ASIAD 19: Huyền thoại Yao Ming nói bóng rổ Trung Quốc cần mở cửa trở lại với thế giới, lo ngại bị bỏ lại phía sau

Bóng rổ Trung Quốc khép lại kỳ ASIAD 19 tại sân nhà Hàng Châu bằng một thành tích không tồi: Xếp hạng Nhất toàn đoàn với 2 HCV và 1 HCĐ. Tuy vậy, nếu so sánh với kỳ Á vận hội diễn ra tại Indonesia hồi 5 năm trước, thành tích này lại cực kỳ tệ hại. Ở ASIAD 18, bóng rổ Trung Quốc đã “càn quét” cả 4 tấm HCV. Hiện tại, họ ở trong tình trạng “âm thịnh, dương suy”, khi mà bóng rổ nữ thắng cú đúp, còn nam chỉ giành được HCĐ!
Bóng rổ Trung Quốc đang tụt hậu so với thế giới
Bóng rổ Trung Quốc đang tụt hậu so với thế giới

Ở nội dung bóng rổ truyền thống nữ, đội tuyển Trung Quốc đánh bại “kình địch” Nhật Bản... với chiến thắng kịch tính có điểm số 74-72 trong trận đấu chung kết tranh HCV, và qua đó, họ có lần thứ 2 liên tiếp đăng quang ngôi vô địch ở đấu trường Asian Games.

Ở nội dung bóng rổ 3x3 nữ, đội tuyển Trung Quốc cũng đã giành chiến thắng và tấm HCV danh giá khi vượt qua đối thủ Mông Cổ với điểm số 21-12 trong trận đấu cuối cùng. Đây là tấm HCV thứ 2 ở nội dung bóng rổ nữ 3x3 của Trung Quốc tại ASIAD, nội dung thi đấu mới bắt đầu được khởi xướng từ năm 2018.

Ngược lại với thành tích của các đội tuyển nữ, các tuyển thủ nam bóng rổ Trung Quốc đã thi đấu dưới mức kỳ vọng. Ở nội dung bóng rổ truyền thống nam, tuyển Trung Quốc bị loại khỏi trận chung kết tranh HCV khi họ để thua Gilas Pilipinas (biệt danh của đội tuyển bóng rổ của Philippines) với điểm số sát sao 76-77 ở bán kết.

Trong trận tranh ngôi hạng Ba, vị trí giành HCĐ, họ đánh bại Đài Bắc Trung Hoa với điểm số khá áp đảo là 101-73. Còn ở nội dung bóng rổ 3x3 nam, Trung Quốc thậm chí còn bị Đài Bắc Trung Hoa loại ở tứ kết khi để thua với điểm số 15-22.

Với huyền thoại từng thi đấu tại NBA, ông Yao Ming (Chủ tịch Hiệp hội bóng rổ Trung Quốc) đây là dấu hiệu cho thấy bóng rổ Trung Quốc đang “bị bỏ lại phía sau”. Phát biểu trước giới truyền thông một cách nghiêm túc, Yao Ming cho biết, bóng rổ Trung Quốc cần phải mở cửa và chủ động tái hòa nhập với thế giới.

Chủ tịch CBA cáo buộc, các tuyển thủ bóng rổ Trung Quốc là “những kẻ lười biếng. Tấm HCĐ có thể là một kết cục “tạm an lòng” dành cho đội nam, sau vài tuần khốn khổ trở lại đây, khi mà họ cũng thất bại trong việc tranh suất tham dự Olympic Paris 2024.

Tuy nhiên, công cuộc sửa chữa và tái thiết sẽ đòi hỏi nhiều hơn chỉ ở những “điều chỉnh nhỏ bé”, và các quan chức của Liên đoàn phải tiến hành “một hoạt động to lớn và đồng bộ”, ông cũng lưu ý thêm rằng, các cầu thủ bóng rổ Trung Quốc rất chểnh mảng trong thời gian vừa qua, thật sự là vô kỷ luật.

“Từ việc thành lập đội tuyển quốc gia đến cải tổ giải đấu, đây là một hoạt động lớn lao bao trùm toàn bộ cộng đồng bóng rổ Trung Quốc”, Chủ tịch Yao Ming chia sẻ một cách rất thẳng thắn với truyền thông nước nhà.

Cựu cầu thủ đã từng tạo ra “cuộc cách mạng thi đấu tại nước ngoài”, khi chơi cho đội bóng rổ Houston Rockets ở NBA suốt từ năm 2002-2011, và nhận được sự nể trọng từ giới chuyên môn đến truyền thông nước Mỹ, nói rằng các quốc gia khác trong khu vực “đang có tiến bộ rất nhanh”, trong đó, kình địch Nhật Bản đã đủ điều kiện tham dự Thế vận hội.

