Việt Nam - CHDCND Triều Tiên: Biết mình, biết người

Bảng C bóng đá nữ (ngày 16-9)

* Sân Namdong (15giờ)

Cho dù Olympic Việt Nam vừa gây sốc khi đánh bại Olympic Iran chăng nữa, thật khó tin đội bóng của HLV Mai Đức Chung có thể nối gót đồng nghiệp nam tạo ra cơn địa chấn. Đẳng cấp của CHDCND Triều Tiên đã lên tới tốp đầu thế giới, trong khi đội nữ Việt Nam còn lẹt đẹt ở khoảng cách rất xa. Cho nên, điều chờ đợi lớn nhất ở đội nữ Việt Nam trong trận ra quân là cách các cô gái chiến đấu, thậm chí thua cũng không được quá hổ thẹn.

Khó có cơ hội cho đội nữ Việt Nam gây bất ngờ vào chiều nay.

Trong 2 đối thủ chung bảng, Hồng Công (TQ) mới là đối thủ cạnh tranh trực tiếp tấm vé đi tiếp của đội nữ Việt Nam. Nhưng trước đó, với đẳng cấp vượt trội của đối thủ, yếu tố có thể giúp các học trò Mai Đức Chung giữ được ưu thế với Hồng Công có thể đơn giản là… hạn chế bàn thua. Càng thua ít trước CHDCND Triều Tiên, đội nữ Việt Nam càng rộng cửa, dù việc quyết định tấm vé đi tiếp phụ thuộc vào cuộc so giày trực tiếp với Hồng Công.

HLV Mai Đức Chung chỉ mang đến Hàn Quốc có 18 cầu thủ, trong đó có khá nhiều cái tên mới, lạ lẫm. Dù vậy, bộ khung chính của đội nữ Việt Nam vẫn là những cái tên kỳ cựu như Kiều Trinh, Ngọc Anh, Minh Nguyệt… Bộ khung từng có dịp đụng độ với đàn chị CHDCND Triều Tiên, nên họ có thừa kinh nghiệm để điều chỉnh cho phù hợp nhất với chặng đua đường dài phía trước. Tất nhiên, bất kể thua thiệt thế nào chăng nữa, các học trò HLV Mai Đức Chung vẫn phải thể hiện được tinh thần, ý chí để làm điểm tựa cho trận quyết định phía trước.

Khó và có thể, đấy là một thất bại được báo trước. Nhưng vẫn chờ thầy trò Mai Đức Chung thể hiện được năng lực của mình trước đối thủ trên cơ, dù đấy chỉ là một cơ hội tích lũy kinh nghiệm.

Gia Huy

Tin cùng chuyên mục