Thua 0-2 trong hang ổ của St.Etienne, AS Monaco thấy rằng hy vọng cạnh tranh chức vô địch với Paris.SG ngày càng xa dần.
Bàn mở tỷ số của AS Monaco ở phút 17 sẽ được phát tán rộng rãi trên mạng: bóng được rót vào giữa ở cự ly 25 mét và rơi đúng vào chân phải của tiền vệ Fabien Lemoine. Sau đó, số phận trận đấu được an bài ở phút 67 với bàn nhân đôi cách biệt của Romain Hamouma trong một pha phản công.
Cầu thủ này vui vẻ nói sau trận đấu: “Tiền bối của chúng tôi đã mở tỷ số trận đấu. Sau đó, chúng tôi lên tinh thần và hạ gục đối phương. Chúng tôi có thể mơ ước xa hơn, cao hơn”. Tối thiểu trong 24 giờ ở Top 3, tức trước khi Lille gặp Ajaccio. Dù sao, St.Etienne với 3 thắng, 2 hòa đang bừng bừng khí thế và là ứng viên cạnh tranh suất dự Champions League mùa tới.
Nỗi thất vọng của tiền đạo James Rodriguez (AS Monaco) ở St.Etienne.
Đừng lầm tưởng Fabien Lemoine đã già với mái tóc đã điểm bạc. Anh chỉ mới 27 tuổi và tất nhiên vẫn rất sung sức, di chuyển không biết mệt mỏi. Không chỉ ghi bàn mở tỷ số, anh còn có 3 cú sút đúng hướng, kiên trì tranh đoạt bóng và còn cứu nguy một bàn thua trông thấy ngay trước vạch vôi khung thành của đội nhà.
Nếu không, lẽ ra trận đấu khi ấy đã có tỷ số hòa 1-1. Ngoài ra, hàng thủ St.Etienne vô cùng vất vả, nhất là khi AS Monaco tung Dirar và Ocampos vào sân đầu hiệp hai. HLV Christophe Galtier thừa nhận: “Chúng tôi đứng vững nhờ thủ môn Stephane Ruffier”.
Với AS Monaco, đây là trận thua đầu tiên của họ trong năm 2014. Đáng nói ở chỗ, đội bóng Công quốc té từ trên cao, đúng một tuần sau khi tiền đạo James Rodriguez vốn được xem là người thay thế Radamel Falcao mạnh miệng tuyên bố có cơ hội cạnh tranh chức vô địch với Paris.SG. Nhưng HLV Claudio Ranieri biết rõ hơn ai hết.
Ông nói: “Muốn đoạt chức vô địch, phải chơi 130% phong độ. Đó là điều không thể. Nhất là khi chúng tôi thi đấu nóng nảy, quá vội vàng và thiếu tập trung. Với chúng tôi, có 2 cơ hội ghi bàn và chỉ có thế”.
CÔNG ĐẠM