AFC Cup 2020: Than Quảng Ninh chia điểm trước Ceres Negros

Thầy trò HLV Phan Thanh Hùng vẫn chưa biết mùi chiến thắng sau khi để chủ nhà Ceres Negros (Philippines) cầm hòa 2-2 ở lượt trận thứ 2 vòng bảng AFC Cup 2020 diễn ra chiều 25-2. 

Than Quảng Ninh có 1 điểm quý giá tại Philippines. Ảnh: AFC
Than Quảng Ninh có 1 điểm quý giá tại Philippines. Ảnh: AFC

Thảm bại 1-4 trước Bali Utd (Indonesia) ở trận ra quân buộc Than Quảng Ninh phải kiếm ít nhất 1 điểm trên sân Ceres Negros nếu không muốn bị nhóm đầu sớm bỏ xa về điểm số. Khó khăn thêm chồng chất với đội bóng đất Mỏ khi tiền đạo chủ lực Fagan vắng mặt ở lượt trận thứ 2 vì án treo giò.

Phải thi đấu trên đất khách với lực lượng không phải tốt nhất nhưng đoàn quân của HLV Phan Thanh Hùng đã trình diễn lối chơi đầy quả cảm. Thậm chí, đại diện Việt Nam còn có bàn mở điểm ở phút 27. Nguyễn Hải Huy đi bóng từ giữa sân vượt qua 2 cầu thủ chủ nhà, trước thực hiện pha chọc khe để Jeremy Lynch băng xuống ghi bàn cho Quảng Ninh.  

Bàn thua bất ngờ như gáo nước lạnh làm thức tỉnh các cầu thủ Ceres Negros. Đội chủ nhà thiết lập thế trận một chiều ngay sau đó. Nhưng phải đợi đến phút cuối của hiệp 1, đội bóng áo vàng mới có bàn gỡ hòa. Sự hớ hênh của hàng thủ Than Quảng Ninh “biếu” cho đối phương quả phạt 11m. Beienve Maranon đã dễ dàng đánh bại thủ thành Huỳnh Tuấn Linh.

AFC Cup 2020: Than Quảng Ninh chia điểm trước Ceres Negros ảnh 1 Ceres Negros vẫn thể hiện sự khó chịu trong lối chơi
Hiệp đấu thứ hai, Ceres Negros vẫn nắm quyền chủ động và nhà vô địch Giải VĐQG Philippines đã có bàn thắng thứ 2 ở phút 62. Thủ môn Tuấn Linh bị tiền đạo OJ Porteria đánh bại trong thế đối mặt.

Không chịu bỏ cuộc, Than Quảng Ninh đẩy cao đội hình nhằm kiếm tìm bàn thắng gỡ hòa. Đến phút 70, nỗ lực của thầy trò HLV Phan Thành Hùng được đền đáp. Từ tình huống đá phạt của Nghiêm Xuân Tú, Hải Huy đã tung ra pha ra chân rất nhanh để ấn định tỉ số hòa 2-2 của trận đấu.

Trận hòa này vẫn khiến Than Quảng Ninh giậm chân ở vị trí cuối cùng tại bảng G với vỏn vẹn 1 điểm.  

Tin cùng chuyên mục