
Đội tuyển quốc gia chưa tập trung, nhưng ít nhất đến thời điểm này, giới chức cũng như người hâm mộ bắt đầu thấy lo cho cả chặng đường phía trước, đặc biệt là cho mục tiêu bảo vệ ngôi vương AFF Cup.
HLV Calisto vừa rời bàn phẫu thuật thoát vị đĩa đệm đốt sống cổ, và 1 tuần nữa ông mới có thể xuất viện. Kèm theo đó là khuyến cáo từ các bác sĩ cho rằng ông Calisto cần tránh vận động mạnh trong một thời gian. Mà với cương vị của một HLV trưởng ĐTQG, bảo ông tránh vận động mạnh có khác chi tra tấn, bởi lẽ ông là người của công việc, luôn có mặt trên sân tập cùng các tuyển thủ để điều chỉnh, thị phạm kỹ, chiến thuật cho cầu thủ.
Chuyện của thầy Tô còn chưa hết nóng, đến lượt ĐTQG đón thêm tin buồn: tiền đạo Lê Công Vinh bị đứt dây chằng đầu gối và sắp tới phải phẫu thuật, đồng thời anh cần thêm khoảng 6 tháng để dưỡng thương. Như vậy cũng có nghĩa, mùa bóng 2010 đã khép lại với tiền đạo xứ Nghệ, đồng thời cánh cửa ĐTQG cũng đã chính thức khép lại với anh.
Trong “cơn bão” chấn thương hiện nay, ĐTQG đang vất vả gom cho đủ 24 tuyển thủ thi đấu trận giao hữu gặp CLB Eintracht Frankfurt (Đức) vào đầu tháng 5, hàng loạt các ca chấn thương, nhẹ có mà nặng cũng không hiếm đang khiến ông thầy người Bồ Đào Nha đau đầu.

Thiếu vắng tiền đạo Lê Công Vinh là thiệt thòi cho đội tuyển Việt Nam. Ảnh: H.H
Tính chuyện đường dài, đặc biệt là cho kế hoạch bảo vệ danh hiệu vô địch AFF Cup vào cuối năm nay, đội tuyển Việt Nam quả thực đang đối diện với vô vàn khó khăn hơn. Nếu tình trạng này kéo dài, hành trình bảo vệ danh hiệu của đội tuyển Việt Nam sẽ lâm vào cảnh bế tắc.
Khi có quá nhiều nội binh trụ cột có khả năng phải vắng mặt ở đợt tập trung đầu tháng 5, nhiều người nghĩ rằng ông Calisto sẽ hướng vào các cầu thủ ngoại đã nhập quốc tịch Việt Nam, chẳng hạn như Đinh Hoàng La, Đinh Hoàng Max, Huỳnh Kesley, Nguyễn Rogerio… Tuy nhiên, chính HLV này khẳng định sẽ không sử dụng những đối tượng này vì cả lý do khách quan lẫn lý do tế nhị khác.
Nói gì thì nói, thực tế chấn thương của nhiều tuyển thủ đang trở thành tác nhân gây nên cảnh khó khăn trong việc chọn người cho ĐTQG. Bản thân ông thầy người Bồ cũng chỉ dám hy vọng, thêm một thời gian ngắn nữa, mọi sự sẽ bình thường trở lại.
LÊ QUANG