Vé đã có chủ?

Với chiến thắng 3-0 trên sân nhà Bernabeu trước Borussia Dortmund, xem như Real Madrid đã đặt cả 2 chân vào vòng bán kết, dù vẫn còn trận lượt về trên sân của đối phương vào giữa tuần tới.

Với chiến thắng 3-0 trên sân nhà Bernabeu trước Borussia Dortmund, xem như Real Madrid đã đặt cả 2 chân vào vòng bán kết, dù vẫn còn trận lượt về trên sân của đối phương vào giữa tuần tới.

Ba bàn thắng của Gareth Bale, Isco và Cristiano Ronaldo đã giúp Real Madrid dễ dàng đá bại Borussia Dortmund trong trận lượt đi vòng tứ kết Champions League diễn ra vào rạng sáng qua tại Bernabeu. Như vậy, Kền kền trắng đã có thể yên tâm hướng đến buổi lễ bốc thăm bắt cặp thi đấu được UEFA tổ chức vào ngày 11-4 tới để nhận diện đối thủ của họ ở vòng bán kết.  

Quá mạnh so với Dortmund

Nói như thế liệu có lạc quan quá sớm không khi mọi chuyện vẫn còn tùy thuộc vào trận lượt về sẽ diễn ra trên sân của Dortmund vào giữa tuần tới? Thành thật mà nói, với lực lượng sứt mẻ nghiêm trọng như hiện nay thì kể cả việc tiền đạo Robert Lewandowski sẽ trở lại ở trận lượt về sau khi mãn án treo giò, Dortmund cũng không có đủ khả năng để lật ngược tình thế. Thậm chí kể cả trong trường hợp họ lặp lại được kết quả của trận bán kết lượt đi mùa trước (Dortmund thắng 4-1) thì cũng vẫn không đủ.

Đành rằng Dortmund cũng gây ra đôi chút khó khăn cho hàng phòng ngự của Real vào rạng sáng qua nhưng nếu như đội chủ nhà tận dụng cơ hội tốt hơn, hoặc thủ môn Roman Weidenfeller không quá xuất sắc, thì mọi chuyện đã sớm an bài. Hay nói một cách khác, vào thời điểm này, Real quá mạnh so với Dortmund.

Chỉ có một điều đáng tiếc là tiền đạo Karim Benzema vẫn chưa thể ghi được bàn thắng trong 3 trận gần đây nhất cho Real. Không phải là Benzema không có cơ hội nhưng 2 pha dứt điểm của anh chưa đủ độ khó cần thiết để buộc thủ môn Weidenfeller phải quy hàng. Tuy nhiên, dù không ghi bàn nhưng tốc độ và thể lực của Benzema đã gây ra nhiều vấn đề cho hàng phòng ngự của Dortmund và anh cũng chính là người khởi đầu cho bàn thắng mở tỷ số của Bale.

Real Madrid (phải) đã bỏ lỡ một số cơ hội ngon ăn trước khung thành của Dortmund.

Real Madrid (phải) đã bỏ lỡ một số cơ hội ngon ăn trước khung thành của Dortmund.

14 Bàn cho Ronaldo

Nhắc đến Bale là người ta nghĩ ngay đến cú đá phạt không thành công của anh ở trận thua Sevilla 1-2, khiến Ronaldo công khai lên tiếng chỉ trích anh về việc giành quyền thực hiện cú đá phạt đó. Thế nhưng giờ đây, có vẻ như mọi chuyện đã được dàn xếp một cách ổn thỏa.

Trong trận gặp Dortmund, Real được hưởng 2 quả đá phạt gần như ở cùng một vị trí. Cú đá phạt đầu (12’) do Ronaldo thực hiện còn Bale đảm nhận cú thứ hai (12’) và họ đều buộc thủ môn Weidenfeller phải trổ hết tài nghệ để cứu thua. Việc cạnh tranh lành mạnh chỉ có lợi cho Real. Nếu có 2 chuyên gia đá phạt trong tay, như Ronaldo và Bale chẳng hạn, thì tại sao lại không thể luân phiên trao cho họ cơ hội?

Thế nhưng có những điều mà Bale dù có nằm mơ cũng không thể cạnh tranh nổi với Ronaldo. Siêu sao người Bồ Đào Nha vừa mới trải qua trận đấu thứ 100 của anh trong khuôn khổ Champions League và để kỷ niệm sự kiện đáng nhớ này, anh đã ghi được 1 bàn thắng để vươn lên sánh ngang với kỷ lục ghi 14 bàn trong một mùa bóng ở Cúp C1/Champions League mà Jose Altafini và Lionel Messi đang nắm giữ.

Tiếc rằng Ronaldo phải rời sân ở phút 80 vì chấn thương, mất dịp phá vỡ kỷ lục kể trên ngay trong trận đấu đáng nhớ này. Tuy nhiên, do chỉ là một ca chấn thương nhẹ nên Ronaldo hoàn toàn có khả năng ra sân và lập kỳ tích trong trận lượt về tại Dortmund.

Với cây đinh ba Ronaldo - Benzema - Bale, Real chẳng những sẽ không cho Dortmund bất kỳ cơ hội nào để lật ngược thế cờ mà họ còn nuôi mộng tiến đến chặng đường cuối cùng ở Champions League mùa này.

Nam Khang

Tin cùng chuyên mục