ATP Finals (Turin): “Lính mới” Holger Rune tập trung tối đa dưới sự dẫn dắt của “đại sư phụ” Boris Becker

Trong 8 gương mặt tham dự kỳ ATP Finals 2023 (Pala Alpitour, Turin), Holger Rune và Carlos Alcaraz là 2 cái tên “mới tinh” sẽ phải đón nhận rất nhiều thách thức. Alcaraz là Cựu số 1 thế giới - được đánh giá là đã trưởng thành, và có khả năng gánh chịu áp lực. Nhưng với “gã lính mới” đến từ Đan Mạch, mọi thứ không hề dễ dàng, dù Rune đang được một “vị đại sư phụ” dày dạn kinh nghiệm “chiến trường” là Boris Becker dẫn dắt...
Holger Rune - "Lính mới" đến từ Đan Mạch
Holger Rune - "Lính mới" đến từ Đan Mạch

Đây không phải lần đầu tiên Rune đến với Cụm sân trong nhà Pala Alpitour. Hồi năm ngoái, anh cùng với Huber Hurkacz (Ba Lan) cũng đã được triệu tập trong tư cách các tay vợt dự bị.

Tuy nhiên, do không có tay vợt chính nào rút lui ở trước và giữa giải đấu, Rune đã phải ngồi ngoài suốt cả giải đấu. Trải nghiệm lần này, chắc chắc khác hoàn toàn với năm 2022.

Với những “lính mới” và “tân binh”, lần tham dự ATP Finals đầu tiên luôn là áp lực và cực kỳ thách thức.

Nên nhớ, đây là giải đấu mà dù có thua trận đấu đầu tiên, người thua vẫn còn có cơ hội thứ 2, nhưng đối thủ của họ toàn bộ là những tay vợt mạnh nhất thế giới, thuộc tốp 8 trong mùa giải của ATP.

Thế nên, cơ hội thứ 2 cũng có khi trở thành “thảm họa thứ 2”, và rất nhiều “lính mới” đã rời khỏi ATP Finals mùa đầu tiên với 3 trận toàn thua tan nát.

Rune từng trải qua giai đoạn khá tệ hại ngay sau mùa giải sân cỏ. Từ trận thua Alcaraz ở vòng 4 của Wimbledon, anh để thua 9 trận đấu tiếp theo/10 trận đấu.

Rune chỉ bắt đầu làm quen lại với mạch dài chiến thắng từ Basel (thắng 3 trận liền) và Paris Masters (thắng 2 trận liên tiếp trước khi để thua Novak Djokovic.

Với Rune, 6 tháng đầu năm nay mới là quãng thời gian đáng nhớ nhất, khi anh lọt đến tứ kết Monte Carlo Masters, vô địch Munich Open, lọt đến cả bán kết Rome Masters và đến tứ kết của Roland Garros.

Và tất nhiên, anh muốn đánh ở ATP Finals 2023 bằng thứ phong độ của 6 tháng đầu mùa.

“Nếu tôi tiếp tục theo cái cách tôi đã chơi trong giai đoạn 6 tháng đầu năm, mọi thứ sẽ là dễ dàng. Còn hiện tại, thật sự là rất OK. Một trận chiến hay ho đã trải dài ở phía trước.

"Đây là lần dốc sức bật nhảy cuối cùng của mùa giải năm nay. Tôi thật sự đã sẵn sàng cống hiến hết khả năng của bản thân mình”, Rune chia sẻ.

Bắt đầu làm việc với HLV Becker từ hồi tháng 10, Rune mới có thể gượng dậy sau giai đoạn khó khăn giữa mùa giải.

Vị HLV người Đức đã góp công không nhỏ giúp Rune vượt qua thách thức đầy khó khăn. Nhưng ở Paris Masters, anh vẫn để thua Djokovic ở trong tư cách là Nhà Đương kim vô địch giải.

“Tôi có rất nhiều khó khăn với đội hỗ trợ của mình. Tôi nghĩ rằng là, xung quanh các tay vợt hay các VĐV càng có sự bình yên và tĩnh lặng, họ càng thể hiện bản thân mình tốt hơn".

"Càng ít êm ả, sự tập trung sẽ càng khó khăn. Vì vậy, rất khó để tôi trở thành phiên bản tốt nhất của mình. Điều đó không tốt cho bất cứ VĐV nào”, Rune cho biết với khó khăn vừa qua.

Rune nói, anh đã có “chút điều chỉnh nho nhỏ” trong lối chơi, kể từ khi làm việc với “đại sư phụ” Becker (từng là HLV rất thành công cùng với Djokovic), nhưng có lẽ sự rõ ràng vừa tìm thấy được mới chính là yếu tố gắn liền với năng lực cải thiện của anh thời gian gần đây.

Đó cũng là một phần của lý do, anh đến với ATP Finals trong tư cách tay vợt chính thức.

“Chắc chắn, tôi rất háo hức có mặt ở ATP Finals trong năm nay. Năm ngoái cũng là rất tuyệt vời rồi, nhưng tôi vốn không mong đợi gì cả. Vì ở 3 kỳ giải trước nữa, tôi thậm chí còn không thể héo lánh đến gần cánh cửa kiểm soát vé cơ mà".

"Và rồi đột nhiên, tôi đã thành công. Tuy nhiên, suốt quãng thời gian tham dự Paris Mastets, tôi không nghĩ về kết quả này. Vì tôi chơi các trận đấu hàng ngày với các đối thủ tốp 10 và không hề kỳ vọng chiến thắng”.

“Thế nên, khi bước ra sân đấu, tôi không cố gắng kiếm tìm những mục tiêu xa xôi, ATP Finals hay gì gì đó. Tôi chỉ làm mọi thứ có thể trong khả năng ở trên sân đấu. Và cuối cùng, tôi cần hy vọng mình sẽ thành công”, Rune tâm sự.

Lần đầu tiên tham dự ATP Finals, và đây là nhận xét của “gã lính mới”: “Chắc chắn sẽ là một sân đấu khó khăn. Bạn phải chơi thật tốt trước những đối thủ hàng đầu thật sự. Bạn không thể chỉ đạt cấp độ của... chính mình".

"Bạn cần phải cải thiện mỗi trận đấu để trụ lại ở ngoài đó, và nếu bạn muốn tiến xa hơn nữa, bạn phải làm nhiều thứ to lớn với lối chơi của mình, với thể chất, tất cả mọi thứ. Đó là một quá trình liên tục!”.

Tin cùng chuyên mục