Bayern bực bội với FFF

Bayern bực bội với FFF

Nếu như Chủ tịch điều hành Karl-Heinz Rummenigge nói đúng thì LĐBĐ Pháp (FFF) đã không hỏi han Bayern Munich một tiếng nào khi họ triệu tập ngôi sao Franck Ribery của Bayern chỉ để điều tra nguyên nhân thất bại của đội tuyển Pháp tại World Cup 2010. Điều tra hay chất vấn gì đó là chuyện của người Pháp, mặc kệ họ. Phần mình, Rummenigge tuyên bố: “Kế hoạch chuẩn bị cho mùa bóng mới của Bayern phải ưu tiên hơn chuyện LĐBĐ Pháp mổ xẻ lại World Cup. LĐBĐ Pháp cũng không có quyền bắt buộc Ribery phải quên đi nhiệm vụ ở CLB”.

Bayern bực bội với FFF ảnh 1

Franck Ribery

Về lý, Bayern nói rõ: họ chỉ có trách nhiệm trả người theo lệnh triệu tập của FFF để thi đấu quốc tế, trong các đợt trận quốc tế mà FIFA quy định. Về tình, Bayern cũng nói luôn rằng họ chỉ biết vụ FFF triệu tập Ribery qua báo chí, chứ chẳng nhận được văn bản nào. Dù sao đi nữa, Bayern sẽ tỏ ra lịch sự hơn FFF. Rummenigge đã thông báo bằng văn bản cho Chủ tịch FFF Fernand Duchaussoy rằng Bayern không cho phép Ribery về Pháp để trả lời chất vấn của FFF.

Được biết, Ribery (đội phó của đội tuyển Pháp) cùng 4 tuyển thủ khác của Pháp được FFF triệu tập về Paris vào ngày 17-8. Ribery sẽ thi đấu ở vòng 1 Cúp Quốc gia Đức vào ngày 16-8 và chuẩn bị cho trận Bayern gặp Wolfsburg ở vòng 1 Bundesliga ngày 20-8. Đúng là quá vô lý khi Bayern phải trả Ribery về Pháp trong hoàn cảnh như vậy.

TIỂU QUYÊN

Tin cùng chuyên mục