Vòng loại Euro 2012

Bảng E: Hà Lan - Hungary (lượt đi 4-0): Đầu đã xuôi, đuôi sẽ lọt!

Sneijder: “Chúng tôi thi đấu không giống Barca”
Bảng E: Hà Lan - Hungary (lượt đi 4-0): Đầu đã xuôi, đuôi sẽ lọt!

Trước trận lượt đi, chẳng mấy ai tin rằng Hà Lan duy trì được sức mạnh tấn công khi đội hình của họ mất đi rất nhiều trụ cột do chấn thương. Thế nhưng, họ đã thắng 4-0 trên sân Hungary. Lần này trở về sân ArenA Amsterdam chơi trận lượt về, đội bóng của HLV Bert van Marwijk chẳng có điều gì khiến CĐV nhà phải lo lắng.

Huntelaar, Van Bommel tiếp tục vắng mặt ư? Chẳng hề chi. Chắc chắn HLV Bert van Marwijk chẳng cần đưa ra sự thay đổi nào cho đội hình ra sân so với trận lượt đi. Bởi De Jong và Van der Vaart đang thể hiện rất tốt vai trò tiền vệ trụ ngay phía trên hàng thủ, trong khi 3 tiền vệ công Kuyt, Sneijder và Afellay (đá đầu trận thay cho Eljero Elia vẫn còn bị đau sau pha va chạm vào chỗ ấy ở trận lượt đi) sẽ là trợ thủ đắc lực cho Van Persie cắm phía trên.

Ngoài ra, một nhân tố đáng chú ý khác trong đội hình Hà Lan chính là hậu vệ phải Van der Wiel, người tích cực trong việc lên công về thủ và thực hiện những quả tạt rất lợi hại. Tính luôn cả trận giao hữu thắng Hungary 6-1 trước thềm World Cup 2010, Hà Lan có được chiến thắng 10-1 trước khi bước vào trận lượt về rạng sáng mai (giờ VN). Một “cơn lốc” khác được dự báo sẽ đổ ập lên khung thành Hungary.

Rafael van der Vaart (phải, Hà Lan) ghi bàn trong trận thắng Hungary 4-0.

Rafael van der Vaart (phải, Hà Lan) ghi bàn trong trận thắng Hungary 4-0.

Vấn đề được đặt ra ở Hungary là họ đã rút ra được điều gì sau trận thua 0-4 ngay trên sân nhà? Chắc chắn, thầy trò HLV Sandor Egervari không cần nghe lời nhận định từ phía Hà Lan mới biết rằng họ bị “lốc da cam” càn quét là do chơi thiếu tự tin. Hậu vệ Roland Juhasz thừa nhận sự khác biệt rất lớn về đẳng cấp giữa 2 đội và đặc biệt anh lo ngại cho cuộc hành quân đến Hà Lan khi đội hình thiếu vắng tiền vệ Balazs Dzsudzsak do chấn thương xương sườn. Anh nói: “Điều tồi tệ nhất đối với chúng tôi là thiếu vắng Balazs Dzsudzsak. Anh ấy là cầu thủ nguy hiểm nhất với những pha bứt phá tốc độ và những quả tạt vào giữa”.

Thế nên, tiếp tục chơi rụt rè, thiếu tự tin sẽ chẳng giúp ích được gì cho Hungary. Roland Juhasz quả quyết anh và các đồng đội sẽ có cách chống trả Hà Lan. Anh kết luận: “Trong trận ngày thứ Ba, chúng tôi phải tranh chấp quyết liệt hơn và nhất là không nên sợ sệt ở Amsterdam. Phải chơi can đảm và chấp nhận mạo hiểm tấn công. Chúng tôi còn gì để mất cơ chứ?”

Hungary không còn gì để mất? Đó là điều mà Hà Lan mong đợi. Đừng quên rằng Hà Lan không chỉ biết chơi tấn công và ghi nhiều bàn thắng, mà nếu cần họ có thể chơi phòng thủ, phản công rất hiệu quả. Nói tóm lại, Hungary đá kiểu gì, Hà Lan sẽ có cách khắc chế.

