
Chưa đầy một năm sau khi sa thải Diego Maradona, LĐBĐ Argentina (AFA) đã sa thải tiếp người kế nhiệm Sergio Batista. Thất bại tại Copa America trên sân nhà khiến Batista mất điểm trầm trọng trong mắt công chúng và các quan chức trong liên đoàn. Việc ông ra đi chỉ là vấn đề thời gian.
Phát ngôn viên Ernesto Cherquis Bialo xác nhận thông tin này, đồng thời công bố hủy luôn trận giao hữu với Romania vào tháng tới. Tuy nhiên, trong phát ngôn của mình ông Bialo không dùng từ “sa thải” mà chỉ bảo là Batista “rời khỏi ghế huấn luyện”.

Batista chỉ là nạn nhân mới nhất trong hành trình đi tìm bản ngã của Albiceleste.
Hiện có 2 ứng viên sáng giá lên thay Batista là Alejandro Sabella và Gerardo Martino. Sabella sắp sửa dẫn dắt Al Jazira tại UAE còn Martino đang là HLV của Paraguay, đội vừa dự trận chung kết Copa. Cựu HLV của Boca Juniors và Atletico Madrid Carlos Bianchi cũng là một cái tên được tính đến.
Batista đã có những bước khởi đầu ấn tượng trên ghế huấn luyện Albiceleste thông qua những trận giao hữu thắng ấn tượng trước Tây Ban Nha và Brazil. Nhưng bước vào kỳ giải chính thức đầu tiên ông lại tỏ ra bối rối. Batista không thể ấn định được một sơ đồ chiến thuật cố định, cũng không thể quyết đoán trong vấn đề Carlos Tevez. Ban đầu ông loại Tevez nhưng vì áp lực dư luận nên phải điền tên anh vào danh sách. Kết quả? Tevez đá chính (và đá… dở) trong 2 trận hòa ở đầu giải cũng như đá hỏng quả luân lưu 11m quyết định khiến Argentina bị Uruguay loại khỏi tứ kết.
Batista là HLV thứ 4 trong vòng 5 năm qua của Argentina sau Jose Pekerman, Alfio Basile và Diego Maradona. Tất cả những nhân vật này đều gặp chung một vấn đề: Không thể đề ra được chiến thuật và sách lược thi đấu hợp lý để phát huy những cầu thủ tấn công thượng thặng mà mình có trong tay. Bởi thế mà cơn khát danh hiệu của Argentina đã kéo dài qua năm thứ 18.
Cũng có người quy chụp cho cách điều hành kém cỏi của Chủ tịch AFA Julio Grondona cho thất bại của nền bóng đá Argentina. Nhưng với một người đã ngồi ở chiếc ghế của mình suốt… 36 năm, chờ đợi một sự thay đổi quả là viển vông.
Bất chấp người lên thay Batista là ai, nhiệm vụ đặt ra cho người ấy là rất khó khăn. Ngoài chuyện xốc dậy tinh thần đang chán nản của các tuyển thủ, vị HLV ấy còn phải bước vào vòng loại World Cup đầy cam go khi tất cả các đại diện tại Nam Mỹ đều đã cho thấy sự tiến bộ trong kỳ Copa vừa qua. Peru và Venezuela cách đây ít lâu còn bị xem là đội lót đường, nhưng chính họ chứ không phải Brazil hay Argentina lại hiện diện trong vòng đấu dành cho 4 đội mạnh nhất Copa.
YÊN THANH