Bắt đầu xử vụ “trọng tài gạ tình”

Bắt đầu xử vụ “trọng tài gạ tình”

Cách đây không lâu, Michael Kempter còn được xem là một trong những trọng tài bóng đá sáng giá nhất thế giới. Kempter điều khiển các trận đấu ở Bundesliga khi mới 23 tuổi. Ở tuổi 27, anh trở thành trọng tài FIFA trẻ nhất trong lịch sử. Hôm qua, cái tên Kempter lại được nhắc đến. Nhưng đúng vào lúc trên khắp thế giới diễn ra hàng loạt trận giao hữu quốc tế đáng chú ý, thì sự kiện liên quan đến trọng tài Kempter lại không xảy ra trên sân cỏ, mà ở pháp đình. Anh vừa là nạn nhân, lại vừa là bị cáo và phải bảo vệ chính mình trong một phiên tòa diễn ra tại Hechingen.

Scandal bùng nổ vào năm ngoái, khi trọng tài Kempter tố cáo rằng anh bị quan chức trọng tài Manfred Amerell (63 tuổi, thuộc loại có danh phận trong hàng ngũ DFB tức LĐBĐ Đức) “gạ tình”. Câu chuyện lập tức bùng nổ khi có rất nhiều trọng tài khác lên tiếng rằng họ cũng giống trọng tài Kempter, bị quan chức Amerell “gạ gẫm”.

Hậu quả trong phạm vi bóng đá dĩ nhiên là đã nhanh chóng ngã ngũ, khi một quan chức trọng tài như Amerell không thể nào tiếp tục công việc ở DFB. Chỉ tội cho trọng tài Kempter (hiện 28 tuổi), khi sự nghiệp cầm còi của anh cũng bị đình trệ. Anh chỉ điều hành 1 trận ở giải hạng Ba và 1 trận thuộc loại “phong trào” từ khi scandal bùng nổ. Vấn đề là trọng tài Kempter hiện đang liên quan đến vấn đề kiện tụng, và DFB chỉ tiếp tục xem xét tư cách trọng tài của Kempter khi anh hoàn toàn rảnh nợ với pháp luật.

Trọng tài Michael Kempter.

Trọng tài Michael Kempter.

Kempter bị quan chức Amerell kiện ngược về tội cố ý làm bại hoại thanh danh người khác, đòi bồi thường 150.000 euro. Đây là nội dung chính của phiên tòa vừa khai mạc hôm qua ở Hechingen. Mối quan hệ cụ thể giữa trọng tài Kempter và quan chức Amerell ra sao, sẽ được quyết định ở phiên tòa ấy.

Số là sau khi bùng nổ scandal vào năm ngoái, quan chức Amerell phản pháo chuyện giữa ông và trọng tài Kempter là quan hệ song phương, chứ chẳng có ai “gạ” ai. Để củng cố chứng lý, quan chức Amerell trưng ra những tin nhắn từ trọng tài Kempter, để khẳng định chính Kempter cũng đồng tình với ông trong mối quan hệ đồng tính luyến ái, vốn là đề tài kiêng kỵ trong làng bóng Đức (giới bóng đá Đức thường có cái nhìn rất khắt khe với dân đồng tính luyến ái nam). Phần mình, trọng tài Kempter nói rằng anh không dám phản ứng trước các đề nghị khiếm nhã của quan chức Amerell vì sợ sự nghiệp trọng tài của mình bị ảnh hưởng.

Vụ kiện tụng này được giới quan sát nhận định là rất phức tạp, chưa biết mèo nào cắn mỉu nào. Trong thời gian gần đây, kẻ thủ “vai ác” là Amerell đã liên tục tấn công “nạn nhân” Kempter bằng cách cứ đòi tiết lộ các tin nhắn chứng minh rằng chính Kempter cũng “muốn” Amerell. Việc ấy bị tòa án nghiêm cấm, vì đấy là các thông tin riêng tư không được công khai trưng ra trước bàn dân thiên hạ.

Xin nhắc lại: phiên tòa hôm qua chủ yếu chỉ quyết định số phận của trọng tài trẻ Kempter, còn bản chất của quan chức Amerell thì đã rõ ràng. Sau khi thu thập chứng cứ, DFB đã kiện quan chức Amerell về tội lạm dụng chức vụ để quấy rối tình dục các trọng tài trong làng bóng Đức, và Amerell đã thua trong phiên tòa ấy.

Nếu tòa cho rằng Kempter quả đã đồng tình với quan chức Amerell trong những “cuộc tình” của họ và vụ tố cáo hồi năm ngoái chẳng qua là để bôi nhọ Amerell thì chắc chắn thế giới bóng đá đỉnh cao không còn chỗ cho trọng tài đầy năng lực Kempter nữa. Chỉ vì bị stress mà thủ môn danh tiếng Robert Enke còn phải tự sát. Trong làng bóng Đức, người ta chỉ mới xếp các nhân vật bị stress vào “tội” thứ hai, sau “tội” đồng tính!

TIỂU QUYÊN

Tin cùng chuyên mục