Phong độ đang lên cao thời điểm hiện tại, Chelsea chẳng khác gì một đỉnh “Everest” thực sự. Cho nên nếu muốn có vé vào vòng trong ở League Cup, West Ham phải chinh phục núi cao trước mặt nhưng e là khó.
Chưa phải hoàn hảo
West Ham sau giai đoạn èo uột ở Premier League, đã trở lại quỹ đạo bằng cú đúp thắng lợi liên tiếp 2 vòng đấu gần đây. Nhìn vào thành quả trên, có thể cho rằng đoàn quân HLV Slaven Bilic đã chuyển mình mạnh mẽ. Đồng thời, đấy như bước đà để The Hammers tiến lên phía trước.
Nhưng có một thực tế đáng ngại là dù chiến thắng, West Ham vẫn chưa thể lột bỏ được một số yếu kém nhất định. Chẳng nói đâu xa, vấn nạn hàng thủ luôn là điều khiến HLV Bilic đau đầu nhất từ trước tới nay.
Đúng hai trận đấu gần đây, West Ham không để thủng lưới. Song, điều đó cũng không thể bưng bít một thực tế, hàng thủ vẫn có nhiều điểm yếu để đối phương có thể khai thác. Và nếu như cuộc đối đầu với Crystal Palace, Benteke dứt điểm chính xác quả penalty, số bàn thua sẽ không dừng lại ở 17 sau 9 vòng tại giải Ngoại hạng. Chưa hết, vấn nạn phụ thuộc vào tiền vệ Payet vẫn còn tồn tại. Trận nào ngôi sao người Pháp tỏa sáng, West Ham không thắng cũng hòa. Ngược lại, họ để thua theo lẽ tự nhiên.

Chelsea (giữa) dư khả năng đánh bại West Ham vào thời điểm này.
Nói thẳng ra, 2 trận thắng liên tiếp của West Ham ẩn chứa nhiều may mắn hơn là sự thuyết phục. Vì thế niềm vui mà The Hammers có được, không hề bao phủ được vấn đề là họ chưa tìm lại được sự hoàn hảo như ở mùa giải trước.
Chưa đủ sức để leo núi
Với những gì đã thể hiện, rất khó để cho rằng West Ham sẽ đủ sức hạ bệ Chelsea ở cuộc chạm trán này. Đấy là nếu như họ bung nguyên đội hình chính ra sân, còn thực tại HLV Bilic không bao giờ làm thế.
Đơn giản, mục tiêu của West Ham không phải dồn cho League Cup mà là những giải đấu cao hơn. Trên lý thuyết, việc để một số trụ cột quan trọng nghỉ ngơi là tốt, gián tiếp tạo điều kiện cho những ngôi sao dự bị có thể thi thố tài năng. Song, đồng nghĩa lối chơi vốn dĩ chưa đi đến độ ổn định cần thiết lại bị xáo trộn nhiều hơn. Và thử hỏi ngoài yếu tố sân nhà ra, West Ham lấy gì làm cơ sở để vin vào một thắng lợi.
Chelsea đến sân Olympic ở tâm thế khác, tâm thế sự khao khát thắng lợi. Kể từ sau thất bại trước Arsenal ở vòng 6 Premier League, The Blues “thay da đổi thịt” hoàn toàn. 3 trận gần đây, đoàn quân HLV Antonio Conte toàn thắng. Đáng nói có thắng lợi đậm đà trước đối thủ sừng sỏ Man.United vào cuối tuần qua. Không chỉ mang về 3 điểm, còn gián tiếp khẳng định vị thế của Chelsea ở mùa giải năm nay. Song song đó, cho thấy hệ thống chiến thuật mà cựu thuyền trưởng ĐT Italia áp dụng đang ở mức hoàn hảo. 3-4-3 thay vì 3-5-2 như trước đây, giúp Chelsea trở thành một đội bóng đáng gờm với bất cứ đối thủ nào. Tấn công nhịp nhàng, phòng thủ chắc chắn là những gì mà các học trò HLV Conte thể hiện xuyên suốt 3 trận thắng liên tiếp vừa qua.
Cho nên, dù có để một số trụ cột quan trọng nghỉ ngơi ở trận đấu này đi chăng nữa, The Blues vẫn tự tin hoàn thành mục tiêu. Oscar, Willian, Batshuayi và Fabregas… đủ sức để tạo nên một chiến thắng. Đơn giản, tất cả những cá nhân trên rất muốn chứng minh năng lực với HLV Conte vào thời điểm này. Đừng quên, 20 lần đối đầu gần đây, Chelsea thắng 14, hòa 4 và chỉ để thua 2 trước West Ham. Vì thế, HLV Billic có thể nên chấp nhận thực tế rằng đội bóng ông chưa đủ sức để khuất phục đỉnh “Everest” Chelsea.
Dự đoán: Chelsea thắng 2-1.
Đội hình dự kiến West Ham (4-4-2): Adrian; Kouyate, Reid, Ogbonna, Antonio; Noble, Obiang, Nordtveit, Feghouli; Lanzini, Zaza. Chelsea (3-4-3): Begovic, Terry, Luiz, Azpilicueta; Alonso, Moses, Kante, Matic; Oscar, Willian, Batshuayi. |
LIÊM MINH