Vòng loại World Cup 2014, khu vực châu Âu

Bảng C: Đức - Đảo Faroe: Làm lại từ đầu

Bảng C: Đức - Đảo Faroe: Làm lại từ đầu

Ba giải đấu lớn gần nhất, Đức để lại nhiều ấn tượng nhưng rốt cuộc đều không đủ phẩm chất của một nhà vô địch. Bây giờ, thầy trò HLV Joachim Loew sẽ làm lại từ đầu với đích nhắm là World Cup 2014 tại Brazil. Hành trình ấy sẽ khởi đầu với trận tiếp Đảo Faroe trên sân nhà ở Hannover.

Marco Reus và Philipp Lahm sẽ cùng Đức có khởi đầu thuận lợi?
Marco Reus và Philipp Lahm sẽ cùng Đức có khởi đầu thuận lợi?

Khát vọng thành công

HLV Joachim Loew tuyên bố các học trò của mình đã hoàn toàn bỏ lại sau lưng nỗi buồn EURO 2012. Ông nói: “Thật vậy, bây giờ trong đội không còn sự thất vọng hay tự trách mình mà chỉ có một khao khát thành công. Điều đó hiện diện từ lực lượng cầu thủ cho đến Ban huấn luyện”.

Tai ương của bóng đá Đức khởi đầu với thất bại của Bayern Munich trước Chelsea trong trận chung kết Champions League ngay trên sân nhà Allianz Arena. Dàn tuyển thủ của Bayern đã mang nỗi buồn và vận rủi vào cả đội tuyển với kết quả là Đức thua Italia tại bán kết. Đến trận giao hữu hồi tháng 8 vừa qua, Đức cũng để thua Argentina của Lionel Messi với tỷ số 1-3.

Bên cạnh tuyên bố lạc quan về tinh thần của các học trò, Loew cũng cảnh báo họ về một bảng đấu khó khăn gồm có Thụy Điển, Áo và CH Ailen. Ông nói: “Chúng tôi đã kết thúc vòng loại EURO 2012 một cách tuyệt vời. Nhưng lần này bảng đấu đã khó khăn hơn, các đối thủ đã mạnh hơn và tuyệt đối không được chủ quan. Có một số khâu cần phải cải thiện: chẳng hạn như cần thu hồi bóng tốt hơn. Tôi hài lòng với cách đội tuyển dàn xếp tấn công, nhưng cần phải giữ bóng tốt hơn nữa và lấy lại bóng nhanh hơn nữa”.

Ngay trong trận gặp Đảo Faroe, một đội bóng mà hết 12/19 cầu thủ hãy còn thi đấu trong nước, Loew cũng thận trọng: “Những trận gần đây Faroe chỉ thua với cách biệt nhỏ, 1 hay 2 bàn. Italia cũng chỉ có thể thắng họ 1 bàn. Họ rõ ràng không phải là một đội lót đường”.

Thời cơ của Schmelzer

Việc bị Mario Balotelli chọc thủng lưới đến 2 lần tại bán kết EURO buộc Loew một lần nữa phải điều chỉnh lại hàng thủ. Theo đó, thủ quân Philipp Lahm một lần nữa phải dời “địa bàn hoạt động” sang cánh phải, nhượng cánh trái lại cho một người mà Loew muốn thử nghiệm là Marcel Schmelzer. Hậu vệ của Dortmund cũng có tên trong danh sách dự EURO, nhưng Loew không dám mạo hiểm ở một giải đấu quan trọng. Giờ thì đã đến lúc làm điều đó. Loew nói: “Chúng tôi đang tập luyện với Lahm ở cánh phải. Với Schmelzer, tôi có cảm giác thời gian của anh với đội tuyển đã tới”.

Đức sẽ không có Bastian Schweinsteiger, Mario Gomez vì chấn thương trong khi Toni Kroos cũng đang đau nhẹ. Đây là thời cơ tốt Marco Reus tiếp tục khẳng định chỗ đứng của mình trong đội sau khi đã gây ấn tượng tốt tại EURO. Loew nói: “Bạn có thể chờ đợi Marco vào sân từ đầu”. Nếu Reus vào sân từ đầu, 1 trong 2 ngôi sao Thomas Mueller hoặc Lukas Podolski sẽ mất chỗ. Cả hai đều đã ghi bàn cho CLB của mình và đều đang hồi hộp chờ danh sách đá chính từ Loew. Còn trên hàng công, còn ai có thể giữ trọng trách ghi bàn ngoài “lão tướng” Miroslav Klose nữa!

