World Cup các CLB: Auckland City vinh danh tổ quốc

* Sau khi thắng World Cup các CLB: Kuffour được đối xử như ông vua!Auckland City đã tan vỡ giấc mơ chạm trán Real Madrid khi để thua San Lorenzo ở bán kết, nhưng các cầu thủ bán chuyên nghiệp của New Zealand vẫn cảm thấy hạnh phúc khi làm rạng danh đất nước ở vùng đất châu Phi xa xôi.

* Sau khi thắng World Cup các CLB: Kuffour được đối xử như ông vua!

Auckland City đã tan vỡ giấc mơ chạm trán Real Madrid khi để thua San Lorenzo ở bán kết, nhưng các cầu thủ bán chuyên nghiệp của New Zealand vẫn cảm thấy hạnh phúc khi làm rạng danh đất nước ở vùng đất châu Phi xa xôi.

Nhà vô địch Nam Mỹ Sam Lorenzo phải cần đến hiệp phụ mới loại được Auckland City và đó là điều đủ khiến đội bóng New Zealand tự hào trong lần thứ 6 dự World Cup các CLB. Đại diện châu Đại dương này là đội dự giải nhiều lần  nhất nhưng họ chưa bào giờ qua được  vòng tứ kết. Lần này, sau khi thắng nhà vô địch Morocco, Moghreb Tetouan (đại diện châu Phi) 4-3 trong sút luân lưu sau khi hòa 0-0, Auckland City bất ngờ thắng luôn ES Setif để giành quyền vào bán kết lần đầu tiên, nơi họ thua San Lorenzo 1-2.
 
Tan vỡ giấc mơ chơi bóng với Real Madrid, nhưng không cầu thủ Auckland City nào thất vọng, khi chính thủ quân Ivan Vicelich quả quyết là đội đã làm điều kỳ diệu trong lần thứ 2 đến Phi châu. Ivan Vicelich là một trung vệ kiêm tiền vệ giàu kinh nghiệm thi đấu ở châu Âu. Ở tuổi 38, anh trở lại để giúp đội bóng quê nhà săn tìm vinh quang châu lục. Anh thừa nhận là trước giải chẳng ai kỳ vọng nhiều vào  Auckland City và họ đã chứng mình là mọi người đã sai: “Thực tế mà nói, đa số khán giả tin là chúng tôi sẽ bị loại ngay sau phát pháo đầu tiên. Tôi hiểu bóng đá trên thế giới và hiểu rõ đội mình. Vì vậy, mục tiêu của chúng tôi là đến đây, cạnh tranh và thử chơi các loại bóng đá mà mình biết. Hai chiến thắng liên tiếp là phần  thưởng lớn lao cho nỗ lực làm việc của chúng tôi. Rồi trận thua San Lorenzo trong thế thắng cũng là kết quả chẳng ai dám nghĩ. Nên nhớ, bạn đang đương đầu với nhà vô địch Nam Mỹ, một đối thủ hết sức khó khăn, nhưng chúng tôi đã chứng minh trong hai trận đấu đầu tiên là mình có thể cạnh tranh. Và sự thật là chúng tôi đã cho thế giới biết người New Zealand cũng biết chơi bóng, biết cạnh tranh và biết quật khởi. Đẳng cấp có thể không tương đồng nhưng tinh thần là thứ chúng tôi vượt trội”.

Quang Trần


*Sau khi thắng World Cup các CLB: Kuffour được đối xử như ông vua!

Cựu hậu vệ người Ghana Sammy Kuffour hôm qua tiết lộ là anh đã sống như một ông hoàng khi cùng Bayern Munich thắng Cúp Liên lục địa (tiền thân của giải này) năm 2001. Năm đó, sau khi hòa nhau 0-0 với Boca Juniors trong 90 phút,  Kuffour đã băng lên ghi bàn quyết định phút 109 khi Thorsten Fink đánh đầu chuyền bóng sau pha phạt góc. Kuffour nói: “Đấy là thời điểm tôi chẳng bao giờ quên. Khi ghi bàn, tôi chỉ nghĩ đến con gái tôi, Godiva”.
 
“Khi trở lại xứ Bacaria, tôi được đốio xử như một ông hoàng. Bayern không thắng Cúp Liwe6n lục địa trong 25 năm và mọi người đều muốn bắt tay tôi”.

Kuffour là một trong số những hậu vệ xuất sắc nhất qua mọi thời đại ở châu Phi, anh trải quá 12 năm khoác áo Bayern và thắng 17 chiếc cúp cùng đội. Nỗi thất vọng lớn lao nhất của anh là thất bại ở trận chung kết Champions League 1999 khi để Manchester United thắng ngược trong phút cộng thêm. Đâm ấy, anh đã không cầm được nước mắt sau bàn thắng của Ole Gunnar Solskjaer. Hai năm sau, anh sắm cai trung vệ Bayern đăng quang châu Âu trước khi giành chiến thắng ở Tokyo. Kuffour lại khóc khi được nêu danh Người hùng trận chung kết Cúp Liên lục địa.


Sammy Kuffour

“Tôi được hưởng một chiếc Lexus và đến giờ tôi vẫn còn giữ nó. Khi tôi gọi điện về quê nhà cho bè bạn, họ nói: “Cậu không biết mình đã làm những gì đâu. Chúng tôi rất đỗi tự hào về cậu”. Mọi người đều nói về tôi. Tôi tự hào là người Ghana, tôi đã chứng minh cho mọi người thấy phẩm chất của người Ghana trong bóng đá ở đỉnh cao thế giới”.

THANH NHƯ

In trangVề đầu trangIn trangVề đầu trangIn trangIn trangVề đầu trangIn trangVề đầu trangVề đầu trang

Các tin, bài viết khác

Tin cùng chuyên mục