Garnacho được đền đáp bằng một suất đá chính sau màn trình diễn ấn tượng khi vào sân từ ghế dự bị trước Everton, giúp tạo nên màn lội ngược dòng 2-2, nhưng đã bị hy sinh sau khi Patrick Dorgu bị đuổi khỏi sân ở phút 43 vào thứ Tư. HLV Amorim quyết định đưa hậu vệ Noussair Mazraoui vào thay Garnacho, một điều hoàn toàn dễ hiểu khi đội đang trong thế thiếu người, nhưng tiền đạo trẻ người Argentina tức giận khi đi thẳng vào phòng thay đồ. Khi được hỏi về phản ứng của Garnacho, Amorim cho biết ông sẽ giải quyết tình hình một cách riêng tư bằng cách nói chuyện với cầu thủ: “Tôi sẽ nói chuyện với Garnacho về điều đó. Tôi sẽ nói về điều đó trong cuộc họp báo tiếp theo. Bạn đang tạo ra mối liên hệ với Marcus Rashford. Tôi hiểu”.
Bình luận này xuất hiện sau khi Rashford, người đã rời đi trong kỳ chuyển nhượng tháng 1 để gia nhập Aston Villa theo dạng cho mượn, đã bất đồng sâu sắc với Amorim khi anh này bị thay ra trong trận đấu với Viktoria Plzen vào ngày 12-12, cũng là lần ra sân cuối cùng trước khi rời CLB. Sau khi hết giờ, Garnacho đã đăng một bức ảnh anh bị thay ra trên tài khoản Instagram cá nhân của mình mà không có chú thích.
Khi được hỏi lý do tại sao Garnacho phản ứng theo cách đó, Amorim nói thêm: “Có lẽ trời lạnh và ẩm ướt? Chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ chơi theo sơ đồ 5-3-1. Đó là một rủi ro, bạn phải loại bỏ cầu thủ duy nhất có tốc độ. Tôi cảm thấy đội bóng ổn và kiểm soát trận đấu. Chúng tôi đã thay người và phải chọn một người. Đó là lựa chọn của tôi”.
Phản ứng giận dỗi của Garnacho xảy ra không lâu sau khi anh được cho không thể rời sân Old Trafford, củng cố thêm mối quan hệ được đồn đoán không còn tốt đẹp với Amorim. Ở kỳ chuyển nhượng vừa rồi, tiền đạo người Argentina được Chelsea và Napoli theo đuổi sát sao.