
... Lần thứ 3 chỉ trong vòng 13 ngày, niềm hy vọng vào một chiếc cúp vô địch của Arsenal bị xóa sổ. Đó là một sự khẳng định lạnh người rằng mọi kỹ thuật “vàng” của họ vẫn không thể tạo ra nổi dù chỉ là “bạc” - Steve Tongue, báo Independent.

Bacary Sagna té ngã trước Wayne Rooney, và Arsenal của anh thảm hại trước Man.United.
1- “Một cái gì đó đã xâm chiếm chúng tôi. Không phải ở thái độ mà là niềm tin. Trong tiềm thức, nỗi thất vọng của đêm thứ Ba (thua Barcelona 1-3) đã chi phối trận cầu hôm nay”. Nói đến đó, Wenger lập tức quay sang yêu cầu tất cả mọi người phải tin Arsenal của ông rồi sẽ vượt qua những cơn thất vọng này, sẽ khắc phục những tổn thất, sẽ càng “mạnh mẽ” ở cuộc tái ngộ Man.United trong vòng đấu Premier League ngày 1-5. “Nếu trận đấu ấy mang tính quyết định đối với ngôi vô địch Premier League, tôi tin Arsenal sẽ thắng”.
Thật dõng dạc lắm thay, Wenger! Nhưng tất cả những gì ông nói đều trái ngược hoàn toàn với cảm nhận của giới hâm mộ, của giới truyền thông và biết đâu chừng của cả học trò của chính ông nữa. Cảm nhận ấy là Wenger bây giờ chỉ còn hiệu quả trong đúng một chuyện là luôn sẵn có một lý do để đưa ra đối đáp sau mỗi thất bại. Và cùng lúc đó, ông cũng đã tự xa rời những thực tế hiển nhiên mà người đời vẫn gọi một cách đơn giản là “lẽ thường”.
2- Hỡi ôi, người hâm mộ Arsenal chẳng lẽ mù quáng hay sao mà không thấy rõ đội bóng của họ đã thua như thế nào trên sân Old Trafford! Ngay sau khi đội hình đắp vá bằng 7 hậu vệ của Man.United - xin nhắc lại, 7 hậu vệ - nâng tỷ số lên 2-0 nhờ Rooney đánh đầu ở phút 49, mọi hy vọng của Arsenal coi như tan biến.
Cho dù “giáo sư” đã tung ra đội hình mạnh nhất hiện có, cho dù Wenger huy động mọi cầu thủ tấn công còn lại trên ghế dự bị (Chamakh, Rosicky, Ramsey) thì tất cả những gì diễn ra sau đó vẫn y hệt như bao trận trước đây. Đó là Man.United co về chờ dịp phản công. Còn Arsenal vây ép rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều... trước vòng cấm địa đối thủ nhưng chỉ hoài công.
Trên báo Independent (Anh) hôm qua, Steve Tongue viết một câu chí lý: Lần thứ 3 trong vòng 13 ngày, niềm hy vọng vào một chiếc cúp vô địch của Arsenal bị xóa sổ. Đó là một sự khẳng định lạnh người rằng mọi kỹ thuật “vàng” của họ cũng chẳng tạo ra nổi dù chỉ là “bạc”.
3- Lần thứ 3 trong 13 ngày? Thực sự là như vậy đấy. Nỗi mất mát đã đến dồn dập như vậy đấy. Arsenal đã mất Cúp Liên đoàn ngày 27-2 vì tự làm cho dở đi và thua Birmingham 1-2 ở trận chung kết (mà Wenger biện hộ “chỉ là một tai nạn”). Arsenal văng khỏi Champions League vào đêm 8-3 vì thua Barca 1-3 ở lượt về vòng 16 đội, thua trên mọi phương diện (mà Wenger vẫn đổ thừa “tại trọng tài). Đến 12-3 thì thua tiếp ở Cúp FA...
Những vụ rớt đài dồn dập khủng khiếp ấy tức khắc đặt ra câu hỏi mới: Đội bóng này chịu được thêm bao nhiêu lần ác mộng như vậy thì hoàn toàn sụp đổ niềm tin? Có thật là thất bại thứ 3 trong 13 ngày như thế này sẽ giúp Arsenal rộng đường hơn ở Premier League không?
4- Quả là sau khi chia tay Cúp Liên đoàn, Champions League và Cúp FA thì Arsenal giờ đây chỉ phải bận tâm với duy nhất mặt trận Premier League. Thế nhưng, chẳng lẽ họ không phải là con người hay sao mà không nao núng với thất bại? Chẳng lẽ những cầu thủ nhà nghề như họ lại mê muội đến mức không thấy rằng lực lượng hiện nay của Arsenal không đủ sức thắng những trận đấu lớn - dù cố gắng thế nào cũng vậy? Và không thắng nổi những trận đấu lớn thì đừng nói chi cái chuyện thắng những giải đấu lớn.
Cho nên, thà rằng Wenger đưa thành phần dự bị đến Old Trafford để có thua đội hình gồm 7 hậu vệ của Man.United thì thất bại 0-2 này cũng dễ được nuốt trôi hơn. Thà Wenger nhận thua sau khi thua thay vì viện cớ này nọ, thà ông thừa nhận Arsenal sắp tới phải bổ sung cầu thủ thật giỏi, nghe như vậy vẫn còn dễ chịu hơn.
5- Đối với những người mến chuộng lối chơi đẹp của Arsenal, những thất bại nối tiếp thất bại đã quá đủ để thất vọng rồi. Đừng để nỗi thất vọng ấy gia tăng bằng những lý lẽ thiếu thuyết phục và đầy bảo thủ. Lúc này đây, những gì giới mộ điệu Arsenal mong chờ nhất ở Wenger có lẽ chẳng phải một chiếc cúp, một danh hiệu mà là chấp nhận thực tế - dù sự thật quả là mất lòng
Sự thật ấy như sau: Về sự vững vàng của tâm lý thi đấu ở một trận chiến lớn, Arsenal còn kém cả Birmingham. Về trình độ, họ thua xa Barca ở Champions League và thua luôn Man.United ở trong nước - dù đó là một Man.United đắp vá bằng 7 hậu vệ...
Hưng Nguyên