Rafael Nadal và Roger Federer đang từng bước tiến lại rất gần nhau sau khi lần lượt đánh bại các đối thủ dưới cơ trong các trận đấu ở vòng 2 giải đơn nam US Open 2013. Nadal hạ Rogerio Dutra Silva (Brazil, hạng 134 ATP, lọt vào vòng đấu chính sau khi vượt qua vòng loại) 6/2, 6/1, 6/0 chỉ sau vỏn vẹn 92 phút; trong khi đó, Federer cũng “chạy đua về mặt thời gian” với Nadal khi vượt qua Carlos Berlocq (Argentina, hạng 48 ATP) với điểm số 6/3, 6/2, 6/1 trong 95 phút, “chậm hơn” Nadal 3 phút. Cả 2 đang từng bước tiến gần đến trận tứ kết “kinh điển” đầu tiên trong sự nghiệp thi đấu ở đấu trường Grand Slam…
Chiến thắng của Nadal là chiến thắng thế một chiều và là trận thắng thứ 17 liên tiếp của anh trên mặt sân cứng mùa này. Dutra Silva là một tay vợt quá yếu, không xứng tầm đẳng cấp với Nadal, tay vợt người Brazil chưa giành được một trận thắng nào ở các giải thuộc hệ ATP Tour trong hơn 1 năm qua và nói chung, những chiến thắng duy nhất của anh này trên mặt sân cứng đều chỉ diễn ra ở New York trong các năm 2011 và 2012. Do vậy, chiến thắng của Nadal trước Dutra Silva không mang nhiều ý nghĩa về mặt chuyên môn.
|
Dù vậy, Nadal cho biết: “Tôi đã kiểm soát rất chắc chắn các cú giao bóng của mình. Tôi đã chơi tốt. Tôi khởi đầu trận đấu hơi chậm chạp nhưng khi trận đấu càng tiếp diễn, tôi cảm giác rằng tôi thi đấu càng lúc càng tốt hơn. Tôi đã cố gắng chơi tấn công cơ động trong suốt thời gian thi đấu. Tôi nghĩ rằng tôi đã kết thúc trận với nhiều tín hiệu đầy lạc quan, chơi tốt, di chuyển nhanh. Điều quan trọng nhất chính là điểm số, điểm số áp đảo 6/2, 6/1, 6/0 cho thấy rằng tôi đã làm được những điều đúng đắn trong suốt thời gian thi đấu!”.
Federer - tay vợt từng 17 lần vô địch Grand Slam và mới được John McEnroe dự đoán là khó có khả năng thắng thêm bất kỳ danh hiệu Grand Slam nào khác nữa - hiện đang tỏ ra rất thoải mái dù rằng với chiến thắng mới nhất, anh lại tiến thêm một bước đến rất gần với “sát tinh”, hay “đại thảm họa” Nadal. Chính Federer từng tự tin nói rằng anh đến đây không để chỉ chơi trận tứ kết rồi… thôi mà còn hướng đến ngôi vô địch. Với 2 chiến thắng thoải mái mới nhất, Federer cho thấy rằng anh đã… sẵn sàng cho “mọi loại vấn đề”.
“Tôi đã cảm thấy rất thoải mái trong trận đấu ở ngoài đó, vì thế, đó là một dấu hiệu tốt”, Federer tâm sự sau chiến thắng trước Berlocq - trận thắng thứ 66/74 trận đấu ở Flushing Meadows của anh, “Đây là một trong những kiểu trận đấu mà tôi mong chờ bản thân mình có được, đó là thắng trong cả 3 ván đấu, qua đó, gia tăng thêm sự tự tin. Với tất cả những gì đã diễn ra, tôi cảm thấy hoàn toàn hài lòng. Hy vọng rằng, tôi sẽ thẳng tiến đến trận đấu tứ kết và đối diện với Rafa ở đó. Nhưng giờ chưa phải là lúc vì nếu quá tập trung đến trận đấu đó, đó sẽ là sai lầm lớn nhất của tôi. Tất nhiên, rõ ràng là tôi vẫn thích có một trận đấu với Rafa ở đây. Nhưng đương nhiên, một trận đấu với Rafa không thể khiến cả một mùa giải của tôi trở nên huy hoàng hay tự tin hơn. Cần phải nhiều hơn cả điều đó nữa”.
| |
ĐỖ HOÀNG