Ông cho biết rằng, Trung Quốc cần “một nền tảng rộng mở” để thảo luận và mổ xẻ về những thiếu sót của mình, nhưng ông cũng cảnh báo rằng, con đường quay trở lại này vốn không hề là dễ dàng một chút nào.

“Nỗi đau ở đây, đến từ khoảng cách trình độ quá lớn giữa bóng rổ Trung Quốc với bóng rổ thế giới”, Yao Ming chia sẽ, và thực tế các kết quả của đội tuyển bóng rổ nam Trung Quốc tại nội dung thi đấu truyền thống đã nói lên tất cả.

Sau khi HLV trưởng Aleksandar Djordjevic và cầu thủ Zhao Rui vừa kết thúc nhiệm vụ trả lời phỏng vấn báo giới cuối giải đấu, Yao Ming đã tổ chức ngay buổi họp báo ngoài kế hoạch và có nói với cánh phóng viên rằng, đó là “sự đền bù” vì chậm trễ, sau khi không chia sẻ bất kỳ điều gì với kết quả đáng thất vọng sau trận bán kết.

Ông Yao Ming bất ngờ tổ chức họp báo

Ông Yao Ming bất ngờ tổ chức họp báo

Chủ tịch CBA đã nói lời xin lỗi với cánh phóng viên Trung Quốc, ông nhận trách nhiệm khi đội nam ban đầu bỏ qua buổi họp báo thường lệ với giới truyền thông nước nhà, sau trận thua đáng thất vọng trước Gilas Pilipinas.

Với hàng loạt thất bại gần đây: Đội tuyển không bảo vệ thành công HCV ở Hàng Châu, rồi để thua cả Serbia, Nam Sudan, và Puerto Rico ở vòng đấu bảng FIBA World Cup, bị loại ngay từ vòng đầu tiên; ông Yao Ming vẫn tự tin vào tương lai của đội nhà và cả giải quốc nội cũng đang rất trì trệ.

Theo vị Chủ tịch CBA, kết quả không tốt của đội tuyển bóng rổ nam Trung Quốc ở 2 giải đấu liên tiếp gần đây đủ để mọi người tỉnh ngộ, hiểu được khoảng cách thật sự của bóng rổ của Trung Quốc so với các đội bóng hàng đầu thế giới, đây chính là “nỗi đau khi trật đường ray khỏi thế giới”.

Người đàn ông 43 tuổi có đầy kinh nghiệm chinh chiến ở NBA tin tưởng rằng, phải có thêm rất nhiều cầu thủ, nhiều HLV bóng rổ Trung Quốc ra nước ngoài ra nước ngoài thi đấu và làm việc, chứ không phải là cắt đứt quan hệ với các bên.

“Tham gia các giải đấu quốc tế, chúng tôi sẽ tiếp tục được chứng kiến những điều mới mẻ”, Yao Ming nhận xét, “Phải nói rằng, hoạt động xuất ngoại gần đây của chúng ta không được suôn sẻ. Ngay cả như vậy, chúng tôi vẫn suy nghĩ về cách để đi ra nước ngoài, và chúng ta không thể ngừng giao tiếp với thế giới”.

Yao Ming: "Không thể ngừng giao tiếp với thế giới"

Yao Ming: "Không thể ngừng giao tiếp với thế giới"

“Chứng kiến sự phát triển nhanh chóng của bóng rổ thế giới, với chúng ta, sẽ có sự ảnh hưởng to lớn. Khoảng cách này gần như là quá trình chuyển đổi từ lạnh sang nóng. Nếu không thể nhận ra điều này, chúng ta sẽ càng tụt hậu hơn so với sự phát triển của bóng rổ thế giới”.

Khi trả lời phỏng vấn riêng với Tân Hoa Xã, Chủ tịch Yao Ming có nói thêm về chuyện này: “Tôi phát hiện một hiện tượng rất thú vị trong suốt thời gian Asian Games diễn ra. Trong 2 tuần sống ở làng VĐV, HLV trưởng của chúng ta đã làm quen với rất nhiều HLV người Serbia đến từ các môn thể thao, quốc gia và khu vực khác nhau”.

“Tôi muốn nói rằng, chỉ một quốc gia nhỏ bé như là Serbia, mà đã có nhiều HLV đến như vậy - chúng ta sẽ không đánh giá trình độ họ cao hay thấp, những người được chấp nhận và sử dụng trên toàn thế giới. Ở một góc nhìn khác, khi nào HLV của chúng ta sẽ bước ra ngoài kia?”.

“Đôi khi, tôi không thể giúp, nhưng có suy nghĩ, nếu như tôi không đến với NBA, và đơn giản chỉ ở lại với một đội bóng tại Thượng Hải, cuối cùng trở thành một HLV ở đây, tôi sẽ trở thành kiểu người nào? Từ 2019 đến nay, sự tiếp xúc giữa chúng ta với cộng đồng thế giới đã suy giảm. Thật sự, chúng ta đã làm được quá ít ỏi”.

Tin cùng chuyên mục