
Một thiếu gia đất Bắc mới nổi, một đại gia cát cứ ở phương Nam từng nổi đình nổi đám với 2 chức vô địch liên tiếp. Thế nhưng cuộc đụng độ trên sân Hàng Đẫy cuối tuần này, đơn giản là tìm ra vị vua đích thực trong giai đoạn hiện tại của V-League.
Không được trao ngai, nhưng sau trận thắng XM Hải Phòng tại Lạch Tray, dường như Hà Nội T&T đã ngầm được ví là minh chủ của bóng đá phía Bắc. Bởi trừ SLNA, V.Ninh Bình, Thanh Hóa còn chưa đụng độ, 4/5 chiến thắng của Hà Nội T&T lúc này là khuất phục những đội bóng cùng khu vực. Công việc “tề gia” của thầy trò Phan Thanh Hùng gần như là hoàn hảo, bởi không có đội bóng phía Bắc nào làm được điều tương tự như họ vào thời điểm này.

Dĩ nhiên là Hà Nội T&T chưa phải đã tạo được sức mạnh vô song. Chẳng thế mà 2 lần du Nam (gặp ĐT.LA và CS Đồng Tháp), đội bóng Hà Thành đều bị khuất phục, dù đối thủ của họ đều bị đánh giá là “cửa dưới”. Vì lẽ đó, người ta có thể ám chỉ Hà Nội T&T là “khôn nhà, dại chợ” khi chỉ giỏi bắt nạt “gà nhà”.
Đối nghịch với Hà Nội T&T, B.Bình Dương có thắng, có thua trên sân nhà lẫn sân khách. Dường như vẫn có gì đó phập phù ở đội bóng đất Thủ, cho dù lúc này họ đang bám sát Hà Nội T&T. Phong độ thất thường là chướng ngại vật cản bước B.Bình Dương leo mạnh hơn tại V-League 2010. Nó cũng khiến cho người ta đôi khi nghi ngờ, lẫn đặt câu hỏi về chiếc ghế thuyền trưởng của HLV Mai Đức Chung.
Dẫu sao, B.Bình Dương vẫn là một đại gia máu mặt. Họ luôn biết nhấn ga trong những thời điểm quyết định. Bởi vậy, thắng hay thậm chí là chia điểm với B.Bình Dương, đôi lúc cũng làm đối thủ của họ có được cảm giác lâng lâng, sung sướng. Vì chí ít, gây khó cho đội bóng mà suốt 3 mùa bóng gần đây đều “không nhất thì nhì” tại V-League là một sự kiểm chứng sức mạnh đích thực!
o0o
Vị thế của B.Bình Dương đương nhiên làm Hà Nội T&T khao khát chứng tỏ bản lĩnh. Đội bóng thủ đô vừa thắng Xi măng Hải Phòng, và làm cả khu vực phía Bắc phải ngả mũ. Tuy nhiên, muốn tiến xa hơn, mạnh mẽ hơn và lấy “số” được tại V-League thì phải quật ngã được B.Bình Dương. Vả lại, số phận khéo sắp đặt, Hà Nội T&T đang giữ ngôi đầu, còn B.Bình Dương chiếm vị trí á quân. Tức là một trận chung kết cho những ai đặt cửa vào thế lực mới nổi và thế lực đã thành danh ở V-League.
Trong lịch sử, Hà Nội T&T từng khiến B.Bình Dương quỵ ngã. Hai cuộc đụng độ tại V-League 2009, Hà Nội T&T đều giành kết quả có lợi (hòa 2-2 và thắng 3-2). Có điều, trong mỗi lần Hà Nội T&T chiếm thế thượng phong trước B.Bình Dương, vẫn có cái gì đó khiến thành quả của đội bóng thủ đô làm người ta không thật sự thán phục. Trận hòa tại Gò Đậu, B.Bình Dương đang gặp khủng hoảng vì những hiềm khích trong nội bộ đội bóng này, bởi dàn sao phương Nam hình như không “hạp” với HLV Vital khi ấy. Còn trận lượt về, khi Hà Nội T&T thắng sít sao 3-2, trọng tài Phạm Quốc Dũng trở thành mục tiêu công kích, làm tối đi chiến thắng của đội chủ sân Hàng Đẫy.
Oái oăm cho Hà Nội T&T, khi họ đang khao khát khẳng định thì 2 con bài tẩy quan trọng Công Vinh và Sỹ Cường lại dính án treo giò. Điều đó khiến sức mạnh của Hà Nội T&T bị nghi ngờ, dù họ đã từng biết cách vượt qua khó khăn để khẳng định vị thế “minh chủ” đất Bắc bằng chiến thắng trước XM Hải Phòng. Nó trái ngược hoàn toàn với đội hình binh hùng, tướng mạnh của đội khách. Dường như B.Bình Dương đang được “bù” cho những thiệt thòi mà họ từng nếm trải khi đụng đội bóng Hà thành ở mùa trước.
Ai là Vua đích thực của V-League lúc này? Hà Nội T&T có cái lý vào khả năng đang được khẳng định, còn B.Bình Dương cảm nhận vào chút ít may mắn. Thế nên, chỉ có một điều được khẳng định ở cuộc chiến tại sân Hàng Đẫy: sự máu lửa!
NGỌC LINH