AC Milan bỗng nhiên run rẩy

Vòng 30 Serie A khép lại, AC Milan vẫn đang giữ được đầu bảng, nhưng họ đã cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của các đối thủ phả vào gáy mình. Con đường trở lại vinh quang Serie A lần đầu tiên kể từ năm 2004 bỗng dưng gập ghềnh vào giai đoạn cuối khi họ bất ngờ đánh rơi đến 5 điểm trong 2 vòng đấu gần nhất.
AC Milan bỗng nhiên run rẩy

Vòng 30 Serie A khép lại, AC Milan vẫn đang giữ được đầu bảng, nhưng họ đã cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của các đối thủ phả vào gáy mình. Con đường trở lại vinh quang Serie A lần đầu tiên kể từ năm 2004 bỗng dưng gập ghềnh vào giai đoạn cuối khi họ bất ngờ đánh rơi đến 5 điểm trong 2 vòng đấu gần nhất.

HLV Massimiliano Allegri cố trấn an mọi người. Sau trận thua 0-1 trước Palermo cuối tuần rồi, ông bảo mọi thứ vẫn đang trong tầm kiểm soát và Milan vẫn sẽ giữ nguyên vị trí đầu bảng của mình cho đến khi mùa bóng này khép lại.

Tiền vệ cộc tính Gennaro Gattuso không chia sẻ suy nghĩ này. Anh bảo: “Cuộc đua giành Scudetto vẫn đang trong tầm kiểm soát, nhưng có điều gì đó đã thay đổi so với cách đây vài tuần. Chúng tôi thực sự đang gặp một số vấn đề. Mọi chuyện đang chệch hướng. Milan không được bỏ phí những trận thắng tốt đẹp đã qua, đồng thời cũng không thể giả vờ như mọi thứ vẫn ổn. Vấn đề của chúng tôi là ghi bàn, các bàn thắng đang lẩn tránh Milan”.

Khó khăn đang chờ Milan phía trước.

Khó khăn đang chờ Milan phía trước.

Gattuso “bật” lại HLV trưởng mà không chút e ngại. Hàm ý của anh quá rõ ràng: Allegri đã xây dựng một lối chơi quá phụ thuộc vào Zlatan Ibrahimovic. Khi Ibra bị thẻ đỏ trận gặp Bari 2 tuần trước, Milan chỉ giành được 1 điểm. Không có Ibra trận gặp Palermo vì án treo giò, Milan thậm chí thua luôn 0-1. Điều tồi tệ nằm ở chỗ ban tổ chức treo giò Ibra những 3 trận. Nghĩa là anh sẽ tiếp tục làm khán giả trong trận Milan gặp Sampdoria và đặc biệt là trận derby với Inter Milan, có ý nghĩa như trận đấu quyết định chức vô địch.

Milan đã đổ không ít tiền và tâm sức để giúp Milan có được hàng công đáng ghen tỵ. Nhưng vì quá phụ thuộc vào Ibra, những Antonio Cassano, Pato hay Robinho bỗng “cùn” hẳn trong những tình huống ngon ăn.

Bây giờ, ngoài Inter đã thu hẹp cách biệt xuống còn 2 điểm, cả Napoli cũng đang mơ đến ngôi vô địch vì khoảng cách giữa họ và Milan cũng chỉ là 3 điểm. Một nỗi sợ hãi mơ hồ đang bao phủ cộng đồng Rossoneri khi cái ngày Leonardo trở lại San Siro trên vai trò HLV đội bóng đối địch ngày càng gần.

Tháng 5 năm ngoái, Leonardo ra đi vì thiếu sự ủng hộ từ ban lãnh đạo đội bóng. Và bây giờ, người HLV trẻ đã có hơn chục năm gắn bó với Milan trong đủ thứ vai trò ấy đang đứng trên đường đến vinh quang của họ. Đầu năm nay, Inter Milan còn nằm ngoài tốp 6 và tưởng như đã… chết rồi. Vậy mà Leonardo - người vẫn bị hoài nghi là thiếu cá tính trong cầm quân - lại đang cùng Inter dũng mãnh đuổi theo Milan.

Còn gì tệ hơn nếu Leonardo cùng Inter hạ gục Milan và đăng quang Scudetto vào cuối mùa? Kịch bản ấy, trong bối cảnh Milan đang run rẩy như hiện nay, đang nhiều khả năng trở thành sự thật. 

Yên Thanh

Tin cùng chuyên mục