Sau 10 vòng đấu, Betis là một trong những đội đá tấn công kém nhất, và phòng ngự tệ nhất. Cuối tuần này, trận làm khách của Villarreal có thể sẽ quyết định tương lai nhà cầm quân người Uruguay.
Với đôi mắt sâu và gương mặt đầy khắc khổ, Poyet liên tục đứng bên ngoài đường pitch để hò hét, khích lệ tinh thần các cầu thủ. Poyet như muốn hòa mình vào đội bóng, để cùng họ chiến đấu. Tuy nhiên, điều đó không làm thay đổi được điều gì. Betis vẫn thi đấu thất vọng và phải nhận thất bại 0-1 trước Espanyol trên sân nhà Benito Villamarin.
HLV Poyet đang không thể kiểm soát được Betis.
Đó cũng là trận thua thứ 5 của Betis trong mùa giải, nghĩa là một nửa số trận đã đấu mùa này. Chỉ 3 trận thắng, và 2 trận khác có kết quả hòa, Betis hiện đang đứng nửa dưới bảng xếp hạng. Với chỉ 11 điểm, đội bóng thành Sevilla hoàn toàn có khả năng bị kéo xuống nhóm nguy hiểm chỉ sau 1 vòng đấu. Khả năng ấy là không nhỏ, khi hiện nay Sporting Gijon ở vị trí thứ 18 cũng chỉ ít hơn 2 điểm.
Nỗi thất vọng Betis không chỉ thể hiện qua điểm số, mà cả lối chơi. Những gì Betis thể hiện mùa này thực sự nhạt nhòa. Lối đá của đội bóng áo sọc xanh - trắng không rõ nét. Điều đó giải thích vì sao Betis chỉ ghi 10 bàn thắng. Đây là một trong những hiệu suất tấn công tệ nhất La Liga tính đến nay. Betis hiện xếp thứ 13. Tính từ vị trí 14 của Valencia trở lên ngôi đầu do Real Madrid nắm giữ, Betis tấn công kém nhất.
Công kém, phòng ngự cũng chẳng khá hơn. Betis đã nhận 20 bàn thua mùa này. Họ là 1 trong 4 đội bóng đã phải nhận từ 20 bàn thua trở lên. Thủ môn Antonio Adan chỉ có 2 lần giữ sạch lưới. Ngược lại, anh có đến 2 trận bị đánh bại đến 6 lần (trước Real Madrid và Barca).
Mùa trước, Betis xếp hạng 10 chung cuộc. Mục tiêu của ban lãnh đạo Betis là đứng nửa trên bảng xếp hạng trong mùa giải này, và thậm chí cạnh tranh suất dự Europa League 2017-18. Để hiện thực hóa tham vọng, mùa hè vừa qua Betis đã tiêu khoảng 20 triệu EUR chuyển nhượng. Đây không phải con số quá lớn so với các phi vụ “bom tấn”, nhưng rất đáng kể so với ngân sách Betis nói riêng, và mặt bằng các đội trung bình của La Liga nói chung.
Khoản phí kể trên được dành cho Tonny Sanabria, Aissa Mandi, Felipe Gutierrez, Jonas Martin, cùng Riza Durmisi. Bên cạnh đó, Betis còn mượn các cầu thủ chất lượng Musonda và Matias Nahuel, rồi thêm chân sút Roman Zozulya được lấy về theo dạng tự do. Có thể nói, các tân binh của Betis gần đủ lập thành một đội hình chính. Như vậy, Betis đã có một bộ khung khá tốt.
Nhưng các tân binh mỗi người mỗi vẻ. Có người đá tốt, có kẻ không hòa nhập, hoặc cũng có trường hợp HLV Gus Poyet không tin dùng. Nhìn chung, phần lớn các tân binh của Betis đang thất bại, chưa đáp ứng đúng như kỳ vọng. Cùng với kết quả thiếu tích cực, việc phung phí tân binh càng khiến Poyet chịu những áp lực lớn từ người hâm mộ.
Chủ tịch Angel Haro và phó chủ tịch Jose Luis Lopez Catalan đều im lặng trước những gì diễn ra. Họ đồng ý trao mọi quyền hạn chuyên môn cho Gíam đốc thể thao Miguel Torrecilla. Mà ông Torrecilla thì đang một mực bảo vệ Poyet. Cũng dễ hiểu khi Poyet là trung tâm trong kế hoạch thể thao do Torrecilla thiết kế. Nhưng mọi thứ đề có giới hạn. Nếu Betis thua trong chuyến làm khách trên sân El Madrigal cuối tuần này, tương lai của Poyet sẽ được xem xét lại.
Kim Ngọc