Dự đoán: Đức thắng 3-0

PHẠM LÊ


BẢNG D: HÀ LAN - THỔ NHĨ KỲ 1 giờ 30 ngày 8-9, sân Amsterdam Arena: Tìm một khởi đầu mới mẻ

Hà Lan và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ cùng hướng đến một khởi đầu tươi mới khi chạm trán nhau tại Amsterdam Arena trong trận đấu ra quân của cả 2 tại vòng loại World Cup 2014 khu vực châu Âu.

Các ngôi sao của Hà Lan phải quên đi thất bại chua chát tại EURO 2012, nơi họ bật bãi ngay từ vòng bảng và bị giới truyền thông chỉ trích tan nát sau đó. HLV Bert van Marwijk dưới áp lực to lớn buộc phải từ chức và nhường ghế lại cho Louis van Gaal, người đã không thành công trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình đầu những năm 2000.

Bảng C: Đức - Đảo Faroe: Làm lại từ đầu ảnh 2

Huntelaar (trái) sẽ thay Van Persie dẫn dắt hàng công Hà Lan.

Tiếp Thổ Nhĩ Kỳ, đội đã vắng mặt liên tiếp ở các giải đấu lớn kể từ EURO 2008 đến nay, Van Gaal đã không gọi Rafael van der Vaart, Nigel de Jong, Gregory van der Wiel và Ibrahim Afellay, những người dính vào những cuộc chuyển nhượng cuối cùng của “cửa sổ mùa hè”. Thay vào đó, những tiền vệ mới 21, 22 tuổi như Jordy Clasie và Leroy Fer hy vọng sẽ được vào sân và đá cạnh đàn anh Wesley Sneijder.

Đấy không phải là 2 cái tên mới mẻ duy nhất trong đợt triệu tập này bởi có đến 8 người đủ tiêu chuẩn khoác áo đội U23. Rõ ràng Van Gaal đang muốn truyền vào đội bóng của mình một dòng máu mới. Nhưng dù có thay đổi đến đâu, Van Gaal cũng buộc phải duy trì thành tích tuyệt vời của Hà Lan tại vòng loại World Cup, nơi Oranje đang có trong tay mạch 22 trận bất bại. Lần cuối cùng Hà Lan thua tại vòng loại World Cup là năm 2001 khi Jason McAteer ghi bàn giúp CH Ailen giành 3 điểm trước đội tuyển do… chính Van Gaal cầm quân. Đấy cũng là thời gian mà Hà Lan lỗi hẹn với World Cup 2002, lần duy nhất họ không góp mặt tại các giải đấu lớn kể từ năm 1986.

Một thay đổi quan trọng khác trong lần trở lại này của Van Gaal liên quan đến vị trí trung phong. Cả Klaas Jan Huntelaar và Robin van Persie đều đang có phong độ ghi bàn tốt tại CLB nhưng Huntelaar mới là sự lựa chọn ưu tiên. Van Gaal từng nói trong ngày ra mắt cương vị mới mà cũ của mình: “Hiệu suất ghi bàn cho đội tuyển của Huntelaar cao hơn hẳn Robin nên anh ấy sẽ là trung phong của tôi. Nếu Robin muốn vào đội hình chính, hãy chứng tỏ và chờ xem tôi áp dụng chiến thuật nào đã”. Tuy nhiên, trong cuộc họp báo trước thềm trận gặp Thổ Nhĩ Kỳ, Van Gaal nói thêm: “Nhưng điều ấy có thể sẽ thay đổi bởi đội tuyển bao giờ cũng quan trọng hơn câu chuyện ai là tiền đạo”.

Thổ Nhĩ Kỳ chắc chắn sẽ có một trận đấu khó khăn, đặc biệt là khi thủ thành số 1 Volkan Demirel phải ngồi ngoài vì chấn thương vai. Các hậu vệ Egemen Korkmaz và Semih Kaya cũng đều phải tập luyện riêng hôm thứ Tư vì chấn thương. Từng về thứ 3 tại World Cup 2002, người Thổ xem đây là trận cầu có ý nghĩa then chốt trong công cuộc tìm vé đến Brazil. Chủ tịch LĐBĐ Thổ Nhĩ Kỳ Yildirim Demiroren nói: “Hà Lan là đội mạnh nhất bảng. Chúng tôi sẽ chơi trận đầu và trận cuối với họ. Nhưng trận lượt về đá sân nhà nên cũng xem như là một lợi thế. Tôi rất mong đội nhà sẽ vượt qua vòng loại.”

