“Gã trai hư” Nick Kyrgios hướng về Australian Open 2023: Giải đấu không có Novak Djokovic, liệu có còn là một giải đấu?

Từng rất mâu thuẫn với Novak Djokovic ở trong quá khứ, nhưng Nick Kyrgios đã chuyển hướng quan điểm khi chứng kiến cách mà chính quyền Australia đối xử đầy phản cảm với Cựu số 1 thế giới người Serbia ở Giải Úc mở rộng hồi đầu năm nay. Từ đó trở đi, “Gã trai hư” dám chống lại cả thế giới, đã dành sự ủng hộ cho Djokovic, đặc biệt khi anh quay lại Australian Open 2023!
Kyrgios và Djokovic ở chung kết Wimbledon 2022
Kyrgios và Djokovic ở chung kết Wimbledon 2022

Kyrgios suýt nữa đã tái ngộ Djokovic ở World Tennis League, khi mà đội của 2 người này đối đầu nhau. Tuy vậy, trận đấu tái hiện chung kết Wimbldeon năm nay đã không thể diễn ra, do là Novak phải rút lui vào giờ chót vì tình trạng thể lực. Không sao cả, điều đó cũng không ảnh hưởng đến các quan điểm ủng hộ Djokovic của “Gã trai hư”.

Tay vợt mới đánh mất giải thưởng Newcombe Medal vào tay Ashleigh Barty, bất chấp tay vợt nữ này đã giải nghệ từ hồi… tháng 3, cho biết trước thông tin Djokovic sẽ quay trở lại Australian Open: “Là một đấu sĩ, tôi rất muốn thấy anh ấy ở đó. Và nếu tôi đăng quang ngôi vô địch ở một giải đấu, nếu bạn không thể vượt qua một đối thủ như là Novak, thì sau đó, kiểu như bạn biết rằng, giải đấu này không thật sự là một giải đấu…”.

Kyrgios cũng tiết lộ là, anh rất hào hứng trước tin sẽ được thi đấu với Djokovic ở World Tennis League, tiếc là “việc lớn đã không thành”: “Rõ ràng, tôi cảm thấy rất phấn khích khi được chơi bóng với Novak, kể từ sau trận đấu chung kết ở Wimbledon và tất cả mọi thứ quanh đó, tôi chỉ muốn bước ra sân đấu và vui vẻ với anh ấy”.

“Nhưng anh ấy phải chăm sóc cơ thể của mình, và rõ ràng, anh ấy có vài tháng sắp tới với các kỳ vọng lớn lao, vì thế, tôi cũng chẳng thấy ngạc nhiên nếu anh ấy cảm thấy không thể đạt mức độ 100% ở ngoài sân đấu”, Kyrgios chia sẻ như thể anh đang lo lắng cho một người bạn thân thiết lâu nay, không phải một “kẻ thù cũ” mới làm lành hồi đầu năm này.

Ở Australian Open đầu năm sau, Kyrgios tiếp tục đánh cặp với “người bạn thần tài” là Thanasi Koikkinakis để bảo vệ ngôi vô địch đôi nam. Hồi đầu năm nay, anh đã giành được danh hiệu Grand Slam đầu tay, trong nội dung đôi nam, khi cặp với Kokkinakis đánh bại hàng loạt bộ đôi tên tuổi như là Nikola Mektic/Mat Pavic (Croatia, bộ đôi hạt giống số 1 giải đấu), Tim Putz (Đức)/Michael Venus (Australia), Marcel Granollers (Tây Ban Nha)/Horacio Zeballos (Argentina) và đặc biệt là Matthew Ebden/Max Purcell (Australi) ở chung kết.

Kyrgios và Kokkinakis chia sẽ ngôi vô địch đôi nam Australian Open 2022

Kyrgios và Kokkinakis chia sẽ ngôi vô địch đôi nam Australian Open 2022

Kyrgios sau đó đã chia sẻ đầy hạnh phúc: “Tôi đã thắng một số danh hiệu to bự vòng quanh thế giới, chơi những trận đấu tuyệt vời. Nhưng danh hiệu này xếp số 1 trong lòng tôi. Khi tôi muốn nói là, tôi không muốn làm điều này với bất kỳ ai khác, ý tôi chính là như vậy (ý anh muốn thắng danh hiệu này cùng với người bạn thân đã lớn lên cùng anh: Kokkinakis). Cả một tuần lễ, cứ mỗi một chiến thắng trôi qua, tôi không hề coi đó là điều hiển nhiên…”.

Tin cùng chuyên mục