Dự đoán: Hà Lan thắng 3-0

Sneijder: “Chúng tôi thi đấu không giống Barca”

Sau trận Hà Lan thắng 4-0 trên sân Hungary hôm thứ Bảy, không ít nhận định đưa ra sự so sánh giữa lối chơi của Hà Lan và lối chơi của Barca. Thế nhưng, cầu thủ dẫn dắt lối chơi Wesley Sneijder khẳng định rằng đương kim á quân thế giới thi đấu không giống Barca, mà thuần túy đó là lối chơi của “lốc da cam”.

OnsOranje.nl thuật lại phát biểu của cầu thủ Inter: “Tôi không muốn so sánh lối chơi của chúng tôi với lối chơi của Barca. Bạn thực sự không thể so sánh lối chơi của chúng tôi với bất kỳ lối chơi nào khác. Chúng tôi thi đấu như lối da cam. Bản thân tôi còn ngạc nhiên với lối chơi của chúng tôi. Tôi không thể nhớ rằng chúng tôi thi đấu có giống trước đây hay không. Chúng tôi vui thú với khả năng cầm bóng. Kết quả chung cuộc rất quan trọng, nhưng chúng tôi có khả năng chơi thứ bóng đá đẹp và chính xác đó là những gì chúng tôi đã làm”.

NG.HÂN

NGUYỄN THU


Bảng I: Litva - Tây Ban Nha Trên vạt ruộng litva

Khi phái đoàn Tây Ban Nha bước xuống sân bay Litva hôm qua, họ không biết rằng rốt cục trận đấu với đội chủ nhà tại vòng loại Euro 2012 có diễn ra như dự kiến hay không. Nhưng HLV Vicente Del Bosque tuyên bố quyền quyết định thuộc về UEFA và nếu trận đấu vẫn diễn ra, ông sẽ không phàn nàn trước cũng như sau trận đấu về tình trạng mặt sân tại Kaunas.

Sau khi thị sát, vị trợ lý Paco Jimenez của Del Bosque chỉ có thể dùng từ “tồi tệ” để mô tả nó. Ông bảo chỉ khi nào tự đặt chân lên mặt sân mà đất nhiều hơn cỏ này, bạn mới có thể cảm nhận được sự “khủng khiếp” của nó. Đại diện của UEFA, trọng tài cũng như của 2 đội sẽ cùng bàn bạc để quyết định xem rốt cục có tổ chức trận đấu hay không. Tuy nhiên, theo đánh giá của báo chí Tây Ban Nha thì trận đấu nhiều khả năng vẫn sẽ diễn ra bởi các bên đều muốn hạn chế tối đa việc thay đổi, xáo trộn lịch thi đấu vốn đã dày đặc như hiện nay. Vì Tây Ban Nha và Mỹ vừa thông qua trận giao hữu vào tháng 6 nên nếu hoãn trận này thì phải đến tháng 9 hoặc tháng 10 mới có thể tổ chức lại.

David Silva (phải, Tây Ban Nha) kiểm soát bóng trước Radavicius (Litva) trận lượt đi.

David Silva (phải, Tây Ban Nha) kiểm soát bóng trước Radavicius (Litva) trận lượt đi.

Tiền vệ Andres Iniesta muốn đá… xong cho rồi. Anh nói: “Đừng quên khi còn bé, đa số cầu thủ nào cũng từng chơi trên sân xi măng hay những mặt sân còn tồi tệ hơn rất nhiều. Quyết định cuối cùng sẽ thuộc về bộ phận trọng tài và đại diện của UEFA. Nếu họ quyết định đá, chúng tôi sẽ vào sân”. Hậu vệ Alvaro Arbeloa thì lo âu: “Điều tồi tệ nhất có thể xảy ra chính là chấn thương. Hy vọng mặt sân sẽ tốt hơn và chúng tôi có thể thi đấu”.

Mặt sân có thể tốt hơn không? E là không. Tại sao Litva phải làm cho mặt sân tốt hơn khi đấy chính là thứ vũ khí có thể giúp họ ngăn chặn lối chuyền bóng nhanh với kỹ thuật điêu luyện của đối phương. Tiền vệ Cesnauskis của Litva nói: “Hôm thứ Bảy chúng tôi đá giao hữu với Ba Lan. Có thấy ai chấn thương đâu”. Theo lời kể của trợ lý Jimenez, để khắc phục tình trạng sân bãi thì phía Litva đã cử ra những… 2 nhân viên và một cái cào đất. Trong lá thư gửi cho LĐBĐ Tây Ban Nha, phía Litva cũng giải thích tình trạng mặt sân là do mùa đông Litva năm nay khắc nghiệt hơn so với mọi năm. Nghĩa là cũng giải thích, khắc phục… lấy có vậy thôi.

