“Gã trai hư” Nick Kyrgios: Không bị kết án sau khi nhận tội hành hung bạn gái cũ, nói lời xin lỗi “tận gan ruột”

Vụ lùm xùm Nick Kyrgios hành hung bạn gái cũ, cô Chiara Passari, đã đi đến hồi kết “hợp lý - hợp tình, và hợp pháp”. “Gã trai hư” của làng quần vợt Australia đã thành khẩn thừa nhận tội hành hung, và đã được nữ thẩm phán Beth Campbell “thông cảm” không-kết-án-tù. Theo thẩm phán Campbell, hành vi hành hung của Kyrgios chỉ ở mức độ thấp - so với vụ tấn công thông thường, và không phải hành động được dự mưu, tính toán từ trước...
Kyrgios nói lời xin lỗi sau khi không bị kết án
Kyrgios nói lời xin lỗi sau khi không bị kết án

Thẩm phán Campbell của Tòa án sơ thẩm ACT (“Australian Capital Territory” - “Lãnh thổ thủ đô Australia”, có trụ sở đặt tại Caberra), nói thẳng với Kyrgios khi tuyên án rằng, bà đang xử án anh cũng như khi xử lý bất kỳ một gã trai trẻ bình thường nào khác phải ra điều trần hoặc chịu phán tội trước Tòa, không hề có sự thiên vị, rằng anh chỉ tình cờ có chút “tài năng quần vợt” - nhưng sẽ không được quyền vượt khỏi khuôn khổ của pháp luật nói chung.

“Bị cáo chỉ hành động ở trong một khoảnh khắc nóng nảy. Hiện tại, tôi đang xử bị cáo theo cùng cái cách mà tôi xử lý bất kỳ cậu trai trẻ nào trong Tòa án này. Bị cáo chỉ là một cậu trai trẻ, tình cờ đánh một quả bóng thật tốt, đơn giản chỉ có vậy mà thôi”, thẩm phán Campbell đã cảnh báo Kyrgios sau khi không tuyên án tù nhắm vào anh này. Điều đó cũng có nghĩa là, Kyrgios, dù đã nhận tội, vẫn chưa phải chịu tiền án. Đây là bài học... cho anh.

Ý thức được cái sai của mình, Kyrgios đã nói những lời xin lỗi, và cũng có thể cho rằng là: “Từ tận gan ruột”: “Hôm nay, tôi tôn trọng phán quyết của Tòa án. Tôi cám ơn Tòa án, vì đã bác bỏ các cáo buộc, và không kết án (thực chất, “Gã trai hư” đã dùng từ sai, khi anh đã nhận tội, Tòa không kết án vì hành vi của anh chưa thật sự gây ra nguy hiểm và có dự mưu từ trước, chứ không phải Tòa bác bỏ các cáo buộc hành hung nhắm vào anh!?)”.

“Tôi đã không ở vào một vị trí tốt khi chuyện này xảy ra, và tôi phản ứng lại tình huống khó khăn này theo một cách mà tôi vô cùng hối tiếc. Tôi biết điều đó là không OK, và tôi thành thật xin lỗi về những tổn thương tôi đã gây ra”, Kyrgios nói lời xin lỗi mà người ta không rõ đó là lời xin lỗi dành cho phía nguyên đơn - bị hại, cô bạn gái cũ Passari, hay là những CĐV và những người hâm mộ anh, những kẻ buồn bã vì hành động của chính anh?

Kyrgios thừa nhận, anh đã tự xử lý bản thân và đồng thời nhận lấy các trợ giúp cần thiết cho tình trạng sức khỏe tâm thần, ngụ ý rằng, anh hiện đang ở một nơi chốn tốt hơn (về cảm giác tâm lý và tinh thần): “Sức khỏe tâm lý là rất khó khăn. Cuộc sống này dường như là quá nặng nề đến không chịu nổi. Nhưng tôi đã nhận thấy rằng, việc nhận được sự giúp đỡ và tự mình điều chỉnh đã cho phép chính bản thân của tôi có thứ cảm giác tốt hơn”.

Sau cùng, Kyrgios gửi lời cảm ơn đến... người bạn gái mới (đương nhiên phải như vậy), cô Costeen Hatzi, cùng với những người bạn thân khác đã sát cánh cùng anh trong suốt quãng thời gian khó khăn vừa qua. Hiện tại, Kyrgios đã hoàn toàn nhẹ lòng, để tập trung tối đa vào quá trình hồi phục chấn thương sau ca phẫu thuật đầu gối mới đây (chấn thương khiến anh buộc phải rút lui đêm ngay vào trước khi giải Australian Open 2023 khai mạc)...

“Tôi không bao giờ có thể nói đủ lời cảm ơn dành cho Costeen, gia đình và bạn bè của tôi, những người đã sát cánh cùng tôi suốt quá trình vừa qua. Còn ngay vào bây giờ, tôi đang lên kế hoạch để tập trung vào việc hồi phục chấn thương đầu gối để rồi tiến về phía trước theo cách thức tốt nhất trong khả năng có thể của mình”, Kyrgios chia sẻ hướng về tương lai.

Tin cùng chuyên mục