Arsenal và Man.City: Hết còn là bạn bè được nữa

Thời điểm mà Mikel Arteta rời Man xanh chuyển sang làm HLV cho Arsenal có thể chẳng ai nghĩ đến tình huống hiện tại. Không phải vì Arsenal có khả năng trở thành nhà vô địch, mà là vì Man.City đang “tiếp sức” cho chính đối thủ của mình, một sai lầm có thể trong mùa này họ không thể sửa chữa được khi khoảng cách 8 điểm vẫn đang được đội bóng của Arteta duy trì.
Cựu trợ lý Mikel Arteta cho thấy đã hấp thụ trọn vẹn tài năng cầm quân của Pep Guardiola.
Cựu trợ lý Mikel Arteta cho thấy đã hấp thụ trọn vẹn tài năng cầm quân của Pep Guardiola.

Trong hơn một thập niên trở lại đây, không có đội bóng nào trong nhóm “Big 6” xuất hiện các thương vụ chuyển nhượng trực tiếp nhiều như Arsenal và Man.City. Điều này thông thường chỉ xảy ra nếu giữa 2 đội bóng không tồn tại các yếu tố cạnh tranh trực tiếp hoặc có truyền thống “thù địch”. Ví dụ như trường hợp Mohamed Salah không thể đến Man.United nếu quyết định rời Liverpool. Hay sẽ chẳng thể nào có chuyện Harry Kane rẽ sang Arsenal lúc còn đang chơi bóng đỉnh cao. Không phải là tuyệt đối, nhưng chắc chắn là khó xảy ra.

Trong một thập niên trở lại đây, chỉ có khoảng 30 thương vụ chuyển nhượng chéo giữa các đội bóng trong nhóm “Big 6”. Đã có những người thành công và cũng có những kẻ thất bại. Các trường hợp nổi bật có thể nhắc đến là Carlos Tevez, Robin van Persie, Nemanja Matic, Juan Mata, Kyle Walker, James Milner hay Raheem Sterling… những người đem đến sức mạnh khi đầu quân cho kình địch.

Nhưng câu chuyện giữa Arsenal và Man.City có nhiều khác biệt. Thứ nhất là Man xanh chuyên đi “hút máu” đối thủ hơn là ngược lại. Họ có tiền nhiều và cần bổ sung sức mạnh đội hình nên sẳn sàng xuống tiền cực nhanh. Cả Arsenal, Man.United, Liverpool và Tottenham từng bị Man.City làm điều tương tự. Ấy thế mà trong một ngày đẹp trời, Man.City nhận ra rằng chính họ lại đang “bơm máu” cho đối thủ của mình.

Thực ra, Arsenal chính là đội từng bán nhiều cầu thủ cho Man xanh nhất, nhưng đó là giai đoạn đầu của đế chế Ả rập, khi Pep Guardiola chưa đến và Man.City chỉ là “gã hàng xóm ồn ào” của Man.United. Hơn nữa, các cầu thủ như Toure, Clichy và Nasri thời điểm đó đều muốn ra đi và đều ở năm cuối cùng của hợp đồng còn Arsenal thì cứ được giá là bán trong bối cảnh họ không còn giữ được vị thế của mình ở các cuộc đua vô địch. Có thể xem Arsenal chính là đội “đặt nền móng” cho một cuộc cách mạng kim tiền của Man.City.

Oleksandr Zinchenko từ Man.City đến để bổ sung đẳng cấp cho đội hình Arsenal.

Oleksandr Zinchenko từ Man.City đến để bổ sung đẳng cấp cho đội hình Arsenal.

Thời thế thay đổi, Man.City lên như diều gặp gió còn Arsenal vật vã đi tìm thời hoàng kim quá xa. Trong khi Man.City vô địch 4 trong 5 mùa giải gần nhất thì Pháo thủ thành London đã trải qua 6 mùa giải liên tiếp thất bại trong việc giành vé tham dự Champions League. Về cơ bản, có thể nói Man.City và Arsenal không cùng đẳng cấp và thế là sau Mikel Arteta, Man.City chấp nhận bán 2 cầu thủ chất lượng mang tên Oleksandr Zinchenko và Gabriel Jesus cho Arsenal ở phiên chợ hè 2022. Trong con mắt của Man xanh, dường như Arsenal vô hại.

Nhưng người tính không bằng trời tính. Chẳng có ai ngờ Arsenal vụt sáng để trở thành đối trọng lớn nhất với Man.City, tai hại hơn, có phần đóng góp rất lớn từ những những con người mà họ đã “nhường” cho. Các bàn thắng mới nhất của Jesus cho thấy những đóng góp của anh trước khi dính chấn thương dài hạn là điều không thể phủ nhận. Tính ra sau 17 lần ra sân tại Premier League mùa này, chân sút 25 tuổi đã đóng góp 7 bàn thắng và 5 pha kiến tạo. Còn với Zinchenko, cầu thủ đa năng người Ukraina đã mang đến một diện mạo khác cho tuyến giữa của Arsenal, bất chấp việc anh thường xuyên được bố trí chơi dưới vai trò hậu vệ cánh trái.

Ngoài việc bổ sung chất lượng chuyên môn và kinh nghiệm cho tập thể Pháo thủ còn non trẻ, bộ đôi này còn đem đến London thứ tinh thần chiến thắng. Ở trên sân, chúng ta luôn thấy hình ảnh một Zinchenko hừng hực khí thế, liên tục truyền cảm hứng cho các đồng đội bằng vô số cử chỉ và hành động. Với Gabriel Jesus, anh là người rất có tiếng nói trong phòng thay đồ, dù mới chỉ đến đây chưa lâu. Chính sao trẻ Emile Smith Rowe từng chia sẻ trước truyền thông rằng: “Khi Zinchenko và Gabriel Jesus bước vào phòng thay đồ, cảm giác như động lực nơi đây hoàn toàn thay đổi. Họ đã từng vô địch. Họ biết làm thế nào để đạt được mục tiêu. Tinh thần của cả hai là không thể tin được. Tôi không thể tin được Man.City lại để họ ra đi”.

Theo Football Insider, giới chủ của Man.City đã phải đưa ra một “nghị quyết” nội bộ, rằng trong tương lai gần sẽ không bán bất cứ cầu thủ đội một nào cho các CLB thuộc nhóm “Big 6” nữa, đặc biệt là Arsenal. Mối quan hệ giữa 2 đội bóng hoàn toàn sẽ khác nếu Arsenal vô địch mùa này. Mọi thứ chỉ có thể tốt đẹp khi một trong hai gặp khó khăn. Đã đến lúc tình bạn khép lại, màn song chiến đã được đốt lên rồi. Cứ nhìn cái cách Man.City tiến một bước thì Arsenal còn quyết tâm gấp đôi như hiện nay thì đủ thấy trong đầu các thành viên Arsenal làm gì có chổ cho tình thân.

Tin cùng chuyên mục