
Đây là lần xuống hạng thứ 2 trong 3 năm đối với Leicester, đội đã trở lại giải đấu hàng đầu nước Anh với tư cách là nhà vô địch Championship mùa giải trước. Tuy nhiên, đây là một cuộc đấu tranh ngay từ đầu đối với cựu vô địch Premier League mùa 2015-16. Họ đã không giành được chiến thắng nào trong 6 trận đầu tiên, và sa thải HLV Steve Cooper sau 15 trận đấu khi đội chìm ở vị trí thứ 16.
Leicester đã nhờ đến cựu trợ lý của Man.United, Ruud van Nistelrooy để đưa CLB đến nơi an toàn, nhưng việc bổ nhiệm này không giúp ích gì cho việc xoay chuyển vận may của đội. Bầy cáo bước vào trận đấu vào Chủ Nhật với tư cách là đội đầu tiên trong 4 giải đấu hàng đầu của Anh thua 8 trận sân nhà liên tiếp mà không ghi được bàn thắng nào - trận thua 0-1 mới nhất nâng kỷ lục không mong muốn này lên con số 9.
“Chúng tôi phải tận dụng thời gian này để trở nên tốt hơn”, Van Nistelrooy nói sau trận đấu. “CLB sẽ tiếp tục và nhiệm vụ của tôi là đưa CLB đến vị trí tốt nhất có thể”. Và khi được hỏi khi nào bản thân sẽ biết liệu mình có ở lại hay không, Van Nistelrooy trả lời: “Tôi hy vọng là sớm thôi. Mùa giải mới sẽ sớm bắt đầu và tôi đang chờ đợi sự rõ ràng của CLB và cách họ muốn tiếp tục. Mục tiêu của tôi là dẫn dắt CLB này. Cần phải bắt đầu chuẩn bị để tiến lên phía trước nên mọi thứ cần rõ ràng càng sớm càng tốt”.

Màn trình diễn của Leicester vào Chủ Nhật có một số điểm tích cực, nhưng việc xuống hạng đã có vẻ là điều không thể tránh khỏi trong nhiều tháng. “Chúng tôi vẫn tiếp tục hy vọng và chiến đấu, nhưng trong những tuần qua, chúng tôi thấy khoảng cách ngày càng lớn. Tôi rất thất vọng khi giờ đây điều đó đã chắc chắn”, Van Nistelrooy nói. “Nhưng chúng tôi không bao giờ bỏ cuộc, và chúng tôi chuyển trọng tâm sang tương lai để sử dụng những trận đấu còn lại và kết thúc mùa giải tốt nhất có thể. Mùa giải Championship tới sẽ bắt đầu và nhiệm vụ của tôi là làm những điều tốt nhất có thể cho CLB”.
Trong khi đó, số phận của Ipswich Town gần như đã được định đoạt. Đứng thứ 18 trên bảng xếp hạng, đội chỉ có thể giành được tối đa 36 điểm bằng cách giành chiến thắng trong 5 trận còn lại của mùa giải này. Tuy nhiên, điều đó vẫn chỉ giúp đội cân bằng số điểm hiện tại với West Ham, đội xếp thứ 17.