Giải vô địch U19 Đông Nam Á – Cúp Nutifood 2014
* VTV6 truyền trực tiếp 19 giờ
Món nợ thua 0-7 trước U19 Nhật Bản hồi đầu năm vẫn ám ảnh VFF và thầy trò Guillaume. Vì thế, bất chấp việc U19 Việt Nam và U19 Nhật Bản đã dắt tay nhau vào bán kết, đội bóng của HLV Guillaume vẫn muốn tận dụng cơ hội để xóa nợ.
Hai tấm vé vào bán kết đã điền tên U19 Việt Nam và U19 Nhật Bản. Vì thế, cuộc đối đầu tối nay thực chất chỉ có ý nghĩa phân định ngôi đầu bảng để xác định cặp đấu ở bán kết. Đương nhiên, với phong độ ấn tượng của U19 Myanmar ở bảng A, nhiều khả năng đội bóng này sẽ chiếm ngôi đầu bảng vì U19 Indonesia tỏ ra quá thất thế, khó lật ngược thế cờ. Điều này đồng nghĩa, nếu chiếm được vị trí đầu bảng B, U19 Việt Nam lại tái ngộ với U19 Thái Lan trong một trận bán kết. Như thế là rất thuận lợi cho đội bóng của HLV Guillaume, sau khi U19 Việt Nam đã đánh bại U19 Thái Lan 1-0 trên đất Brunei cách nay vài tuần.

Liệu chiều nay, U19 Việt Nam có đòi được món nợ 0-7 trước U19 Nhật Bản? Ảnh: Hoàng Hùng
Thật ra những tính toán chiến thuật không đau đầu bằng việc giữ lửa, duy trì cơn sốt U19 Việt Nam vốn đang được đẩy lên đến đỉnh điểm. Trận thắng U19 Australia với siêu phẩm của Công Phượng chắc chắn làm sân Mỹ Đình không còn chỗ trống trong cuộc đối đầu với U19 Nhật Bản. HLV Guillaume ít nhiều đang bị “ép” phải dùng lực lượng mạnh nhất, thay vì có những tính toán nhằm chuẩn bị cho trận bán kết sau đó 2 ngày.
Có ít nhất 3 xáo trộn xảy ra trong đội hình chính của U19 Việt Nam: thủ môn Minh Toàn thế chỗ Văn Trương, trong khi Đông Triều buộc phải ngồi ngoài nhường chỗ cho tân binh Anh Thi đá cặp cùng Tiến Dũng. Thậm chí, nếu hậu vệ cánh phải Văn Sơn không kịp bình phục, suất chạy cánh này buộc phải điều chỉnh khi Anh Thi dạt ra cánh phải, còn Xuân Hưng trám vào đá trung vệ cùng Tiến Dũng. Vị trí của Hồ Tấn Tài cũng đang bị đặt dấu hỏi, vì khả năng tuân thủ chiến thuật của chân sút người xứ Nghệ.
So với cuộc chạm trán đầu năm, U19 Nhật Bản lúc này ít nhiều suy yếu so với chính họ, bởi đội bóng xứ mặt trời mọc không mang đến Hà Nội lực lượng mạnh nhất. Dẫu vậy, đội bóng của HLV Suzuki Masakazu vẫn cực kỳ thiện chiến, đặc biệt là khả năng công phá của hàng công. Đó là thử thách lớn cho hàng thủ chắp vá của U19 Việt Nam, khi mà nhiều trụ cột phải dưỡng thương.
Gia Minh
Myanmar - Indonesia: Tiễn khách
* VTV6 truyền trực tiếp 16 giờ 30
Chỉ cần 1 trận hòa, U19 Myanmar sẽ đảm bảo được được ngôi đầu bảng. Kết cục này cũng đồng nghĩa, U19 Indonesia bị đá văng khỏi bán kết, sau khi họ đã thúc thủ trước U19 Thái Lan bằng tỷ số của ván tennis. U19 Indonesia chỉ có cửa lật ngược thế cờ, một khi họ đánh bại U19 Myanmar với cách biệt 3 bàn. Lúc ấy, U19 Myanmar và U19 Thái Lan sẽ dắt tay nhau vào bán kết.
Trên thực tế, nếu đội bóng xứ vạn đảo bị đá văng khỏi bán kết, đấy cũng không phải là thảm họa. U19 Indonesia đã không mang đến Hà Nội đội hình mạnh nhất, vì lực lượng tinh nhuệ đã được gửi sang Tây Ban Nha tập huấn. Sự non nớt, hàng thủ yếu kém của U19 Indonesia thể hiện rõ trong trận thảm bại trước U19 Thái Lan. Chất kết dính trong lối chơi của đội bóng này là không có, dù rằng một vài cá nhân khá tiềm năng.
Vấn đề quan trọng nhất là U19 Myanmar đang thật sự trở thành đối thủ rất kiêng nể ở độ tuổi này. Chủ nhà của VCK U19 châu Á cho thấy, họ rất đáng ngại khi có lứa U19 chơi công thủ toàn diện, đặc biệt là nền tảng thể lực dồi dào. Cách U19 Myanmar đè ngửa Thái Lan là minh chứng, cho nên, một đội bóng non cơ như U19 Indonesia khó lòng đảo ngược thế cờ, thậm chí là giữ một tỷ số hòa.
Gia Huy