Blatter đắc cử, bóng đá Anh sợ hậu quả

VFF cũng chống Blatter?
Blatter đắc cử, bóng đá Anh sợ hậu quả

...Sau khi ông Sepp Blatter tái đắc cử Chủ tịch FIFA bằng một tỷ lệ phiếu bầu ủng hộ rất lớn (186/203), dư luận bóng đá Anh rơi vào trạng thái hoang mang. Họ sợ bị ghét bỏ, bị cô lập trong bóng đá thế giới. Họ sợ bị FIFA trả thù. Tuy nhiên, Chủ tịch Blatter cam kết sẽ không có chuyện đó.

1- Hãy bắt đầu bằng David Bernstein, đương kim Chủ tịch LĐBĐ Anh (FA). Lời kêu gọi FIFA nên hoãn bầu cử Chủ tịch đã được Bernstein đưa ra từ hôm thứ Ba, tức là trước đại hội FIFA một ngày. Đến sáng thứ Tư, ngay trước thềm đại hội, các quan chức LĐBĐ châu Âu đã tổ chức một cuộc họp khẩn cấp để cố thuyết phục FA đừng “quậy” FIFA nữa. Nhưng Bernstein không nghe theo. Ông vẫn kiên quyết sử dụng “quyền dân chủ” của mình.

Blatter đắc cử, bóng đá Anh sợ hậu quả ảnh 1

Chủ tịch FA David Bernstein xuất hiện trên màn hình lớn ở đại hội FIFA khi ông lên diễn đàn kêu gọi hoãn cuộc bầu cử Chủ tịch.

Bernstein bước lên diễn đàn, chính thức đề nghị đại hội hoãn cuộc bầu cử Chủ tịch với những lý do như sau: “Chúng ta đang rơi vào hoàn cảnh khó chịu, đang là mục tiêu chỉ trích của các chính phủ, các nhà tài trợ, giới truyền thông cũng như công chúng. Do vậy, việc bầu cử Chủ tịch trở thành cuộc đua độc mã (chỉ còn Blatter ứng cử). Tôi yêu cầu hoãn bầu cử lại trong một thời hạn ngắn để có thời gian cho một hoặc nhiều ứng viên bước vào một cuộc bầu cử mở rộng và công bằng hơn. Chỉ có như thế, người chiến thắng mới có đủ tin cậy trong nhiệm kỳ 4 năm tới”.

Một vài tiếng vỗ tay hưởng ứng vang lên, lác đác. Thế là đại hội phải biểu quyết xem có thuận theo đề xuất hoãn bầu cử của Bernstein hay không. Như chúng ta đã biết, chỉ có 17 phiếu đồng tình với Bernstein nhưng có đến 172 phiếu bác bỏ đề xuất đó. Ngay cả LĐBĐ Xứ Gan và Bắc Ailen, vốn là 2 xứ sở thuộc Liên hiệp Anh, cũng nằm trong số 172 phiếu chống.

Đề xuất của FA đã thất bại thảm hại. Và như giới truyền thông Anh quốc đã nhận định, đề xuất đó thậm chí còn bị vùi dập một cách thê thảm.
 
2-Thật vậy, rất thê thảm. Ngay sau khi Bernstein đề nghị hoãn bầu cử, đã có ít nhất 5 bài diễn văn từ các đại biểu của Haiti, CHDC Congo, Benin, Síp và Fiji phê phán FA thậm tệ. Rồi sau khi cuộc biểu quyết về chuyện bầu cử hay không bầu cử Chủ tịch có kết quả là 172/17, đến lượt 2 quan chức cấp cao của FIFA là Julio Grondona (Phó Chủ tịch người Argentina) và Angel Maria Villar Llona (Tây Ban Nha) chỉ trích FA còn dữ dội hơn.

Chẳng hạn, ông Llona đã chỉ trích cựu Chủ tịch FA Lord Triesman dùng thủ thuật “rẻ tiền”, mượn sự chở che của Quốc hội Anh để cáo buộc các Ủy viên Ban chấp hành FIFA đòi hối lộ trước khi bỏ phiếu chọn địa điểm tổ chức World Cup 2022.

Ông Julio Grondona còn “dữ dằn” hơn: “Chúng ta luôn luôn bị người Anh công kích, nhưng hầu hết là những lời dối trá với sự trợ giúp của truyền thông vốn luôn đơm đặt thay vì nói sự thật. Điều này khiến cho gia đình FIFA không khỏi thất vọng, phiền nhiễu. Dường như nước Anh luôn luôn kêu ca phàn nàn. Hãy làm ơn để cho FIFA yên, và khi quý vị nói thì hãy nói bằng sự thật”.

LĐBĐ Anh, báo chí Anh từng cáo buộc và phê phán FIFA gay gắt nhất. Bây giờ lãnh đủ như vậy, họ đâm ra hoang mang. Một số tờ báo trước đây lên án FIFA tiêu cực bây giờ quay sang lên án... sự “ngây thơ khờ dại” của Bernstein, biết chống FIFA không nổi mà cứ chống.

