
Barcelona vẫn đang cạnh tranh trên nhiều mặt trận – La Liga, Champions League và Copa del Rey - khiến họ rất ít ngày trống để lên lịch lại trận đấu. Thêm vào sự phức tạp là kỳ nghỉ quốc tế sắp tới của UEFA Nations League vào cuối tháng 3. Theo Diario AS, với lịch thi đấu dày đặc này thì việc tìm một ngày mới đang rất khó khăn. Nếu Barca tiếp tục thi đấu ở mọi đấu trường, ngày duy nhất khả thi để chơi trận đấu với Osasuna sẽ là thứ Tư, ngày 21-5. Đây là khung giờ giữa tuần duy nhất có trong lịch trình của Barcelona, nằm giữa trận đấu vòng 37 La Liga với Villarreal, và trận đấu cuối cùng của giải đấu với Athletic Bilbao vào ngày 25-5.
Mặc dù không phải là kịch bản lý tưởng, nhưng ngày này sẽ cho phép trận đấu được diễn ra mà không ảnh hưởng đến các cam kết khác, đảm bảo rằng Barca hoàn thành chiến dịch giải đấu của họ đúng thời hạn. Tất nhiên còn có những khả năng khác, nếu số phận của Barca ở cúp châu Âu và Copa del Rey được quyết định sớm. Nếu họ bị Benfica loại khỏi Champions League vào thứ Ba tuần tới, ngày 16-4, hoặc nếu bị Atletico Madrid loại khỏi Copa del Rey, thì ngày 26-4 sẽ trở thành một lựa chọn khả thi.

Trong khi đó, đội hình trẻ trung của Barca tưởng nhớ thành viên được yêu mến trong đội ngũ y tế của đội, người mà họ đã làm việc rất chặt chẽ với ông cho đến đầu tuần này. Lời tri ân được dẫn đầu bởi đội trưởng Marc-Andre ter Stegen, người cho biết toàn đội sẽ ‘rất nhớ anh”. Hậu vệ ngôi sao Ronald Araujo viết: “Không thể tin được. Hãy yên nghỉ nhé, Bác sĩ. Xin ban cho gia đình và bạn bè thật nhiều sức mạnh…”.
Bản hợp đồng mùa hè năm ngoái Dani Olmo cũng đã lên mạng xã hội để bày tỏ lòng kính trọng: “Thật khó để tin và chấp nhận mọi chuyện đã xảy ra… Carles, cảm ơn anh rất nhiều vì tất cả những gì anh đã giúp đỡ tôi, không chỉ trong năm nay mà còn trong suốt sự nghiệp của tôi. Chúng tôi sẽ rất nhớ anh, và anh sẽ luôn được ghi nhớ trong trái tim chúng tôi”.
Các tài năng tốt nghiệp từ học viện, những người đã làm việc rất nhiều cùng với vị bác sĩ này kể từ khi ông đến Barca vào năm 2017, như Eric Garcia, Hector Fort, Fermin Lopez, Gavi và Alejandro Balde cũng đã lên tiếng bày tỏ nỗi đau. Cầu thủ được người hâm mộ yêu thích Pedri cũng đã bày tỏ lời chia buồn chân thành nhất đến linh hồn đã khuất: “Tôi vẫn không thể tin được. Xin gửi một cái ôm thật chặt đến gia đình và bạn bè của Carles”.