Lượt đi tứ kết Champions

Barcelona - AS Roma 4-1: Roma tự sát, Barca xem như vào bán kết

Với 2 pha phản lưới nhà của Daniele De Rossi và Kostas Manolas, AS Roma xem như “tự sát” trong cuộc đối đầu với Barcelona. Nhận thất bại đậm đà 1-4, đại diện của Italia xem như hết cơ hội trong trận lượt về.

Roma (trắng) đã “tự sát” trước Barca. Ảnh: Getty Images
Roma (trắng) đã “tự sát” trước Barca. Ảnh: Getty Images

Trước chuyến hành quân đến thánh địa Camp Nou của Barca, giới chuyên môn Italia dự đoán Roma sẽ có màn “tử thủ” để mưu cầu một kết quả có lợi. Đơn giản vì họ không thể chơi đôi công với gã khổng lồ xứ Catalan nên việc tránh bị thủng lưới chừng nào hay chừng ấy.

Ngay từ những phút đầu, không khó để nhận ra Roma đã duy trì số lượng đông bên phần sân nhà chống đỡ trước những pha tấn công từ Barca. Đặc biệt mỗi khi Lionel Messi có bóng, luôn có từ 2-3 cái chiếc áo trắng vây ráp. Nhưng khi Barca tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng, Roma lại chọn cho mình con đường “tự sát”.

Đầu tiên là pha phản lưới nhà của De Rossi ở phút 38. Đến phút 55, Manolas tái hiện lại điều tương tự. Nhận 2 bàn thua với cùng một kịch bản khiến cho tinh thần các cầu thủ đội khách giảm sút rất nhiều. Chính điều này tạo cơ hội cho Gerard Pique ghi bàn nâng tỉ số lên 3-0. Dù Edin Dzeko có ghi bàn rút ngắn xuống còn 1-3 cho Roma ở phút 80, nhưng với pha lập công không lâu sau đó của Luis Suarez, Barca đã “nhấn chìm” Roma trên sân nhà với tỉ số 4-1, qua đó xem như đặt một chân vào bán kết.

Chia sẻ sau trận đấu, HLV Ernesto Valverde của Barca cho biết: “Thông thường trong một mùa giải, có tất cả các kiểu diễn biến trận đấu đến với bạn. Hôm nay, chúng tôi đã ghi được nhiều hơn những bàn thắng mà chúng tôi xứng đáng có. Chúng tôi không quan tâm những bàn thua mà Roma tự ghi vào lưới nhà. Tuy nhiên, việc Roma có được bàn thắng cho riêng mình đã làm thay đôi trật tự và điều đó phần nào ảnh hưởng đến chúng tôi.”

Trong khi đó, HLV Eusebio Di Francesco của Roma cho biết: “Thành thật mà nói Barca luôn có những điều tốt cho riêng mình, họ không cần bất kỳ sự trợ giúp nào từ trọng tài và từ chúng tôi tối nay. Chúng tôi đã có cách tiếp cận đúng đắn và cho thấy rất nhiều mong muốn, nhưng chúng tôi lại biếu cho họ 2 bàn thắng của riêng mình và sau đó tạo điều kiện để Suarez ghi bàn. Chúng tôi tự bắn vào chân mình nên chúng tôi không thể đổ lỗi cho mọi người.”

Tin cùng chuyên mục