Tổng thư ký FA Alex Horne thú nhận ông thật sự hoảng hốt khi hứng chịu nỗi tức giận của đại hội: “Tôi cực kỳ kinh ngạc khi Grondona và Llona cũng chỉ trích FA, nói lung tung về giới chính trị và báo chí”. Theo Alex Horne, đề xuất của FA chỉ là thúc ép Sepp Blatter cam kết cải tổ FIFA thôi mà!

3- Trong khi đó, tân Phó Chủ tịch FIFA Jim Boyce - thay thế Geoff Thompson ngồi vào chiếc ghế của bóng đá Anh trong Ban chấp hành FIFA - đưa ra một đề nghị “sáng suốt”: FA cần tuyển nhân sự mới để xây dựng lại “những nhịp cầu” với FIFA. Bởi vì những gương mặt hiện nay đã khiến FA bị mang tiếng là những kẻ “kiêu ngạo, phách lối” với FIFA.

Jim Boyce nói: “Theo ý kiến tôi, nước Anh cần xây dựng những nhịp cầu với cả UEFA lẫn FIFA. Tôi bảo đảm rằng tôi sẽ hết mình giúp LĐBĐ Anh làm điều đó nếu được yêu cầu”...

Còn thái độ của chính ông Blatter thì sao? Chủ tịch FIFA cho biết ông ngạc nhiên khi FA đề nghị hoãn bầu cử, nhưng ông sẽ không để bụng chuyện này. “Tôi là Chủ tịch của tất cả LĐBĐ quốc gia, tôi sẽ làm việc với tất cả, không ác cảm với bất cứ liên đoàn nào không bầu cho tôi. Tôi hãnh diện với 186 phiếu ủng hộ.

Tôi đã nghe trước về chuyện FA muốn hoãn bầu cử, tôi biết UEFA đã có một cuộc họp đặc biệt để thuyết phục họ đừng đề xuất ý định đó. Tôi đã tưởng vụ này được giải quyết rồi, nên không khỏi ngạc nhiên khi FA cố thay đổi chương trình làm việc của đại hội, không bầu cử”...

Hưng Nguyên tổng hợp

VFF cũng chống Blatter?

Theo tin của trang web thể thao www.sportinglife.com hôm qua, có vẻ như LĐBĐ Việt Nam (VFF) đã nhầm lẫn khi biểu quyết ủng hộ LĐBĐ Anh trong đề xuất hoãn cuộc bầu cử Chủ tịch FIFA. Khi phải chọn lựa “có hoãn bầu cử” (với Sepp Blatter là ứng cử viên duy nhất) hay không, VFF tưởng lầm là “có bầu cử” như bình thường hay không, nên lá phiếu của VFF ghi là “có”.

Đoàn đại biểu VFF sang Zurich dự đại hội toàn thể FIFA bao gồm Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ, Tổng thư ký Trần Quốc Tuấn và Chánh văn phòng Lê Hoài Anh.

N.Q

Tin cùng chuyên mục

Đọc nhiều nhất

Dù chịu sự thống trị của Man. City, Premier League vẫn bùng nổ ở châu Á

Dù chịu sự thống trị của Man. City, Premier League vẫn bùng nổ ở châu Á

Có những lo ngại ở Anh về việc liệu sự thống trị ngày càng tăng của Man. City có làm giảm sức hấp dẫn phổ biến và thương mại của Premier League hay không. Việc một đội bóng giành được 5 chức vô địch trong 6 mùa gần nhất tưởng sẽ đưa Premier League vào lối mòn của Bundesliga hay Ligue 1, nhưng thực tế là không làm giảm sự quan tâm khi mức độ phổ biến của giải đấu hàng đầu nước Anh vượt xa các đối thủ cạnh tranh

Bóng đá trong nước

SLNA - CLB TPHCM: Chiến thắng để an toàn (18 giờ, ngày 6-6)

Đánh bại Đà Nẵng ở trận “chung kết ngược” để tạm thoát khỏi vị trí cuối bảng, song CLB TPHCM vẫn chưa thể an toàn vì khoảng cách nhiều hơn 2 điểm có thể bị san lấp bất cứ lúc nào. Điều này càng có cơ sở khi thầy trò Vũ Tiến Thành còn quá nhiều vấn đề tại hàng thủ, và vòng kế tiếp phải gặp chủ nhà SLNA đang “khát” 3 điểm để chặn đà rơi tự do.

Bóng đá quốc tế

Quần vợt

Roland Garros: Ons Jabeur lọt vào tứ kết lần đầu, sẽ đấu với người phụ nữ Brazil đầu tiên lọt vào TK từ năm 1968

Trong bản lý lịch rất ấn tượng suốt thời gian vừa qua của Ons Jabeur - tay vợt nữ xứ Ả rập và Bắc Phi liên tục làm nên lịch sử, cô vẫn đang “để trống thành tích thi đấu” ở Roland Garros - French Open. Hôm nay, cô gái 28 tuổi người Tunisia có thể tự hào hô lên rằng: “Cuối cùng, tôi cũng đã giành vé lọt vào tứ kết tại kỳ giải Grand Slam trên mặt sân đất nện tại Paris”.