Adelaider International 1: Daniil Medvedev trên đường tìm lại “danh phận”, thắng trận thứ 2 liên tiếp

Bỏ lại phía sau lưng một mùa giải đáng quên - nhưng kỳ thực cũng vô cùng đáng nhớ, Daniil Medvedev đã có màn khởi đầu đá tốt cho năm 2023. Anh vừa đánh bại Miomir Kecmanovic từ Serbia với điểm số áp đảo 6-0, và 6-3 để giành quyền lọt vào tứ kết Adelaide International 1. Trước đó, ở vòng đấu đầu tiên, anh vượt qua Lorenzo Sonego (Italia) khi tay vợt người Ý bỏ cuộc trong ván đấu thứ 2…
Deniil Medvedev
Deniil Medvedev

Medvedev, người phải chấm dứt mùa giải 2022 với chuỗi "4 trận toàn thua", nhưng cũng đã từng leo lên Ngôi số 1 thế giới hồi tháng 2 năm ngoái, đang tính toán cách thức “rèn đúc hoặc tìm lại danh phận của bản thân”, sau mùa giải năm cũ quá nhiều thăng trầm.

Mùa giải 2022, với tay vợt người Nga, là mùa giải “vừa đáng nhớ lại vừa đáng quên”. Vừa đáng nhớ bởi vì anh đã từng chạm tay vào ngôi vị Nhà Vua ATP, từng thắng 2 danh hiệu, lọt vào chung kết Úc mở rộng. Nhưng đáng quên vì, anh chơi rất tệ ở đấu trường Grand Slam nói chung.

Sao cũng được, Medvedev đang tỏ ra rất lạc quan khi mở màn mùa giải năm mới tại giải đấu ở Adelaide: “Thắng với điểm số 6-0 đương nhiên vẫn là tốt hơn khi thắng với điểm số 7-6, và phải cứu đến 9 nguy cơ thua set-point - khi chơi suốt 1 giờ 20 phút đồng hồ (anh đang ám chỉ đến chiến thắng may mắn trước Sonego ở vòng đấu đầu tiên)”.

“Nhưng quần vợt không hề dễ dàng giống như vậy, nếu không thì, ai cũng có thể trở thành số 1 thế giới cả, mà chúng ta chỉ có 1 tay vợt số 1 thế giới mà thôi. Tôi rất hài lòng với đẳng cấp mà tôi đã thể hiện ở trong trận đấu ngày hôm nay, chống lại một đối thủ mạnh mẽ. Ván đấu thứ 2 là khó khăn hơn, nhưng tôi đã kết thúc nó và trông chờ trận đấu kế tiếp”.

Nếu mọi thứ thật suôn sẻ, Medvedev sẽ đấu với Novak Djokovic ở bán kết, đó là cuộc đối đầu rất đáng chờ mong, khi Cựu số 1 thế giới người Serbia đã thắng 5 trận liên tiếp gần đây. Nhưng mà Medvedev đang không nghĩ xa đến như vậy. Trước mắt, anh phải tìm cách nào vượt qua được tay vợt đồng hương Karen Khachanov, người mới vừa thắng Jack Drapper (Anh quốc, hạng 42 ATP) với điểm số 6-4, 6-2, ở trận đấu tứ kết.

“Tôi thật sự không nhớ nổi lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau là như thế nào. Cả 2 người bọn tôi đều đã thay đổi rất nhiều. Anh ấy rất mạnh mẽ, anh ấy có thể đánh bại bất kỳ ai. Anh ấy đã đánh bại Jack ngày hôm nay, một gã đang nổi lên nhanh chóng. Vì thế, tôi có kỳ vòng trước là trận đấu sắp tới sẽ rất khó khăn!”, Medvedev thừa nhận.

Ở trong quá khứ, Medvedev từng đấu Khachanov 3 lần và giành được 2 chiến thắng, chỉ chịu 1 trận thua. Medvedev đã thắng ở vòng bảng của Next Gen ATP Finals hồi năm 2017, rồi để thua ở Moscow hồi 2018. Trong lần đối mặt gần nhất, ở bán kết của giải Canada Masters 2019, Medvedev chiến thắng với điểm số 6-1, 7-6 (8-6).

Tin cùng chuyên mục