Benitez lại đau đầu vì học trò

Công việc của Rafa Benitez chưa bao giờ suôn sẻ trong nửa năm qua. Giờ đây lại xuất hiện thêm rắc rối mới với Benitez, cụ thể là vấn đề mang tên Isco.

Khi Real Madrid để thua trên sân của Villarreal, Isco đã đặt câu hỏi với HLV Benitez về việc Toni Kroos dự bị mà không được thi đấu phút nào. Trong trận đấu với Rayo Vallecano, đến lượt chính Isco rơi vào cảnh tương tự đồng đội người Đức.

Chương trình bình luận thể thao “El Chiringuito” đưa ra nhận định, trợ lý của Benitez đã nhìn thấy Isco cười khi Real bị Rayo dẫn 2-1. Chính vì thế, Benitez đã phạt Isco ngay cả khi Real có lợi thế hơn người và liên tục ghi bàn trong trận derby Madrid cuối tuần qua.

Có đúng là Benitez trừng phạt Isco vì đã cười khi đội nhà gặp khó? Thực tế, Benitez đã bắt đầu gạt Isco khỏi kế hoạch của mình từ vài tuần trước. Bắt đầu từ trận “Kinh điển”, Benitez chỉ xem Isco là một giải pháp dự bị. Trận ấy, Isco vừa vào sân thì nhận thẻ đỏ vì đá Neymar.

Isco là vấn đề mới mà Benitez phải đối mặt.

Isco bị treo giò 2 trận, và khi trở lại vị trí của anh luôn là ghế dự bị. Trước Rayo là lần đầu tiên Isco không có mặt phút nào trong các trận đấu của Real - trừ 2 trận với Eibar và Getafe mà anh bị treo giò. Isco đã phản ứng lại với Benitez bằng những cái cau mày.

Chưa lên tiếng như James Rodriguez từng làm, nhưng việc Isco cau mày đủ khiến Benitez có nhiều việc để giải quyết. Trước đó, ở trận Villarreal, một cầu thủ khác là Jese Rodriguez từ chối đá hậu vệ trái, buộc Benitez phải kéo Bale xuống thay Marcelo chấn thương. Jese bị trừng phạt bằng việc lên khán đài trong trận derby với Rayo.

Isco và Jese chắc chắn chưa chấp nhận cách giải quyết của Benitez. Thế nên, lễ Giáng sinh của nhà cầm quân 55 tuổi này không ngọt ngào chút nào.

Kim Ngọc

Tin cùng chuyên mục