AFC Cup 2010 (ngày 6-4): Sân Bình Dương (18 giờ):

B.Bình Dương và Sriwijaya đều muốn thắng!

Vừa thua Sriwijaya (Indonesia) 0-1 trong trận cuối lượt đi, Bình Dương quyết tâm đòi lại món nợ trong trận tái đấu lượt về diễn ra chiều nay trên sân nhà. Bởi chỉ có thắng, Bình Dương mới đoạt lại ngôi đầu bảng F từ tay chính đối thủ, đồng thời tạo khoảng cách với hai đội xếp sau Victory (Maldives), Selangor (Malaysia).

Vừa thua Sriwijaya (Indonesia) 0-1 trong trận cuối lượt đi, Bình Dương quyết tâm đòi lại món nợ trong trận tái đấu lượt về diễn ra chiều nay trên sân nhà. Bởi chỉ có thắng, Bình Dương mới đoạt lại ngôi đầu bảng F từ tay chính đối thủ, đồng thời tạo khoảng cách với hai đội xếp sau Victory (Maldives), Selangor (Malaysia).

Phát biểu trong cuộc họp báo sáng qua, HLV Mai Đức Chung (BD) cho biết: “Sriwijaya là đối thủ khá mạnh nhưng chúng tôi vẫn tin tưởng sẽ hạ gục họ. Bởi tâm lý của các cầu thủ Bình Dương rất hưng phấn sau trận thắng giòn giã 4-0 trước Ninh Bình tại V-League. Chúng tôi đã qua thời kỳ bế tắc. Các cầu thủ bây giờ đã biết cách ghi bàn, biết cách thực hiện chiến thắng hoàn hảo hơn”. Bước vào trận đấu này, Bình Dương gặp mất mát khi vắng trung vệ Osita (thẻ phạt) và hậu vệ Quang Thanh vừa bị bệnh.

Trong khi đó, HLV của Sriwijaya vẫn tỏ ra lạc quan tuyên bố lấy điểm dù đánh giá Bình Dương khá mạnh. Sriwijaya đem qua đất Thủ 18 cầu thủ, trong đó có 4 tuyển thủ quốc gia và 3 cầu thủ ngoại.

Một đại diện khác của Việt Nam là Đà Nẵng sẽ đến làm khách trên sân của đội cuối bảng Wofoo Tai Po (Hồng Công) tại bảng H. Sau 3 trận toàn thắng tạm dẫn đầu bảng, Đà Nẵng hạ quyết tâm lấy trọn 3 điểm hoàn thành sớm mục tiêu lấy vé vào vòng trong.

Q.T.

Tin cùng chuyên mục