ASIAD 19: Siobhan Haughey - kình ngư nổi bật nhất trên đường đua xanh tại “thiên đường hạ giới Hàng Châu” không phải chủ nhà Trung Quốc

Tính đến trưa ngày 28-9, các VĐV chủ nhà Trung Quốc đã thắng đến 19/27 tấm HCV ở môn bơi lội tại ASIAD 19 đang diễn ra ở Hàng Châu; trong đó có 12 HCV ở các nội dung - và cự ly thi đấu cá nhân. Có rất nhiều kình ngư Trung Quốc tỏa sáng tại Trung tâm Thể thao Olympic Hàng Châu, như Xiu Jiayu (cú đúp HCV cự ly 50 và 100m ngửa nam), Li Bingjie (cú đúp HCV ở các cự ly 400m và 1.500m tự do nữ). Nhưng Siobhan Haughey của Hồng Kông - Trung Quốc là hiện tượng khác lạ...
Siobhan là kình ngư nổi bật nhất không phải của chủ nhà Trung Quốc
Siobhan là kình ngư nổi bật nhất không phải của chủ nhà Trung Quốc

Siobhan là cái tên quen thuộc của làng bơi lội thế giới. Cô gái sinh năm 1997, thời điểm mà Hồng Kông được trao trả về lại với Trung Quốc, đang là Đương kim Á quân bơi lội Olympic và cả thế giới ở cự ly 100m tự do nữ.

Ở Olympic Tokyo, cô giành “cú đúp” HCB trong 2 cự ly 100m (đạt thành tích phá Kỷ lục châu Á lúc bấy giờ là 52 giây 27, và chỉ chịu thua Emma McKeon của Australia) và 200m (cũng đạt thành tích phá Kỷ lục châu Á lúc bấy giờ: 1 phút 53 giây 92, lại chỉ thua một kình ngư Australia khác là cô Ariarne Titmus).

Còn ở Giải bơi lội Vô địch thế giới mới diễn ra ở Fukuoka hồi tháng 7 rồi, cô đã lại thắng tấm HCB cự ly 100m tự do với thành tích 52.49, tiếp tục để thua VĐV Australia thứ 3 là cô Mollie O’Callaghan).

Nhưng ở Hàng Châu không hề có người Úc. Siobhan đã thể hiện trạng thái tốt nhất từ năm... 2021 cho đến nay khi liên tục thắng các tấm HCV các cự ly 200m và 100m tự do sở trường. Cô là điểm sáng cá nhân hiếm hoi giữa hàng loại VĐV chủ nhà nổi trội.

Ở vòng thi chung kết cự ly 200m tự do, Siobhan xuất sắc đánh bại bộ đôi của nước chủ nhà là Bingjie và Liu Yaxin, chạm tay vào bục đích đến với thành tích phá Kỷ lục Đại hội là 1 phút 54 giây 12. Bingjie chỉ đạt mức 1:56 còn Yaxin có thành tích 1:56.43.

Mới đây nhất, cô tiếp tục chinh phạt cự ly 100m tự do với thành tích phá Kỷ lục châu Á thêm 1 lần nữa. Ở vòng thi chung kết của cự ly này, cô đã lại đánh bại bộ đôi chủ nhà khác là Yang Junxuan và Cheng Yujia.

Siobhan giành chiến thắng với thành tích kỷ lục là 52.17 (phá Kỷ lục do chính cô nắm giữ đến 0,1 giây). Trong khi đó, Junxuan và Yujie giành các HCB và HCĐ với thành tích 53.11 và 53.91, kém rất xa màn trình diễn của Siobhan.

“Tôi thật sự hạnh phúc khi tạo ra kỷ lục cá nhân tốt nhất ở đây. Tôi không thể đạt thành tích tốt nhất từ Tokyo. Đã 2 năm trôi qua kể từ khi tôi đạt được kỷ lục cá nhân của bản thân. Tôi biết tôi vẫn có khả năng bơi nhanh hơn như vậy!”, Siobhan chia sẻ.

“Để có thể làm được điều này, phá bỏ kỷ lục châu Á trong quá trình thi đấu tại Hàng Châu, tại kỳ Asian Games lần này, tôi thật sự hài lòng và cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Điều đó sẽ chứng tỏ rằng, tôi vẫn chưa đạt trạng thái đỉnh phong và hy vọng còn bới nhanh hơn”.

“Tôi không nghĩ quá nhiều về các mục tiêu thi đấu của mình trước khi bước vào vòng thi này - thật sự là như vậy, nhưng tôi hiểu khả năng của bản thân, vì thế, tôi đang rất sung sướng. Tôi chỉ cố gắng hết sức và hạnh phúc với tấm huy chương này, rõ ràng là như vậy, khi bạn mang vinh quang về cho Hồng Kông”, Siobhan hạnh phúc cho biết.

Tin cùng chuyên mục