng phổi” đã thiếu sự ổn định khi phải làm mới tất cả.

Gặp Ninh Bình trên sân khách, nơi mà chủ nhà đang bị dồn vào chân tường với 2 trận hòa và bị đá văng khỏi Cúp Quốc gia mới đây đang là sức ép lớn cho ĐT.Long An. Về sân nhà tiếp V.Hải Phòng rồi B.Bình Dương trước khi đến sân khách gặp Hà Nội T&T và HA.Gia Lai quả là lịch thi đấu không nhẹ thở chút nào. Tháng 2 và 3 quả là khắc nghiệt cho thầy trò ông Barbosa bởi vào cuối tháng ấy còn có thêm 1 đối thủ nặng ký khác là Navibank SG.

Áp lực đang đè nặng lên dàn tấn công của Gạch trong mục tiêu “săn” bàn, thậm chí cả ông Barbosa cũng không thể đứng ngoài lề khi thực tế chưa tạo được dấu ấn nào trong 4 trận đầu mùa, tính luôn mặt trận Cúp Quốc gia. Hãy chờ xem cuộc vượt khó của 2 đội đàn anh của bóng đá ĐBSCL trong thời gian tới như thế nào, khởi đầu bằng chuyến thi đấu tại phía Bắc vào cuối tuần này

NGUYỄN HOÀNG

Phải tin vào chính mình!

Giữa cơn khủng hoảng lực lượng lần thứ 3 trong vòng 3 mùa bóng, HLV Phạm Công Lộc thật chẳng còn biết gì hơn ngoài chuyện “chắp vá” những nhân tố mới, cũ thành một khối cho đủ và cho ổn để chiến đấu ở V-League đầy khắc nghiệt. Với ông, không khó khăn và không nghèo thì không phải CS Đồng Tháp. Nhiều người cũng khẳng định như thế, nhất là khi đội bóng này ngày một “tan hoang” vì các cuộc đào thoát của nhiều cầu thủ trụ cột.

CS Đồng Tháp bước vào V-League với tâm trạng phập phồng, sau hàng loạt sự kiện nối nhau xảy đến: mất nửa đội hình chính, sân Cao Lãnh bị “treo”, rồi rắc rối chuyện đi-ở của Samson… Thế nhưng, CS Đồng Tháp vẫn ngang nhiên gây ấn tượng ở 2 lượt đấu đầu tiên. Có nằm mơ, như ông Lộc thừa nhận, cũng chẳng thể tin rằng ông và các học trò đã lận lưng tới 4 điểm, mà trước 2 đội bóng vượt trội về lực lượng như Navibank Sài Gòn và SHB Đà Nẵng. Thành thử ra, từ chỗ “ăn ngủ không yên”, ông Lộc có cái để tin vào chặng đường dài phía trước, ngay cả khi nó luôn trở thành thách thức nghiệt ngã. Hay nói cách khác, ông tin vào bản năng vượt khó của mình và của các học trò. Tin vào chính mình, cũng có nghĩa đã thắng thế được một nửa.

Bằng tinh thần “vượt khó”, các cầu thủ CS.Đồng Tháp tự tin sẽ tái lập thành tích như ở V-League 2010. Ảnh: Nguyễn Nhân

Bằng tinh thần “vượt khó”, các cầu thủ CS.Đồng Tháp tự tin sẽ tái lập thành tích như ở V-League 2010. Ảnh: Nguyễn Nhân

Tiền đạo Samson gật đầu ở lại, tinh thần của CS Đồng Tháp hăng hái thấy rõ. Họ đá như lên đồng, mặc dù nếu soi kỹ, lối đá của đội bóng này khá đơn giản, hầu hết ăn bàn nhờ các pha bóng dài. Nhìn vào cái tập thể thiếu hụt ấy, điều khiến người ngoài cuộc thấy lạ nhất chính là họ gần như trở thành một khối đồng nhất, đầy tính toán và như thể từng chơi với nhau nhiều mùa trước rồi.

Có những khiếm khuyết ở hàng thủ, non kinh nghiệm ở trung tuyến, nhưng bù lại, CS Đồng Tháp đang có cột “xương sống” quá vững: thủ môn Tấn Trường - trung vệ Adesope Hammed - tiền vệ Sunday - tiền đạo Samson.

Ngoài “sát thủ” Samson, đội bóng này còn có nhân tố khác, ảnh hưởng lớn đến kết cấu vững chắc trong lối chơi, chính là trung vệ Hammed. Khoác áo số 10, không đá trung phong, không phải tiền vệ, mà giữ vai trung vệ. Hammed gần như có mặt ở mọi điểm nóng trên sân, lúc tham gia tấn công, khi co về phòng ngự giữa sân và đặc biệt những pha đánh chặn trước khung thành của thủ môn Tấn Trường của Hammed đặc biệt hiệu quả. Nếu đối thủ cùng bật lên đánh đầu, Hammed sẽ “hốt” hết bóng. Công suất hoạt động của trung vệ này lớn, thành ra sức ép lên các đồng nghiệp xung quanh như Văn Ngân, Phước Thạnh được giảm đi đáng kể.

Mọi thứ bỗng đổi chiều, từ chỗ bị “điểm mặt” rớt hạng, CS Đồng Tháp tiếp tục trở thành “ngựa ô” của V-League 2011. Thậm chí, nếu cứ giữ được “nhiệt” như vừa rồi, cứ tin vào chính mình như vừa rồi, đội bóng miền Tây còn có thể tái lập màn về đích ấn tượng giống mùa giải 2010.

NGUYÊN KHANG

Tin cùng chuyên mục