Adelaide International 1: Novak Djokovic thể hiện lại phong độ “nhất phẩm”, giành trận thắng đầu tiên trong mùa 2023

Trong khi Rafael Nadal đã tỏ ra khá chật vật ở United Cup, với 2 trận toàn thua, phong độ hoàn toàn tương phản với hình ảnh “Chiến thần” mà anh đã thể hiện ở Australian Open và ở cả Roland Garros hồi mùa giải năm ngoái, thì Novak Djokovic đã “bật lại chế độ nghiêm túc” để thi hành màn trình diễn “nhất phẩm”, thứ anh từng có ở nửa cuối mùa giải năm ngoái…
Novak Djokovic lại thể hiện phong độ "nhất phẩm"
Novak Djokovic lại thể hiện phong độ "nhất phẩm"

Djokovic vừa đánh bại Constant Lestienne (Pháp, hạng 65 ATP) với điểm số 6-3, 6-2 ở trong trận đấu vòng 1 của giải đấu Adelaider International, sự kiện ATP Tour đầu tiên của mùa giải năm mới (không tính United Cup do đó là giải đấu hỗn hợp của ATP Tour và WTA Tour). Chiến thắng của anh chỉ diễn ra sau vỏn vẹn 76 phút đồng hồ...

Kiểu thành công chỉ diễn ra sau 2 ván đấu, chính là “đặc trưng” của Djokovic, trong suốt giai đoạn kiêu hùng nửa sau mùa giải 2022, khi anh thắng 26/28 trận đấu cuối mùa, liên tục lên ngôi vô địch ở Wimledon, Tel Aviv Open, Astana Open và ATP Finals. Ngoài ra, anh còn lọt đến trận chung kết của Paris Masters. Đó là thứ phong độ, đẳng cấp kiểu “nhất phẩm”!

Djokovic chia sẻ sau khi thể hiện lại phong độ “nhất phẩm” của mình: “Với trận đấu đầu tiên này, tôi không thể phàn nàn. Tôi đã chơi rất tốt. Tôi nghĩ, 6 game đấu đầu tiên, là rất căng thẳng và kịch tính, mang tính cạnh tranh rất cao, và tôi thì chưa bao giờ đối mặt với anh ấy trước đây. Anh ấy lại là một đối thủ chuyên đánh phản công. Anh ấy không phạm phải quá nhiều sau lầm. Anh ấy sở hữu cú giao bóng rất trúc trắc, sẽ đánh đúng điểm cân giao…”.

“Thế nhưng, một khi tôi đã giành được break-point vượt lên dẫn trước với điểm số là 3-2 ở trong ván đấu đầu tiên, tôi nghĩ rằng, khi đó tôi đã thật sự tiến lên phía trước và chơi thứ quần vợt đầy hay ho trong suốt phần còn lại của trận đấu”, Djokovic cho biết sau khi đã giải cứu nguy cơ thua break-point duy nhất, ngược lại đã tận dụng được 3/8 cơ hội thắng break.

Djokovic cảm khái nói: “Được chứng kiến khán giả ngồi chật kín “ngôi nhà” ngay ở trong trận đấu đầu tiên của tôi chắc chắn là một bất ngờ thú vị, và có rất nhiều sự ủng hộ cùng với yêu thương. Điều đó rõ ràng là động lực cho tôi, và cho phép bản thân tôi thể hiện khả năng tốt nhất có thể trên sân đấu với lối chơi của mình. Tôi nghĩ rằng, tôi đã chơi rất chắc chắn và có khởi đầu rất máu lửa. Trong 6 game đầu tiên của trận đấu, chúng tôi khá là cân bằng…”.

“Đối thủ của tôi cũng đã có cơ hội thắng break-point của mình. Nhưng tôi đã cố gắng thi đấu thật chắc chắn trong những thời khắc và đã được đền đáp bằng cú bẻ game giao bóng đối thủ thành công. Sau đó, tôi đã thẳng tiến mà không cần ngoảnh đầu nhìn lại. Để rồi sau đó, tôi đã chơi thật sự tốt trong ván đấu thứ 2!”, Djokovic giải thích thêm về trận đấu này.

Với kết quả này, Djokovic lọt vào vòng đấu thứ 2 và tiếp tục đối đầu với một tay vợt khác đến từ Pháp, đó là anh Quentin Halys (hạng 64 ATP). Ở vòng đấu đầu tiên, Halys đã vượt qua tay vợt nước chủ nhà - Jordan Thompson (hạng 84 ATP, hưởng suất wild-card) với điểm số 6-3, và 6-4. Trong quá khứ, Djokovic từng 1 lần đánh bại Halys, đó là chiến thắng có điểm số áp đảo sau 3 ván đấu là 6-1, 6-2, 7-6 (6-3) ở vòng 2 của Australian Open 2016. Sẽ rất dễ!

MỘT SỐ KẾT QUẢ ĐÁNG CHÚ Ý KHÁC

_Daniil Medvedev (Nga, hạng 7 ATP) - Lorenzo Sonego (Italia, hạng 45 ATP) 7-6 (8-6) và 2-1, tay vợt người Ý bỏ cuộc sau đó

_Karen Khachanov (Nga, hạng 20 ATP) - Pedro Cachin (Argentina, hạng 57 ATP) 6-2, 6-4

_Jannik Sinner (Italia, hạng 15 ATP) - Kyle Edmund (Anh quốc, hạng 582 ATP) 6-3, 6-2

_Roberto Bautista Agut (Tây Ban Nha, hạng 21 ATP) - Andrey Rublev (Nga, hạng 8 ATP) 4-6, 6-3, 6-4

Tin cùng chuyên mục