Sau 3 trận giao hữu với Real Madrid, Alvaro Morata chưa thể hiện được nhiều. Tiền đạo 23 tuổi này đang khắc khoải hòa nhập vào môi trường và chiến thuật mà HLV Zinedine Zidane xây dựng.

Morata (trái) chưa tìm thấy chính mình khi trở lại Real.
Real Madrid vừa có trận thắng 1-0 trước Bayern Munich. Đây là chiến thắng thứ 2 trong 3 trận giao hữu trước mùa giải mới của nhà vô địch Champions League. Trước đó, Real đã thua Paris SG 1-3, và vượt qua Chelsea với tỉ số 3-2. Đã có không ít những tín hiệu tích cực, từ nhân sự đến chiến thuật, mà HLV Zidane thu được từ các cuộc thử nghiệm vừa qua. Nhưng cũng có những hạn chế.
Một trong những hạn chế lớn nhất của đợt thử nghiệm là Morata, người được kỳ vọng rất nhiều. Trong giai đoạn diễn ra EURO 2016, Real đã bỏ ra 30 triệu EUR để mua Morata. Đây cũng là hợp đồng duy nhất mà Real thực hiện trong mùa Hè năm nay, tính đến thời điểm hiện tại. Việc mua lại Morata, sau khi từng bán anh cho Juventus mùa Hè 2014, cho thấy Real đặt niềm tin vào cầu thủ này như thế nào.
Trong đội hình Real có bộ ba tấn công Gareth Bale - Karim Benzema - Cristiano Ronaldo xuất sắc nhất nhì châu Âu. Với tham vọng bảo vệ thành công Champions League, và lật đổ sự thống trị của Barca trên mặt trận La Liga, Real quyết định tăng chiều sâu đội hình với Morata. Để lấy chỗ và trao nhiều cơ hội cho tiền đạo 23 tuổi này, Real đã chấp nhận bán tài năng Jese Rodriguez sang Paris SG.
“Morata sẽ là một phần quan trọng của Real trong mùa giải mới”, HLV Zidane đã nhấn mạnh không dưới 2 lần, sau khi có những đề nghị chuyển nhượng anh. Chính Zidane là người đề xuất phương án Morata vì ông tin vào cầu thủ này. Zidane cần một nhân tố có thể đá mọi vị trí trên hàng công, thay Benzema trong vai trò “số 9”, đóng thế Bale bên cánh phải, hay đảm nhiệm công việc của Ronaldo bên hành lang trái.
Có thể nói, Morata đáp ứng được cả 3 yếu tố này. Đồng thời, anh cũng là một cầu thủ do chính Real đào tạo - yếu tố quan trọng trong việc đăng ký dự Champions League. Với 4 tiền đạo tốt để xoay vòng, sự ổn định sẽ được cải thiện đáng kể, bên cạnh khả năng duy trì thể lực ở mức tối đa xuyên suốt mùa giải (trừ trường hợp chấn thương).
Tuy nhiên, sau những tuần đầu tiên tập luyện trong hệ thống chiến thuật của Zidane, Morata chưa mang đến nét tích cực như mong đợi. Trong 3 trận giao hữu vừa qua, sự thể hiện của Morata rất bình thường, dù anh luôn được xếp đá chính. Trước Paris SG, Morata đá 45 phút hiệp 1. Trong trận thắng Chelsea, cầu thủ này có mặt đến phút 64. Mới đây, Morata đá 77 phút, thực hiện 2 cú sút và đều ra ngoài.
Morata từng là cầu thủ Real, nhưng đã có nhiều biến động ở đội bóng Hoàng gia thời gian qua. Điều này khiến anh chưa thể hòa nhập ngay lập tức. Morata chỉ như cái bóng của chính anh khi khoác áo Juve, và gần đây là 3 bàn cho Tây Ban Nha ở EURO 2016. Việc tập thể lực nặng là một vấn đề với Morata. Nhưng phải thừa nhận, tâm lý cũng là một vấn đề với anh. Ra đi với vị thế cầu thủ trẻ, trở về như một ngôi sao, nên Morata mặc nhiên có quyền tự tin, dẫn đến việc mất kiểm soát.
Trận Siêu Cúp châu Âu chỉ còn hơn 1 tuần nữa, và Morata là niềm hy vọng lớn nhất trên hàng công Real. Đã đến lúc Morata gạt bỏ áp lực tâm lý để hòa nhập với Real, và thể hiện giá trị đích thực của bản thân.
Ngọc Huy