US Open 2012: Nữ hoàng lâm trận!

US Open 2012: Nữ hoàng lâm trận!

Samantha Stosur hiện đang là nhà ĐKVĐ US Open, còn Serena Williams cũng đã từng 3 lần đăng quang và là ứng cử viên nặng ký nhất cho chức vô địch năm nay sau khi thắng liên tiếp 2 danh hiệu lớn là Wimbledon và Olympic London; thế nhưng, cả 2 đều không được khán giả New York xem là “Nữ hoàng” của Flushing Meadows. Trái lại, Kim Cljisters mới là “Nữ hoàng” thật sự - đơn giản bởi vì cô là tay vợt “bất khả chiến bại” ở đấu trường này kể từ năm 2005 cho đến nay, và cũng bởi vì US Open 2012 sẽ là “điểm kết thúc” sự nghiệp… thứ 2 của tay vợt gạo cội người Bỉ này.

Rạng sáng 28-8, “Nữ hoàng” đã lâm trận sau 1 năm vắng bóng. Clijsters dễ dàng đả bại tay vợt trẻ 16 tuổi của nước chủ nhà Victoria Duval (hạng 562 WTA, hưởng suất đặc cách) với điểm số 6/3, 6/1 tại sân Trung tâm Arthue Ashe. Đây là trận toàn thắng thứ 22 của Clijsters ở US Open, một thành tích mà ngay chính Serena cũng phải… ngả mũ kính phục.

Kim Clijsters vẫy tay chào các CĐV ở sân Arthur Ashe.

Kim Clijsters vẫy tay chào các CĐV ở sân Arthur Ashe.

Clijsters cho biết: “Đây là thời điểm rất đặc biệt… Tôi đã rất lo lắng, có lẽ trong suốt cả trận đấu giống như Duval. Tôi hạnh phúc vì vẫn còn hiện diện được ở đây, và vẫn sẽ thắng thêm vài trận đấu nữa. Tôi chưa từng chơi những trận đấu đầu tiên tại một SVĐ lớn như thế này”. Chắc chắn, Clijsters sẽ nhớ mãi đến US Open 2012 dù có thể cô không đạt được thành công như ở các kỳ US Open 2005, 2009 hay 2010.

Hiện tại, với tổng cộng 24 trận thắng và 3 trận thua ở riêng sân đấu Arthur Ashe, Clijsters là tay vợt có tỷ lệ chiến thắng cao nhất (88,9%) - vượt hơn cả Serena hay những huyền thoại như Steffi Graf (5 lần vô địch), Martina Navratilova (4 lần vô địch). Thậm chí, nếu tính chung cả nam lẫn nữ, Clijsters chỉ xếp sau Roger Federer (50 trận thắng, 5 trận thua, tỷ lệ thắng 90,9%).

Sau khi vô địch US Open năm 2005, Clijsters dính chấn thương cổ tay và không thể bảo vệ danh hiệu năm 2006. Đến năm 2007, cô lại giải nghệ. Thế nên, cô vẫn là nhà vô địch chưa bao giờ bị lật đổ. Mọi chuyện vẫn còn được duy trì đến tận hôm nay. Năm 2009, Clijsters vừa quay trở lại sân chơi chuyên nghiệp đã đăng quang US Open 2009 và bảo vệ thành công danh hiệu này năm sau đó (trở thành tay vợt nữ thứ 8 trong lịch sử bảo vệ thành công ngôi vô địch US Open). Năm 2011, cô lại rút lui khỏi US Open vì sức khỏe. Chưa bao giờ thua ở US Open từ 2005 cho đến nay (thành tích 38 trận thắng, 5 trận thua), đó là lý do Clijsters được xem là “Nữ hoàng”.

Đối thủ tiếp theo của Clijsters sẽ là Laura Robson (Anh, 18 tuổi, hạng 89). Do đây là giải đấu cuối cùng trong sự nghiệp thứ 2 của Clijsters, do cô đang không ở trạng thái sức khỏe tốt nhất (Clijsters mới chỉ chơi có vỏn vẹn 24 trận trong mùa này), bất kỳ trận đấu nào ở US Open 2012 cũng có thể là trận đấu cuối cùng trong sự nghiệp của cô. Clijsters sẽ… sớm bị loại (!?), nhưng người ta sẽ mãi nhớ về cô°

Các kết quả đáng chú ý khác

Victoria Azarenka (Belarus) - Alexandra Panova (Nga) 6/0, 6/1
Maria Sharapova (Nga) - Melinda Czink (Hungary) 6/2, 6/2
Li Na (Trung Quốc) - Heather Watson (Anh) 6/2, 6/3
Lucie Safarova (CH Séc) - Melanie Oudin (Mỹ) 6/4, 6/0 

TIỂU SIÊU

*****

Hạ gục nhanh, tiêu diệt gọn 

Roger Federer và Andy Murray đã đạt những kết quả mỹ mãn ở vòng đấu đầu tiên tại US Open 2012. Federer thắng dễ Donald Young (Mỹ) với điểm số 6/3, 6/2, 6/4 sau 94 phút. Còn Murray dù gặp chút chật vật nhưng cuối cùng vẫn vượt qua Alex Bogomolov (Nga) 6/2, 6/4, 6/1 sau 2 giờ 15 phút.

Federer trong trận thắng Donald Young.

Federer trong trận thắng Donald Young.

Federer phát biểu với vẻ rất “khách sáo”: “Thật ra cũng có áp lực. Donald đã chơi khá tốt. Trở lại New York trong tư cách đương kim số 1 thế giới là một cảm giác thật quá mê say, và tôi đang cố hưởng thụ nó. Điều này đã mang đến khả năng thi đấu tốt nhất cho tôi trong trận đấu này, và khán giả ở đây lại quá tuyệt vời. Hy vọng chúng tôi sẽ tiếp tục giữ vững mạch chiến thắng giống như vậy”. Đây là trận thắng thứ 22 của Federer trên sân Arthur Ashe.

Murray nhận xét sau trận thắng Bogomolov: “Tôi đã chơi chật vật chút xíu. Có khá nhiều điểm số tranh chấp dai dẳng, đặc biệt là ở thời điểm đầu trận. Có những thời điểm tôi cảm giác như bị chuột rút. Tôi phải chuẩn bị thể lực một cách tốt hơn nữa cho các trận đấu tiếp theo. Tôi cũng giao bóng không được tốt, nhưng kết quả vẫn là điều quan trọng nhất. Tôi đã đánh bại một đối thủ khó nhằn sau 3 ván đấu”.  

TIỂU PHI

Tin cùng chuyên mục