
(SGGP Thể Thao) Còn sốc dài kỳ Khi Nam Định “bàn giao” đèn đỏ cho Navibank Sài Gòn, dư vị đắng chát bị đẩy cho đại diện phương Nam. Cách đội bóng thành Nam đào thoát, lách khỏi vị trí đèn đỏ khá ngoạn mục như lời cảnh báo từ những đội bóng phía Bắc: họ còn gây sốc dài dài tại V-League.
Đủ kiểu bất ngờ
Hà Nội T&T giữ ngôi đầu, Nam Định xếp áp chót, còn 5 đội bóng thuộc khu vực phía Bắc nối đuôi nhau từ vị trí 6-10. Tương quan như vậy thể hiện xác thực năng lực của những đội bóng này. Trừ HN.T&T vọt lên hay Nam Định tụt xuống dưới, trình độ của 5 đội bóng còn lại khá tương đồng, bất kể trong mỗi đội bóng sở hữu nhiều hay ít “sao”.
Thực tế khi nhìn vào chu kỳ phong độ của 7 đại biểu phía Bắc, đập ngay vào mắt cách những đội bóng này gây sốc. Với HN.T&T, họ vững vàng trên ngôi đầu nhờ hiệu suất phong độ đến kinh ngạc mỗi khi đá tại sân nhà.
Đến lúc này, đội bóng thủ đô là 1 trong 4 đội chưa hề biết thua mỗi khi được chơi trên thánh địa của họ (SHB.Đà Nẵng, K.Khánh Hòa hay CS.Đồng Tháp cũng có thành tích tương tự). Đạt điểm gần như tối đa tại Hàng Đẫy, vì vậy, HN.T&T đã đi theo đúng dáng dấp của những nhà vô địch V-League: tận dụng tối đa cơ hội trên sân nhà, rình rập kiếm điểm khi làm khách.
Đối lập với HN.T&T, SLNA đang dần tiến đến vị trí “Vua sân khách”. Thật ngạc nhiên, thầy trò Nguyễn Hữu Thắng có thể thua muối mặt ở thành Vinh, nhưng cứ đi làm khách là kiểu gì, SLNA cũng có điểm. Điều đó thật khó lý giải, nhưng nhìn vào cách chơi của đội bóng xứ Nghệ, hình như “tạng” của đội bóng này phù hợp hẳn mỗi khi làm khách.
Bởi lúc ấy, SLNA được đá theo kiểu chiếu dưới, không phải bay bướm, làm đẹp mình như khi tiếp đón đối thủ tại sân Vinh.
Đối với V.Ninh Bình và LS.Thanh Hóa, 2 đội bóng sở hữu hàng thủ… tồi nhất V-League (V.Ninh Bình và LS.Thanh Hóa đều đã thua 15 bàn; chỉ “thua” Nam Định đứng đội sổ với 18 bàn) lại bất ngờ có được vị trí khá “trung dung”.
Họ thậm chí còn bỏ xa ĐT.LA khá sâu, bất kể Gạch có hàng thủ nằm trong tốp 3 V-League. Vì lẽ đó, mỗi một phong vị do những đại diện phía Bắc đem lại đều đủ khiến người ta ngạc nhiên.
Còn sốc dài kỳ
Trước khi V-League khởi tranh, ngoài HN.T&T còn có 2-3 đội bóng khác ở khu vực phía Bắc là XM Hải Phòng, V.Ninh Bình, thậm chí là SLNA, nhấp nhỏm với mục tiêu đưa ngôi vô địch về phía Bắc. Nhưng đến giờ, chỉ có HN.T&T là đi đúng đường, còn những đội bóng khác trong khu vực còn vật lộn, xoay trở với mục tiêu giữ thăng bằng trong đường đua.

Hà Nội T&T (Công Vinh, 9) đang có phong độ ổn định nhất trong số các đội của khu vực phía Bắc. Ảnh: Quang Thắng
Người ta thấy, những hợp đồng đình đám, giá trị nhất của V-League đang tập trung ở khu vực phía Bắc. Thậm chí là khu vực này cũng có nhiều quyết định… lạ đời nhất, chẳng hạn như kiểu thay tướng xoành xoạch ở V.Ninh Bình hay kiên nhẫn đến lạ lùng như tại Thanh Hóa, Nam Định.
Những dị biệt kiểu vậy, cộng thêm những quái dị và nhiều… phức tạp càng khiến cho những đội bóng này có nhiều cơ sở gây sốc.
Giấc mộng của bóng đá phía Bắc là giật chức vô địch V-League khỏi tay những đối thủ phương Nam, miền Trung.
Nhưng một khi trong khu vực còn rơi cảnh không ai chịu ai, liệu chăng điều đó sẽ làm ảnh hưởng đến giấc mộng khu vực, bởi cảnh bụt chùa nhà không thiêng và vai trò “minh chủ” hình như vẫn còn điều xa xỉ, dù rằng HN.T&T đã bật lên trên một bậc so với những đội bóng cùng có điểm chung địa lý.
Thanh Chi