

Newcombe Medal, Giải thưởng quần vợt hàng năm dành cho màn trình diễn, sự cống hiến hay thành tích xuất sắc của các tay vợt “Miệt dưới” được đặt theo tên Huyền thoại John Newcombe - là mục tiêu tranh đoạt của các tay vợt nam và nữ, cả các tay vợt khuyết tật ngồi trên xe lăn, của đất nước Australia hàng năm. Năm nay, Giải thưởng đã được trao cho… Ashleigh Barty.
Hồi năm ngoái, khi mà sự nghiệp thi đấu vẫn “chẳng đâu vào với đâu”, “Gã trai hư” Nick Kyrgios (hay cũng có thể gọi là “Gã ngổ ngáo”, “Dân chơi”…) đã từng có ám chỉ ở Wimbledon rằng, anh không hề muốn chơi bóng quần vợt chuyên nghiệp đến 28, 29 tuổi. Giờ đây, khi sự nghiệp bước vào giai đoạn thăng hoa nhất trong đời, Kyrgios lại ám chỉ chuyện sẽ sớm giải nghệ.
Nick Kyrgios đã đánh bại Daniil Medvedev, biến tay vợt Nga trở thành Cựu Vô địch của US Open bằng chiến thắng có điểm số 7-6 (13-11), 3-6, 6-3 và 6-2. Đó là một trận đấu “kỳ dị” khác của tay vợt cực kỳ ngổ ngáo, khi anh cho thấy năng lực đánh bại những tay vợt lớn của ATP Tour, bằng màn trình diễn không giống ai, thậm chí có cả pha bóng anh “giỡn mặt” đối thủ vì tràn sang cả phần sân của Medvedev để đánh bóng, và bị trừ điểm ngay sau đó.
Kết quả bốc thăm Giải đơn nam của US Open 2022 đã có; qua đó, 2 Ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu năm nay: Cựu vô địch Rafael Nadal và Đương kim vô địch Daniil Medvedev đều có các thách thức riêng của mình. Trong khi Nadal ở chung nhánh thăm với “King” Carlos Alcaraz, thì Medvedev có thể phải tái ngộ “Gã trai hư” Nick Kyrgios ở vòng 4…
Nick Kyrgios đang sống trong những ngày tháng thăng hoa nhất sự nghiệp. Cách đây 1 tháng, “Gã trai hư” của Australia đã giành quyền lọt đến tận trận đấu chung kết trên mặt sân cỏ tại Wimbledon, anh chỉ chịu thua một Novak Djokovic quá đẳng cấp trong “trận đánh cuối cùng”. Còn giờ đây, anh vừa giành cú đúp danh hiệu đơn và đôi tại Washington Open.
Cuối cùng, Novak Djokovic đã tự đòi lại “công đạo” cho chính bản thân mình. Cái cách mà người Australia từng đối xử với anh hồi đầu mùa, áp giải anh và giam lỏng anh trong khách sạn như-là-một-tội-phạm, lôi anh ra Tòa, những 2 lần, và cuối cùng trục xuất anh khỏi Australia, khiến anh không thể bảo vệ ngôi vô địch ở Australian Open, Djokovic đã “trả oán đầy đủ” - khi anh dập tắt niềm hy vọng giành Wimbledon đơn nam đầu tiên của Australia từ năm 2002.