Wimbledon: Quét bay Gasquet, Federer trở thành tay vợt già nhất lọt vào vòng 3 từ năm 1975

Không có gì, chỉ là 7-6 (7-1), 6-1 và 6-4 khi đấu với Richard Gasquet. Cũng chẳng có gì, chỉ là trận thắng thứ 19/21 khi đối đầu với tay vợt người Pháp từng được xưng tụng là “Thần đồng”. “Bạch y nhân” Roger Federer lại tiếp tục chinh phục đám đông khán giả tại All England Club bằng một màn trình diễn mãn nhãn khác, và giành vé vào vòng 3 của Wimbledon 2019.

Roger Federer
Roger Federer

Tay vợt huyền thoại sống người Thụy Sỹ đã giành được trận thắng thứ 103 ở đấu trường của Wimbledon khi đả bại Gasquet, “đứa con cưng một thời của làng quần vợt Pháp”, sau 3 ván đấu chỉ dài vỏn vẹn 1 giờ 51 phút đồng hồ. Trong suốt trận đấu đó, Federer đã “oanh oanh liệt liệt” cứu cả 5 nguy cơ thua break-point (không để thua break-point nào), tận dụng 50% cơ hội thắng break-point (3/6 cơ hội) để thủ thắng. Một chiến thắng hoàn toàn xứng đáng, hoàn mỹ.

Đấu với đối thủ cũng sở hữu cú trái tay 1 tay đẹp như mơ, nhưng Federer cho thấy anh luôn ở tầm đẳng cấp khác biệt, cao hơn rất nhiều. Gasquet từng được xưng tụng là “Thần đồng nước Pháp”, nhưng không bao giờ trở thành một huyền thoại, thậm chí làm một tay vợt lớn cũng là không thể. Ngược lại, Federer đã để lại quá nhiều truyền tụng nhờ vào những chiến tích huy hoàng kết hợp với thân áo trắng tung bay khiến người người động lòng ở Sân Trung tâm.

Xem Federer đánh, luôn là một đặc ân, là một sự mãn nhãn thú vị. Ngay cả khi giờ đây, anh đã lớn tuổi, sẽ bước sang tuổi 40 vào đầu tháng sau, không còn trạng thái “đỉnh phong” và khó lòng tranh thêm Grand Slam cùng với Novak Djokovic, cùng với Rafael Nadal, anh vẫn mang phong thái quý tộc, phong thái của một bậc quân vương khi bước vào sân đấu, và trên mặt sân cỏ xanh mượt tại All England Club, Gasquet vẫn không khác gì đom đóm sánh với trăng rằm.

Đánh bại đối thủ người Pháp, Federer trở thành tay vợt già nhất lọt vào vòng đấu thứ 3 ở đấu trường Wimbledon kể từ thời của “tiền bối” Ken Roswell (Australia) hồi năm 1975, cũng tạo ra được thành tích tương tự khi tròn 40 tuổi. Tham dự Wimbledon từ năm 2000 (để thua Yevgeny Kafelnikov ngay ở vòng 1 với điểm số 5-7, 5-7 và 6-7), đăng quang ngôi vô địch đầu tiên từ năm 2003 (thắng Mark Philippousis của Australia với điểm số 7-6, 6-2, và 7-6)...

...Đến lúc này, Federer đã sở hữu 8 danh hiệu Wimbledon, là tượng đài của mọi tượng đài và luôn thu hút mọi ánh nhìn cháy bỏng nhất. Người ta không chờ đợi anh vô địch Wimbledon lần 9, nhưng mỗi khi anh thắng thêm 1 đối thủ tại London, người ta biết rằng, cơ hội được thấy anh chơi bóng lại nhiều hơn.

Không phải tự nhiên, tay vợt người Đức Oscar Otte, sau khi để thua Andy Murray với điểm số 3-6, 4-6, 4-6, 6-4 và 6-2, đã nói ra một câu gây ồn ào không thôi: “Từ quan điểm của tôi, thì Federer mới là người vĩ đại nhất. Thật không may, tôi lại không khách quan. Tôi ngưỡng mộ anh ấy chính vì phong thái của anh ấy. Anh ấy chính là biểu tượng của làng quần vợt của chúng ta. Anh ấy đã xây dựng nên một hình ảnh hoàn mỹ, không giống như Djokovic, chỉ toàn bê bối”.

Federer “hoàn mỹ” sẽ đấu với Cameron Norrie (Anh quốc) ở vòng 3. Norrie vừa dễ dàng đánh bại tay vợt hưởng suất wild-card người Úc là Alex Bolt với điểm số 6-3, 6-1 và 6-2 trong một trận đấu vòng 1 khác. Trong quá khứ, Federer chưa từng đối mặt với đối thủ sinh ra tại thành phố Johannesburg. Với phong độ hiện tại của Federer, người ta thực chất cũng không rõ anh sẽ đấu như thế nào, có dễ dàng thủ thắng hay không, ngoài chuyện vẫn trình diễn đẹp mắt…

Tin cùng chuyên mục