Vòng 3 SPL – S1: Long tranh – Hổ đấu!

Phải dời lại đúng 1 tuần vì cơn bão số 9, nhưng không vì thế, Vòng 3 giải phủi số 1 của Sài Gòn, giải Saigon Premier League – Season 1 sẽ kém hấp dẫn. Trái lại, trận đấu được kỳ vọng giữa Trúc Nghinh Phong và Văn Minh (miền Nam) hứa hẹn sẽ mang lại nhiều “hành động kịch tính” và khoảnh khắc nghẹt thở. Trận “long tranh – hổ đấu” này, liệu có phải là “chung kết sớm”?

Quang Tình của Văn Minh (miền Nam)
Quang Tình của Văn Minh (miền Nam)

Né bão để… chờ bão

Trưa hôm thứ Bảy tuần rồi (ngày 24-11), trước sự đe dọa của cơn bão số 9, vốn được dự báo sẽ ập vào TPHCM vào buổi tối cùng ngày, BTC giải Saigon Premier League 2018 đã phải ra một thông báo khẩn, quyết định hoãn các lượt trận của Vòng 3 và dời lại 1 tuần lễ, trong sự tiếc nuối của nhiều khán giả hâm mộ.

Sao cũng được, quyết định “né bão” của BTC, rốt cuộc chỉ là để… đón chờ “một cơn bão mới”, đó là bão tố ở trên sân đấu của Trường Đại học Tôn Đức Thắng vào chiều mai, thứ Bảy 1-12, khi các cầu thủ của các đội bóng, đặc biệt là Trúc Nghinh Phong và Văn Minh (miền Nam), được ví như những luồng cuồng phong màu xanh lá và màu vàng, đang sẵn sàng khuấy động khắp chiều rộng mặt sân, thậm chí, thổi cả bầu không khí kịch tính lên khu vực khán đài A, vốn luôn chật cứng những tín đồ của bóng đá phủi.

Long tranh – Hổ đấu

Tính đến thời điểm này, Trúc Nghinh Phong và Văn Minh (miền Nam), hay Lam Hồng với dàn “hảo thủ xứ Nghệ cực đều” là những thế lực gây ấn tượng mạnh nhất sau 2 vòng đấu đầu tiên của SPL – S1. Trận đấu tranh ngôi nhất bảng, ngôi “Minh chủ” bảng C, giữa Trúc Nghinh Phong và Văn Minh (miền Nam), vì thế, được dán nhãn là “Long tranh – Hổ đấu”.

Trúc Nghinh Phong với 2 trận toàn thắng, đã chắc suất vào tứ kết, nhưng cần phải thắng để giữ ngôi “Minh chủ”, qua đó, có thể gặp được đối thủ “mềm” ở vòng đấu loại trực tiếp. Văn Minh (miền Nam) cũng đã đặt 1 chân vào tứ kết, nhưng cũng cần một kết quả khả quan, thậm chí ngôi đầu bảng để “xưng hùng, xưng bá”.

Với Quang Tình trong đội hình, Văn Minh (miền Nam) như “hổ thêm cánh”. Trong suốt trận đấu với Đạt Vĩnh Tiến, chàng chiến binh V-League liên tục làm khổ các cầu thủ đối phương bằng những pha “xỏ lỗ kim” đẳng cấp, trước khi tung ra 3 pha kết liễu lạnh lùng như những chiêu “kiếm pháp vô tình”. Quang Tình là người mà Trúc Nghinh Phong phải dè chừng.

Trong khi đó, màn trình diễn quá xuất chúng của “Quỷ đầu đàn” Bảo Chúng phía Trúc Nghinh Phong khiến Văn Minh (miền Nam) buộc phải dè dừng. Sẽ có người được cắt cử kèm riêng Bảo Chúng, nhưng sự tinh quái và kinh nghiệm của anh, sẽ khiến người đực phân công nhiệm vụ kèm anh gặp vô vàn khó khăn.

