
Các cầu thủ Arsenal khao khát trả thù Manchester City sau khi Cityzens cứu vãn được trận hòa muộn trước Pháo thủ hồi tháng 9 năm ngoái. Ngoài ra, một trong những nhân vật chính của trận đấu là Erling Haland, người đã đụng độ với các cầu thủ Arsenal và thậm chí còn khuyên Arteta vào cuối trận đấu rằng hãy 'khiêm tốn'.
Các cầu thủ Pháo thủ dường như không quên thái độ của cầu thủ người Na Uy và trong trận thắng Manchester City vào Chủ Nhật, họ đã cười nhạo anh ta. Magalhaes đã ăn mừng bằng động thái khiêu khích trước mặt tiền đạo Man City sau bàn mở tỷ số sớm của Odegaard và Lewis-Skelly đã bắt chước màn ăn mừng đầy suy tư của Haaland khi anh ghi bàn thắng thứ ba. HLV Arteta đã được hỏi về điều này trong cuộc họp báo sau trận đấu.

Nhưng Arteta tỏ ra không mấy ấn tượng với trò hề của các cầu thủ, ông nói rằng: "Tôi không thấy điều đó. Tôi không muốn tiết lộ bất cứ điều gì về điều đó. Các cầu thủ biết quan điểm của tôi. Chúng tôi phải tập trung vào chính mình". Arteta không có lý do gì để bận tâm đến cuộc tranh cãi đó khi ông đắm mình trong niềm tự hào sau một chiến thắng vang dội.
Pháo thủ ở ngôi nhì bảng đã thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng xuống còn sáu điểm, cho thấy quyết tâm của họ trong việc duy trì áp lực lên Liverpool, đội còn một trận chưa đấu.

Arteta nói về sự hài lòng của mình: "Có lẽ vào cuối trận sẽ nhiều hơn bình thường một chút. Đây là một ngày tuyệt vời, vì kết quả, vì cách chúng tôi đã làm được và đặc biệt là trước một đội bóng có chất lượng như vậy, với sự cần thiết là chúng tôi phải giành chiến thắng trong trận đấu".
"Điều tôi thích là thái độ. Để tạo ra nguồn năng lượng đáng kinh ngạc mà chúng tôi có trong sân vận động này. Các cầu thủ có thể tin rằng chúng tôi có thể cạnh tranh với bất kỳ ai nếu chúng tôi chơi ở đẳng cấp đó".