 Đội hình dự kiến

Litva: 1-Karcemarskas; 23-Stankevicius, 5-Skerla, 3-Radavicius, 4-Kijanskas; 7-Panka, 8-Cesnauskis, 2-Semberas, 13-Mikoliunas; 10-Sernas, 9-Danilevicius.
Tây Ban Nha: 1-Casillas; 17-Arbeloa, 15-Ramos, 3-Pique, 11-Capdevila; 22-Navas, 8-Xavi, 14-Alonso, 16-Busquets, 6-Iniesta; 7-Villa.

Cựu tiền vệ Edgaras Jankauskas (từng chơi cho Sociedad tại La Liga và từng cùng Litva cầm hòa Tây Ban Nha 0-0 trên sân nhà hồi 2006) nhấn mạnh 2 yếu tố: Một, Litva đã từng cầm hòa Tây Ban Nha một lần, họ hoàn toàn có thể lặp lại thành quả này. Hai, nếu mặt sân Litva càng giống cánh đồng khoai tây hay vạt ruộng thì… càng tốt vì nó sẽ khiến cho Tây Ban Nha không thể thi triển những ngón đòn sở trường.

Trận lượt đi tại Salamanca hồi tháng 10 năm ngoái, Tây Ban Nha tuy vượt qua Litva 3-1 nhưng đấy là một trận cầu rất vất vả và cả 3 bàn của đội chủ nhà chỉ được ghi trong hiệp 2. Litva chạy đà cho trận này với trận giao hữu thắng Ba Lan 2-0. HLV Raimondas Zutautas của Litva bảo ông sẽ áp dụng chiến thuật ấy vào trận đấu này. Zutautas nói: “Lối chơi ấy vận hành tốt với những pha phản công dọc 2 biên. Chúng tôi cũng không cần phải khích lệ các cầu thủ vì tự bản thân trận đấu với Tây Ban Nha đã mang đến cho họ động lực to lớn. Đây là trận đấu mà chúng tôi sẽ vui nếu thắng hay hòa cũng như không quá thất vọng nếu thua trận”.

Theo dự báo thời tiết, tuyết có thể rơi vào thời gian diễn ra trận đấu và đấy sẽ là một yếu tố nữa chống lại đội khách. Vào sân với tư thế không có gì để mất như thế, Litva có thể sẽ gây bất ngờ.

Dự đoán: Hòa 0-0

TRẦN MINH


Bảng C: Bắc Ailen – Slovenia (lượt đi 1-0): Trả mối cựu thù

Bắc Ailen muốn lặp lại chiến thắng hồi tháng 9, nhưng Slovenia cũng không có ý tưởng nào khác ngoài việc trả cho bằng được mối hận lượt đi khi họ đến viếng thăm Belfast lần này…

Bắc Ailen chỉ mới thắng 1 trận ở chiến dịch này và thật đáng ngạc nhiên khi chiến thắng đó diễn ra trên sân Slovenia hồi tháng 9. Tỷ số 1-0 ở Maribor là cú sốc đánh vào tinh thần của một Slovenia “lẫy lừng” sau thành công ở World Cup 2010. Bàn thắng quyết định ở phút 70 của cầu thủ 20 tuổi Corry Evans đã làm nín lặng sân SRC Stozice ở Ljubljana. Chẳng ai nghĩ là một Slovenia chơi rất hay ở Nam Phi (thắng Algeria 1-0, hòa Mỹ 2-2 và chỉ thua Anh 0-1) lại có thể mất điểm trước một đối thủ tầm thường như Bắc Ailen. Nhưng trận thua mất mặt đó đã giúp Slovenia bừng tỉnh để cầm hòa trên sân kình địch Serbia, thắng Faroe 5-1 và thắng trên sân Estonia 1-0. Trận thua Italia 0-1 hôm thứ Sáu không làm HLV Matjaz Kek nao núng khi ông thừa nhận Italia “đơn giản là đội mạnh hơn”. Ông thú thật là Slovenia đã bị Italia khống chế hoàn toàn nên không thể vùng vẫy gì được, nhưng trận đấu với Bắc Ailen sẽ “hoàn toàn khác”.