Vòng 3 SPL – S1: Long tranh – Hổ đấu! ảnh 1 "Quỷ đầu đàn" Bảo Chúng
Bảng A căng thẳng

Ở bảng A, ngoại trừ Sài Gòn FC đã có vé sau 2 trận toàn thắng, cả 3 đội còn lại là HAT Sài Gòn, W Team và Lam Hồng cũng đều có cơ hội ngang nhau. Nhưng với dàn cầu thủ xứ Nghệ cực đều (miền đất vốn được mệnh danh là cứ 10 thằng đàn ông, hết 9 thằng biết đá bóng và trong số đó, có đến 6, 7 thằng chơi tốt), với lối chơi mang đậm chất phủi, đẹp mắt và cực kỳ nhuần nhuyễn, cũng quanh co và nhịp nhàng như song Lam – núi Hồng, đội bóng Lam Hồng được cho là có nhiều khả năng giành được suất thứ 2 của bảng đấu.

Lịch thi đấu Vòng 3 của SPL – S1

_15 giờ: Trúc Nghinh Phong – Văn Minh (miền Nam) ở sân số 1, Lê Bảo Minh – Đạt Vĩnh Tiến ở sân số 2

_16 giờ 30: Đại học Tôn Đức Thắng – Đại học Giao thông Vận tải ở sân số 1, Đại học Đồng Nai – Đại học Nông Lâm ở sân số 2

_18 giờ: HAT Sài Gòn – Sài Gòn FC ở sân số 1, W Team – Lam Hồng ở sân số 2

                                                  NỘI CHIẾN FAN CHELSEA

Trận đấu giữa Trúc Nghinh Phong và Văn Minh (miền Nam), ngoài việc được dán nhãn như là trận “Long tranh – Hổ đấu”, còn được xem là trận “nội chiến của Fan Chelsea”, khi có rất nhiều “hảo thủ” là Fan Chelsea đang góp mặt ở cả 2 phía xanh lá và vàng đậm.

Bên phía Trúc Nghinh Phong, đó là “chuyên gia leo biên trái” Phan Đăng Báo, từng chơi cho The Blues Hồ Chí Minh ở giải Mừng sinh nhật 2 tuổi Hội CĐV Chelsea tại Bình Dương và Phạm Thành Đạt (Đạt đen, cựu tuyển thủ futsal Việt Nam), cầu thủ xương sống của Fan Chelsea ở TPHCM trong các giải Fan Club toàn quốc ở Nha Trang năm 2016, Đà Nẵng năm 2017 và TPHCM hồi tháng 7 năm nay.

Ngoài ra, “Quỷ đầu đàn” của Trúc Nghinh Phong – anh Bảo Chúng – cũng vừa tiết lộ, anh là Fan Chelsea từ nhiều năm nay, nhưng vẫn “bảo mật lý do” và chỉ kệ ngọn ngành câu truyện “trong một dịp anh em hàn huyên gần nhất".

Trong khi đó, ở phía Văn Minh (miền Nam), đội trưởng thường trực Tuấn Vinh cũng là một Fan Chelsea khét tiếng (có tham gia giải Bình Dương và giải toàn quốc hồi tháng 7 rồi). Với lối đá bền bỉ, chính là tấm “bản lề” kết nối giữa hàng thủ và hàng công, Tuấn Vinh được ví như Cesc Fabregas thời đỉnh cao và anh cũng đeo áo số 4 tương tự.

Vòng 3 SPL – S1: Long tranh – Hổ đấu! ảnh 2 Tuấn Vinh (trái) luôn thể hiện lối đá bền bỉ trên sân
Ở Văn Minh (miền Nam) còn có một Fan Chelsea khá đặc biệt, đó là nhà báo Đình Thảo (từng chơi cho đội TBH – Fan Chelsea TPHCM ở giải toàn quốc tại Nha Trang, là người hùng khi lập “cú hattrick” trong trận thắng 6-1 trước Gia Lai, nhưng lại sắm vai “tội nhân thiên cổ” khi đá hỏng 1 quả 11 mét luân lưu định mệnh ở bán kết). Tuy chưa được vào sân phút nào ở SPL 2018, nhưng cũng có khả năng anh được tung ra sân trong trận đấu với Trúc Nghinh Phong, vì “dây mạnh”.

Tin cùng chuyên mục