ASIAD 19: Cựu vô địch SEA Games - thần đồng Thái Lan Puripol Boonson giành HCB cự ly chạy 100m nam

Puripol Boonson, thần đồng chạy nước rút mới 17 tuổi người Thái Lan, và là cựu vô địch SEA Games, vừa giành được tấm huy chương đẳng cấp ASIAD đầu tiên trong sự nghiệp. Ở vòng thi chung kết cự ly chạy 100m nam tại Asian Games đang diễn ra ở Hàng Châu (Trung Quốc), anh chỉ để thua mỗi chân chạy của nước chủ nhà là Xie Zhenye, giành HCB với thành tích cá nhân tốt nhất là 10 giây 02.
Boonson (áo xanh) đang nỗ lực bám theo Zhenye
Boonson (áo xanh) đang nỗ lực bám theo Zhenye

Boonson từng giành ngôi vô địch SEA Games tại Hà Nội hồi năm ngoái, khi mới chỉ 16 tuổi. Anh đánh bại đàn anh đồng hương Sorabat Dabbang và Marc Brian Louis (Singapore), giành HCV với thành tích 10 giây 44 ở sự kiện thi đấu diễn ra tại SVĐ Quốc gia Mỹ Đình.

Tuy vậy, ở kỳ giải SEA Games diễn ra trên đất Campuchia hồi giữa năm nay, Boonson đã không thi đấu thành công dù được kỳ vọng rất cao. Thậm chí, anh không thể lọt đến vòng thi chung kết tranh huy chương, khi bị loại ở vòng đấu loại vì phạm quy.

Thất bại ở Phnom Penh thực chất chỉ khiến Boonson thêm nhiều quyết tâm và động lực, để rồi anh đã đến với Hàng Châu bằng nỗ lực cao nhất và đạt được thành tích tốt nhất trong sự nghiệp thi đấu điền kinh chuyên nghiệp của mình.

Với thành tích 10 giây 02 ở vòng thi chung kết, Boonson giành tấm huy chương đầu tiên ở đấu trường Đại hội thể thao châu Á. Trong khi đó, Zhenye của nước chủ nhà đã giành HCV một cách đầy xứng đáng với thành tích 9 giây 97.

Boonson giành huy chương Á vận hội đầu tiên

Boonson giành huy chương Á vận hội đầu tiên

Chân chạy sinh năm 2006 hào hứng chia sẻ với đám đông phóng viên tại Sân vận động HOC: “Ngay cả, dù cho đây chỉ là tấm HCB, nhưng tôi đã thi đấu với khả năng tốt nhất của mình và đạt kỷ lục cá nhân tốt nhất, vì thế, tôi rất tự hào với kết quả ngày hôm nay”.

“Thật sự, moi chuyện là rất khó khăn, vì tôi là chân chạy trẻ tuổi nhất tham dự cự ly thi đấu này. Tất cả những người khác đều đã tham dự các cuộc thi đẳng cấp thế giới trước đây. Tôi rất tự hào khi được tham gia cùng những chân chạy giàu kinh nghiệm”.

Ngoài Boonson, Muhd Azeem Fahmi của Malaysia cũng đã giành tấm HCĐ với thành tích 10.11. Fahmi đã từng giành HCB cự ly tiếp sức 4x100m ở kỳ SEA Games tại Hà Nội hồi năm ngoái. Rõ ràng, kết quả này là rất đáng khen ngợi với thể thao Đông Nam Á.

Đây là lần đầu tiên kể từ ASIAD thứ 9 (Á vận hội diễn ra tại New Dehli, Ấn Độ, hồi năm 1982) - có đến 2 VĐV chạy nước rút đến từ Đông Nam Á bước lên bục nhận huy chương ở cự ly thi đấu chạy 100m nam.

Ở Asian Games 1982, Đông Nám Á từng tạo ra lịch sử khi giành được HCV (Rabuan Pit - Malaysia, 10 giây 68) và HCĐ (Suchart Jairsuraparp - Thái Lan, 10 giây 76). Do vậy, Boonson và Azeem sẽ tiếp tục được nhắc đến trong một thời gian dài sắp tới.

Azeem chia sẻ: “Tôi nghĩ, mọi thứ sẽ là rất khó khăn khi có đến 2 VĐV chạy nước rút Trung Quốc thi đấu ở vòng thi chung kết. Tôi cũng nghĩ sẽ có rất nhiều áp lực, nhưng sau đó, tôi lại xem như vậy là lợi thế vì bọn họ thật sự chịu áp lực khi phải thi đấu trên sân nhà”.

Đông Nam Á có đến 2 đại diện trên bục nhận huy chương

Đông Nam Á có đến 2 đại diện trên bục nhận huy chương

“Do vậy, đơn giản tôi chỉ cần bám sát theo kế hoạch của mình, giữ vững trạng thái tinh thần thoải mái, thúc đẩy bản thân lao qua đoạn 30m nước rút đầu tiên, và sau đó thì vâng, mọi thứ thật sự tuyệt vời”, Azeem hạnh phúc nói.

Ngoài ra, Lalu Muhammad Zohri (Indonesia) đến từ Đông Nam Á là người giành vị trí hạng 6 chung cuộc với thành tích 10 giây 16. Ở vòng thi chung kết, Đông Nam Á còn một đại diện khác là Dabbang. Tiếc là chân chạy người Thái Lan đã bị loại vì phạm quy!

Tin cùng chuyên mục