Hàng thủ Thổ Nhĩ Kỳ hơi “dởm”, nhưng hàng tiền vệ của họ lại rất đáng chú ý với 2 cầu thủ đang chơi bóng tại Atletico là Arda Turan và Emre Belozoglu. Đấy là chưa kể Hamit Altintop và Nuri Sahin. Tuyến giữa mới mẻ của Hà Lan chưa thể tìm được ngay tiếng nói chung và đấy sẽ là yếu tố có thể tạo ra bất ngờ.

Dự đoán: Hòa 2-2

LÊ PHONG


KAZAKHSTAN - CH AILEN, 23 giờ ngày 7-9, sân Astana Arena: Bài kiểm tra của Trap

Cách tốt nhất để Kazakhstan dự một giải đấu lớn là xin gia nhập… LĐBĐ châu Á. Bởi ở châu Âu, họ quá nhỏ bé so với mặt bằng chung. Vòng loại EURO 2012, Kazakhstan chỉ thắng đúng 1 trận. Tuy nhiên, HLV Giovani Trappattoni không thể chờ đợi một trận đấu dễ dàng.

Báo chí Ailen bình luận: Trap không còn xa lắm ở cái lằn ranh mà nếu vượt qua đó, sự yêu chuộng của các CĐV dành cho ông sẽ biến mất. EURO 2012, CH Ailen được chờ đợi bao nhiêu thì gây thất vọng bấy nhiêu. Họ rời khỏi giải mà không giành lấy được 1 điểm. CH Ailen không được phép chơi tệ trước Kazakhstan nếu Trap không muốn mất thêm điểm.

Jonathan Walters (phía trước) quyết đánh bại Kazakhstan

Jonathan Walters (phía trước) quyết đánh bại Kazakhstan

Mà việc ấy bây giờ xem ra cũng khó khăn khi CH Ailen đang ở trong một giai đoạn chuyển giao thế hệ. Thủ thành Shay Given và tiền vệ cánh giàu ảnh hưởng Damien Duff đã chia tay đội tuyển, Trap lại không có Richard Dunne cho hàng thủ vì chấn thương. Tiền vệ Darron Gibson cũng không góp mặt. Nghĩa là Trap buộc phải dùng những cầu thủ chưa có nhiều kinh nghiệm quốc tế.

Tiền đạo Jonathan Walters hiện đang chơi cho Stoke City nêu quyết tâm: “Đây là một hành trình hoàn toàn mới với những gương mặt mới và tôi hy vọng đội nhà có được một khởi đầu tuyệt vời nhất. Trong bảng đấu có Đức và Thụy Điển, bạn phải biết nâng niu từng điểm một vì nó có thể mang ý nghĩa quyết định vào cuối vòng loại. Kazakhstan đá trên sân cỏ nhân tạo và chúng tôi sẽ phải tập làm quen với nó”.

Dự đoán: Hòa 0-0

LÊ PHONG


Bảng F: NGA - BẮC AILEN, 22 giờ ngày 7-9, sân Lokomotiv (Moscow): Gặp lại Capello

Fabio Capello sẽ có trận đấu chính thức đầu tiên trên cương vị HLV tuyển Nga khi đối đầu với binh đoàn xanh trắng Bắc Ailen. Đây cũng là lần đầu tiên người hâm mộ tái ngộ vị HLV nổi tiếng này từ sau khi ông bất ngờ từ chức HLV tuyển Anh ngay trước thềm EURO 2012.

Capello đã tiến hành nhiều thay đổi so với thành phần dự EURO 2012 trong khi phía bên kia, HLV Michael O’Neill muốn viết nên lịch sử để đưa Bắc Ailen dự VCK một giải đấu lớn đầu tiên kể từ năm 1986. Áp lực thành công ngay từ đầu dành cho Capello là rất lớn bởi Nga cần phải gột rửa hình ảnh đáng xấu hổ tại EURO 2012, nơi họ bị loại ngay từ vòng bảng sau trận thua Hy Lạp 0-1.

Capello và vị trợ lý Oreste Cinquini sắp bước vào trận đấu chính thức đầu tiên

Capello và vị trợ lý Oreste Cinquini sắp bước vào trận đấu chính thức đầu tiên

Với quyết tâm làm mới, Capello đã tuyên bố sẽ xây dựng trên bộ khung gồm những cầu thủ trẻ sau khi loại những ngôi sao như: Sergei Semak, Konstantin Zyryanov, Roman Pavlyuchenko và thậm chí là cả Andrei Arshavin ra khỏi đội. Bên cạnh trung phong Aleksandr Kerzhakov, Capello còn kỳ vọng nhiều ở cỗ máy làm bàn của Spartak Moscow là Artem Dzyuba. Sau khi Vyacheslav Malafeev tuyên bố giã từ sự nghiệp quốc tế, Capello chỉ còn duy nhất sự lựa chọn đáng tin cậy trong khung thành là Igor Akinfeev của CSKA Moscow.

