

Real Madrid đã làm tất cả những gì có thể để giành thắng lợi trong trận siêu kinh điển từ việc giảm số vé phát cho các CĐV Barca đến mức tối thiểu cho đến việc vận động để LFP chuyển ngày thi đấu lên sớm hơn một ngày để tận dụng các cầu thủ đối phương còn đang mỏi mệt vì Champions League. Thế nhưng rốt cục họ vẫn thất bại. Chính 200 CĐV ít ỏi trên Bernabeu mới là người tìm thấy nụ cười chứ không phải hơn 80.000 Madridista ngồi chật kín các khán đài.
Trong số những Madridista ấy, rất nhiều người đã chán nản bỏ về khi trận đấu hãy còn 5 phút nữa mới kết thúc. Và không ít người trong số ấy đã phải dốc túi ra mua những tấm vé có giá đến trên 1.000 euro (1.342 USD, một con số kỷ lục). Cá biệt đến sát ngày thi đấu, các tay bán vé chợ đen còn hét giá lên đến 1.500 euro nhưng vẫn có người mua. Trận đấu cũng được truyền trực tiếp đến gần 100 quốc gia trên thế giới và trang web chính thức của Real đã nhận được đề nghị mua vé từ gần 70 quốc gia. Con số 20 triệu khán giả Tây Ban Nha xem trực tiếp trận đấu cũng là một kỷ lục trong các kỳ siêu kinh điển. Nhưng rốt cục, chỉ có những ai yêu Barca mới tìm được niềm vui.
Có 2 kỷ lục được phá trong trận này: lần đầu tiên có một đội thắng 2 trận siêu kinh điển liên tiếp trên sân đối phương. Pep Guardiola cũng đi vào huyền thoại khi giành chiến thắng trong cả 4 trận siêu kinh điển từ khi ngồi lên ghế huấn luyện Barca đầu mùa giải trước đến nay. Chiến thắng này cũng khiến các CĐV trải qua một đêm không ngủ. Gần 5.000 CĐV đã đổ ra quãng trường Las Ramblas để ăn mừng như thể họ vừa giành ngôi vô địch.
Sáng ngày hôm sau, họ lại tiếp tục tận hưởng niềm hạnh phúc khi đọc những dòng tán tụng đội nhà trên báo. Tờ La Vanguardia chỉ ra “Xavi là cầu thủ quan trọng nhất trên sân” khi “chuyền 2 đường bóng quyết định bằng một trình độ rất cao”. Tờ El Periodico ngợi ca HLV Pep Guardiola vì “sự trưởng thành và linh hoạt trong chiến thuật”. Tờ Sport thì đồng ý với phát biểu của Pep sau trận đấu, rằng Barca tuy “không chơi bóng thật nhuần nhuyễn nhưng luôn giữ được sự chủ động trước một đối thủ nôn nóng và hồi hộp hơn mình”.
Tờ El Mundo Deportivo gọi chiến thắng trong trận siêu kinh điển là chiến thắng “của chiến lược đào tạo cầu thủ trẻ trước những tấm ngân phiếu”. Giới truyền thông Catalonia xưa nay vẫn rất ác cảm với chính sách galactico của Florentino Perez. Kênh Radio Rambla dự báo triều đại thứ 2 của Perez sẽ có cùng kết thúc như lần đầu tiên, tức Perez sẽ phải rời Real bằng cửa hậu.
Từ Madrid, báo chí thân Real không còn cách nào khác là phải công nhận sự vượt trội của đối thủ. Nhật báo AS viết: “Đội mạnh hơn đã thắng” còn Tổng biên tập Alfredo Relano thì thừa nhận: “Barca thống trị Madrid trên mọi phương diện”. Cũng trên báo này có bài chỉ trích Cristiano Ronaldo, họ bảo anh quá nôn nóng vì bị ám ảnh bởi cuộc so tài với Lionel Messi. Tờ Marca vốn không thích Pellegrini từ lâu thì nay càng mạnh dạn hơn khi khẳng định ông không hề phù hợp để dẫn dắt Real Madrid. Marca dự đoán: Real sẽ có rất ít cơ hội giành chức vô địch và Ban lãnh đạo đã nghĩ đến việc tìm một tân HLV.
QUỲNH NGA