Vòng 7 V-League 2011: Đồng Tháp xứng đáng đầu bảng

Không ngôi sao, không nhiều tiền nhưng hiện thời đội bóng ĐBSCL đang đứng đầu bảng xếp hạng V-League 2011. Lối chơi cuồn cuộn, đầy đam mê của họ hiện không có đối thủ và hôm qua, trong trận đấu đầu tiên được chơi trên sân nhà Cao Lãnh, họ đã chính thức đoạt ngôi số 1 từ tay SHB Đà Nẵng.
Vòng 7 V-League 2011: Đồng Tháp xứng đáng đầu bảng

Không ngôi sao, không nhiều tiền nhưng hiện thời đội bóng ĐBSCL đang đứng đầu bảng xếp hạng V-League 2011. Lối chơi cuồn cuộn, đầy đam mê của họ hiện không có đối thủ và hôm qua, trong trận đấu đầu tiên được chơi trên sân nhà Cao Lãnh, họ đã chính thức đoạt ngôi số 1 từ tay SHB Đà Nẵng.

Đội bóng của ông Phạm Công Lộc với sự ủng hộ của gần 2 vạn khán giả trên sân đã tấn công ào ạt ngay từ đầu trận. Có những lúc đội khách Hòa Phát gây nguy hiểm cho khung thành thủ môn Bùi Tấn Trường nhưng điều đó không làm cho tốc độ tấn công của Đồng Tháp chậm lại. Sức ép liên tục ấy đã giúp đội chủ nhà có chiến thắng 3-1 với 2 bàn thắng của Samson (đang dẫn đầu danh sách ghi bàn) để vươn lên đầu bảng sau khi SHB Đà Nẵng bị Khánh Hòa cầm hòa 1-1 trên sân nhà.

Đáng chú ý là trong trận này có đến 3 lần được trao cơ hội sút phạt 11m nhưng vua phá lưới mùa trước Gaston Merlo (SHB Đà Nẵng) chỉ 1 lần thực hiện thành công.

Samson (29) vui mừng cùng cú santo của Sunday trong trận thắng 3-1 của Đồng Tháp. Ảnh: NGUYỄN NHÂN

Samson (29) vui mừng cùng cú santo của Sunday trong trận thắng 3-1 của Đồng Tháp. Ảnh: NGUYỄN NHÂN

Có thể xem đây là lượt đấu an nhàn nhất của các đội chủ nhà khi có đến 5/7 đội giành trọn 3 điểm. Ngoài ra, có đến 23 bàn thắng được ghi đã làm mãn nhãn người xem bởi lối chơi tấn công và hiệu suất ghi bàn của các chân sút ở vòng này.

Trong khi đó, trên sân Pleiku, cú hattrick của Evaldo đã giúp Hoàng Anh Gia Lai giành trận thắng cách biệt 3-0 trước Đồng Tâm Long An. Đây cũng là thất bại thứ 3 liên tiếp của Đồng Tâm Long An và tiếp tục giữ chân đội bóng này ở vị trí áp chót, đánh dấu ngày ra mắt kém vui của tân HLV Simon.

Long An tiếp tục chìm sâu trong khủng hoảng và với lực lượng như hiện nay, xem ra vẫn còn nhiều khó khăn chờ đợi họ ở phía trước. Do mới nắm đội mấy ngày nên trong trận này chưa thấy có dấu ấn nào của ông Simon (cựu HLV đội tuyển Philippines). Đồng Tâm Long An vẫn đá một cách đơn điệu khi dựa quá nhiều vào 3 ngoại binh trên hàng tấn công trong khi Hoàng Anh Gia Lai lại có sự xuất sắc của cặp tiền đạo Wanga-Evaldo.

Chiều hôm qua, trên sân Vinh suýt nữa đã xảy ra sự cố nếu như đội khách Thanh Hóa thiếu kiềm chế. Trọng tài Ngô Quốc Hưng, người từng đuổi HLV Lê Thụy Hải của Thanh Hóa lên khán đài ở vòng 2, đã tặng không Sông Lam Nghệ An một quả phạt đền đồng thời truất quyền thi đấu của một cầu thủ xứ Thanh. Với những bất lợi đó, Thanh Hóa đành chấp nhận thua 0-3.

Các đội chủ nhà khác cũng kịp giành trọn 3 điểm vào chiều qua. Hà Nội T&T - Ninh Bình 2-1, Hải Phòng - Navibank SG 2-0. Sau vòng 7, Đồng Tháp xuất sắc vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng với 14 điểm, theo sau là Sông Lam Nghệ An và Đà Nẵng có cùng 13 điểm. Ở nhóm cuối bảng, trật tự vẫn không đổi khi Hà Nội ACB vẫn giậm chân ở vị trí thứ 14 với 4 điểm, xếp ngay trên là Đồng Tâm Long An 5 điểm, Ninh Bình 6 điểm và Thanh Hóa 7 điểm. 

V.QUANG - Q.CƯỜNG


Vòng 7 giải hạng nhất 2011: Bình Định trắng tay trên sân nhà

Đó là kết quả bất ngờ nhất ở vòng này khi Bình Định, đội đang xếp nhì bảng đã để thua đội cuối bảng Quảng Nam 0-1 ngay trên sân Quy Nhơn với bàn thắng duy nhất của cầu thủ nhập tịch Nguyễn Trung Sơn ghi vào phút 79. Đây là thất bại đầu tiên của Bình Định từ đầu mùa bóng và làm cho cuộc đua lên hạng của đội bóng này bắt đầu gặp khó khăn.

Cũng trên sân nhà, Nam Định đã trắng tay trước TDC Bình Dương để tụt xuống vị trí cuối bảng với 4 điểm sau 7 trận chưa biết thắng.

Trong khi đó, hai đại diện của TPHCM đều tìm được một kết quả hòa ở vòng này, CLB TPHCM hòa H.Huế 1-1 trên sân nhà, trong khi Sài Gòn Xuân Thành cũng hòa 1-1 trên sân Cần Thơ. Các trận còn lại: Hà Nội - Than Quảng Ninh 3-0, Đồng Nai - An Giang 3-1, Tây Ninh - Kiên Giang 2-2. 

Q.C.

Tin cùng chuyên mục