Capello nói: “Tôi có rất nhiều ý tưởng để giúp Nga trở thành một đội bóng mạnh hơn. Tôi sẽ truyền đến cho các cầu thủ tinh thần chiến thắng và sẽ cùng có một vòng loại World Cup thành công”. Ngôi sao Roman Shirokov tán thành: “Nếu Capello muốn đặt dấu ấn và uy quyền của mình lên đội tuyển, ông ta chắc chắn sẽ đạt được điều đó. Việc những cựu binh như Arshavin không góp mặt là điều ít được trông đợi bởi anh ta luôn hiện diện ở những lần triệu tập trước, nhưng rõ ràng Capello đang muốn đi theo một con đường khác”.

Theo Shirokov, người hâm mộ sẽ được thấy sự khác biệt của Nga dưới thời Capello ngay từ đầu. Anh nói: “Về mặt lý thuyết, các HLV trưởng rất giống nhau, nhưng với Capello thì buổi tập lại khác biệt. Chúng tôi đã không chơi tốt tại EURO và càng khao khát cải thiện hình ảnh lần này. Chúng tôi sẽ khoác chiếc áo đội tuyển, bước vào trận gặp Bắc Ailen và chơi những gì tốt nhất”.

Dự đoán: Nga thắng 2-0

THANH BÌNH


Bảng F: LUXEMBOURG - BỒ ĐÀO NHA, 1 giờ 45 ngày 8-9, sân Josy Barthel: Cần tránh tự mãn

Bồ Đào Nha bước vào hành trình vòng loại sau khi bảng xếp hạng FIFA vừa công bố họ xếp thứ 4, vị trí cao nhất trong lịch sử nước này. Điều ấy càng làm tăng sự tương phản cho trận đấu khi Luxembourg đang xếp tận thứ 106 . Nói như thế không có nghĩa là Cristiano Ronaldo và các đồng đội được phép tự mãn.

Bảng C: Đức - Đảo Faroe: Làm lại từ đầu ảnh 5

“Ngôi sao đang buồn” Ronaldo sẽ toàn tâm cho đội tuyển?

Như mọi hành trình vòng loại trước, Luxembourg xuất hiện với 2 bàn tay trắng, tức chưa một lần nào đặt chân vào VCK một giải đấu lớn. Vòng loại EURO 2012 tiếp tục là những ngày đáng quên khi họ chỉ giành được 4/30 điểm tối đa. Đấy là nhờ trận hòa không bàn thắng trước Belarus và trận thắng 2-1 trước Albania. Điều ấy toàn trái ngược với Bồ Đào Nha, đội luôn “suýt” thành công ở những giải đấu lớn gần đây.

Với một Ronaldo “đang buồn”, Bồ Đào Nha có một thứ vũ khí tối thượng để trị những đội bóng đàn em. Nhưng đừng quên ngày này 2 năm về trước, họ từng có một khởi đầu vô cùng tồi tệ tại vòng loại EURO 2012, khiến Carlos Queiroz bị sa thải và Bồ suýt nữa thì bị loại. Vì thế, HLV Paulo Bento nhấn mạnh cho các cầu thủ tuyệt đối không được phép tự mãn. Ông nói: “Việc khởi động vòng loại theo cách tốt nhất có ý nghĩa rất quan trọng. Mục tiêu của chúng tôi là giành 6 điểm trong 2 trận đấu tới đây. Muốn thắng một trận đấu bạn cần phải đổ mồ hôi cho nó”.

Vì đối thủ Luxembourg quá yếu nên giới hâm mộ sẽ dõi theo trận đấu này để chờ sự thể hiện của những gương mặt mới như Ruben Amorim, Pizzi và Eder. Thêm một vòng loại nữa, Bồ Đào Nha lại tiếp tục hành trình đi tìm một chân sút lý tưởng. Nelson Oliveira hay Pizzi sẽ có cơ hội hay tuyến đầu tiếp tục là lãnh địa của Helder Postiga?

Dự đoán: Bồ Đào Nha thắng 4-0

QUỲNH NGA

Tin cùng chuyên mục