Andraz Kirm (Slovenia, phải) cản phá đường chuyền của Gareth Mcauley (Bắc Ailen).

Andraz Kirm (Slovenia, phải) cản phá đường chuyền của Gareth Mcauley (Bắc Ailen).

Trong lần gặp gỡ đầu tiên hồi tháng 10-2008 tại Maribor, đội bóng của Matjaz Kek đã hạ gục thầy trò Nigel Worthington 2-0 nhờ 2 bàn thắng phút cuối trận của Milivoje Novakovic và Zlatan Ljubijankic. Matjaz Kek tin là ông đang có cơ hội để thắng Bắc Ailen lần nữa, nhằm trả mối hận hồi tháng 9 năm ngoái. 

Bắc Ailen vừa thua một trận đáng thất vọng trên sân Serbia, khi họ dẫn bàn trước nhưng để chủ nhà lội ngược dòng trong hiệp 2. HLV Nigel Worthington biện bạch: “Sau khi bị thủng lưới, Serbia đã mạo hiểm chơi đội hình 3-4-3, họ lao hết lên tấn công ráo riết, khiến chúng tôi phải co về phòng thủ. Bàn thua đầu tiên là không tránh khỏi, nhưng bàn thứ 2 là một tai nạn bởi bóng quệt trúng hậu vệ văng vào lưới”.

 Đội hình dự kiến

Bắc Ailen: Lee Camp - Baird, Jonny Evans, Cathcart, Hughes - Brunt, Corry Evans, Clingan, Johnny Gorman - Warren Feeney, Liam Boyce. 
Slovenia: S.Handanovic - Illic, Mavric, Brecko, Jokic - Birsa, Koren, Radosavljevic, Kirm - Novakovic, Dedic.

Bắc Ailen tiếp Slovenia với đội hình sứt mẻ nghiêm trọng hơn hôm thứ Bảy khi họ mất thêm bộ đôi Kyle Lafferty và Aaron Hughes vì chấn thương. Cả 2 đều đã trở về CLB để điều trị. Tiền đạo Kyle Lafferty (Rangers) dính chấn thương trong trận Serbia và phải rời sân sau hiệp đầu. Còn thủ quân Aaron Hughes của Fulham đã dũng cảm chơi trọn 90 phút dù bị trẹo xương vai từ sớm.

Nigel Worthington thừa nhận là ông chỉ hy vọng 1 trong 2 người sẽ góp mặt ở Windsor Park, nhưng giờ đành chia tay cả 2. “Kyle phải trở về Rangers điều trị trong lúc tôi mất thêm David Healy vì án treo giò. Aaron Hughes không đi Belfast với chúng tôi hôm thứ Bảy mà bay thẳng về Luân Đôn theo yều cầu của Fulham. Bản chụp X quang của cậu ấy cho thấy một vài tổn thất và Fulham muốn kiểm tra kỹ càng hơn. Mất Aaron là một tổn thất lớn cho chúng tôi”.

Hàng thủ Bắc Ailen vốn đã sứt mẻ giờ càng thêm chắp vá, nếu Johnny Evans không ra sân vì đau vòm háng, thì Worthington coi như mất sạch cả hàng thủ, sau khi mất trung vệ Stephen Craigan và thủ thành Maik Taylor từ trận trước.

“Nhưng chúng tôi vẫn sẵn sàng trong trận tiếp Slovenia vào thứ Ba, chúng tôi vẫn ổn. Dự kiến giành 4 điểm (trong 2 trận) là quá tốt, nhưng nếu chỉû giành 3 điểm thì cũng không phải là “trời sập”! Đúng không!”. Nigel Worthington nói như thể ông đã chắc chắn sẽ bỏ túi 3 điểm trận này! Trong hoàn cảnh khó khăn hiện thời, Bắc Ailen giành được 1 điểm đã là quá may mắn rồi!

Dự đoán: Slovenia thắng 2-1

TIẾN TRUNG

Tin cùng chuyên mục