
...Roberto Mancini nói năng có vẻ nhát gừng khi ông xác nhận Man.City đã chấp nhận chuyển nhượng Tevez cho Corinthians. Nhưng khó chịu mà làm gì và cay cú mà làm gì một khi Tevez chỉ còn muốn chia tay City sớm chừng nào tốt chừng nấy. Hãy để Corinthians nhận lại những gì City đã nhận từ Tevez trong vài năm nay: Tài nghệ, tinh thần cống hiến và cả những phiền toái liên miên...

Về lại với Corinthians, Tevez sẽ có cơ hội gần gũi với gia đình con cái hơn.
Cái tin Man.City đồng ý chuyển nhượng tiền đạo Carlos Tevez cho Corinthians (Brazil) đã được HLV trưởng Roberto Mancini xác nhận hôm qua, trên truyền hình Sky Sports News. Xác nhận bằng một thái độ hơi miễn cưỡng, cách nói chuyện hơi nhát gừng: “Chúng tôi có một giao kèo với Corinthians, nhưng tại thời điểm này thì Tevez vẫn còn là cầu thủ của City”.
Tương tự, trước câu hỏi phải chăng Tevez chỉ còn chờ thương thảo các điều khoản cá nhân với Corinthians là hoàn tất chuyển nhượng, Mancini đáp: “Tôi chẳng biết! Xin nhắc lại, Tevez vẫn còn là một cầu thủ City tại thời điểm hiện nay. Tôi muốn chờ xem sao. Vào lúc này, Man.City đang bận du đấu, đang làm việc với những cầu thủ khác. Chúng ta nên chú trọng vào điều đó”.
Khó chịu làm gì kia chứ, cay cú làm gì kia chứ, vì đã quá rõ là Mancini chẳng giữ được Tevez nữa rồi! Đã bao nhiêu lần Tevez lấy lý do muốn gần gũi gia đình con cái để đề đạt nguyện vọng chia tay City? Rất nhiều lần, không đếm được. Nhưng lần gần đây nhất là cách đây gần 2 tuần, trong một cuộc trao đổi với nhật báo Daily Mail.
Lúc ấy, Tevez đã thổn thức nhắc lại rằng đời anh bây giờ chỉ còn dành cho 2 cô con gái nhỏ. Nếu 2 cháu không thể sang Anh sống cùng anh thì chỉ còn một cách là anh phải tìm về sống gần với chúng. Anh không thể xa con. Anh mong người hâm mộ City hiểu cho “hoàn cảnh đau lòng” mà anh đã trải qua suốt một năm nay. Rồi anh chúc Man.City tiếp tục thắng lợi hơn trong thời gian tới. Vậy là anh đã từ biệt Man.City rồi.
Với một cầu thủ chỉ còn muốn chia tay sớm chừng nào tốt chừng nấy như vậy, Mancini có níu kéo cũng chẳng ích lợi gì.
o 0 o
Chỉ cần nghe Tevez nói như thế, Corinthians lập tức xuất hiện. Tevez từng khoác áo CLB này từ tháng 1-2005 đến tháng 8-2006 trước khi sang nước Anh. Nhờ có Tevez mà hồi ấy Corinthians đã vô địch Brazil, thu hút thêm một lượng lớn người hâm mộ. Thế nên, họ muốn đưa Tevez trở lại. Họ kiên trì bám chặt hy vọng đó, bất chấp những mức giá đề nghị 35 triệu rồi 40 triệu bảng Anh liên tục bị City khước từ. Rồi họ thành công. Với giá bao nhiêu thì chưa rõ, có thể không tới 50 triệu bảng như Man.City đòi hỏi nhưng chắc phải hơn 40 triệu.
Cách đây vài ngày, cố vấn lâu năm Kia Joorabchian của Tevez có thông báo là giao kèo với Corinthians “gần sắp đạt được rồi”. Như vậy là phía Tevez và phía Corinthians có lẽ cũng đã bàn riêng, sắp đặt với nhau.
Những dữ kiện ấy đưa chúng ta trở lại với thái độ của Mancini lúc ban đầu. Nếu Tevez trở về Corinthians, rõ ràng Mancini sẽ mất một tiền đạo quan trọng. Trong đội hình Man.City, vai trò Tevez không chỉ là ghi bàn mà còn kết nối, dẫn dắt các vị trí tấn công và dẫn dắt cả đội hình. Sự nhát gừng của Mancini có lẽ là vì vậy.
Nhưng ngẫm ra thì sự ra đi của Tevez cũng chẳng phải là một thảm họa. Vì 3 lý do: Thứ nhất, có thể City mất một tiền đạo lớn, nhưng đổi lại thì họ sẽ lời một số tiền lớn so với giá mua Tevez cách đây 2 năm, và với 40-50 triệu bảng Anh thì họ sẽ dư sức sắm lại một tiền đạo lớn khác - như Aguero chẳng hạn.
Thứ hai, nếu chuyển nhượng Tevez cho Corinthians thì cũng tức là “đưa đi biệt xứ”, hoàn toàn không đáng ngại so với cái chuyện bán Tevez vào tay các đối thủ nguy hiểm ở Anh quốc.
Thứ ba, một khi Tevez ra đi thì mọi phiền phức do anh mà ra cũng đi luôn. Trong mấy năm thi đấu cho City, anh đóng góp cho City bao nhiêu thì có lẽ cũng làm cho HLV trưởng và các vị giám đốc CLB phiền toái bấy nhiêu. Họ cứ liên tục phải khuyên can, thuyết phục, an ủi, động viên anh đến phát mệt.
o 0 o
Cho nên, để đúc kết lại vụ này, có lẽ đúc kết hay nhất là của Joleon Lescott. Cũng trên truyền hình Sky Sports News, hậu vệ Lescott nói: “Tất cả chúng tôi đều sẽ buồn nếu Carlos Tevez ra đi, nhưng thôi thì Tevez và CLB cứ làm theo cách nào coi là tốt nhất cho cả đôi bên. Mùa giải vừa rồi, bất cứ lần nào ra sân Tevez cũng đều cố gắng không phải 100% mà là 110%. Không một ai trong số chúng tôi mảy may khó chịu với Tevez. Chúng tôi sẽ chúc Tevez những gì tốt đẹp nhất nếu anh ấy chia tay!”.
Còn Tevez thì sao? Hôm qua, anh có nói “sẽ chẳng vấn đề gì nếu tôi trở lại Corinthians”. Nhưng cũng hôm qua, nhật báo Independent (Anh) giở lại tư liệu cũ để nhắc lại cái ngày Tevez rời Corinthians cách đây 5 năm: Cũng nặng nề, cũng “éo le” y như ở Man.City bây giờ. Lúc ấy, Tevez có nói: “Dường như họ không muốn một người Argentina thành công trong bóng đá Brazil. Tôi muốn ở lại, nhưng tôi phải nghĩ đến những gì tốt nhất cho bản thân tôi và gia đình”.
Nghe có vẻ như Corinthians sắp nhận lại những gì City đã nhận từ Tevez trong vài năm nay: Tài nghệ, bàn thắng, tinh thần cống hiến hết chỗ chê và cả những phiền toái liên miên...
Tiến Minh